Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
dual phuong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/6/2010

Tổng Lượt Xem:  21063

22 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Du Lịch Cần Giờ 23/06/2010
Du Lịch Cần Giờ, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Hồ Chí Minh
 

Wow, đây là nơi mà các bạn đến là sẽ thấy thích liền.

Cần giờ và Đảo khỉ Cần Giờ
Mình đi cách đây 2 năm nên chỉ kể về nó trong khoảng thời gian đấy thôi nhé.Bây giờ có thay đổi gì chưa thì ko biết.

Cần Giờ là một huyện của Saigon, chỉ cách trung tâm Sagon khoảng 60km

Xem đảo khỉ hay tắm biển trước đều ko thành vấn đề vì đảo khỉ và biển chỉ cách nhau độ 2km. Mình là dân Saigon nên đi bằng xe gắn máy nhưng mình khuyên các bạn ko nên đi bằng phương tiện này vì đường hơi bị xấu, nếu các bạn đi tour thì rất tuyệt sáng đi chiều về là rất OK.

Ở Saigon bạn có thể đi bằng xe buyt cũng được, từ bến xe buyt ở Chợ Bến Thành các bạn đi 1 lèo đến bến phà Bình Khánh, qua phà đi xe buyt khoảng 1h nữa là đến biển Cần Giờ.

Biển Cần Giờ: ở đây cát hơi bị đen, nên trông ko đẹp bằng biển Vũng Tàu. Giá cả cũng rất phải chăng, các bạn đi 2 người thì mướn 1bàn 2ghế và 3 dù chỉ khoảng 10k.
Hải sản thì tuyệt lắm, đừng mua của những người bán dạo, có một cái chợ nhỏ ở sát biển. Bạn vào lựa những hải sản tươi sống mình thích và yêu cầu làm luôn (luộc, chiên và nướng). Giá cả thì rẻ hơn nhiều khi so với các chợ khác, mình thì khoái tôm ghẹ thôi.
Tôm 25con/kg khoảng 70k, tôm hùm loại nhỏ 6con/kg 250k, ghẹ 2con/kg 120k.

Đảo khỉ: Bạn phải mua vé thôi 25k/người, chỉ đi xem khỉ khi trời nắng ráo, mưa mấy chú ko ra đâu. Khỉ ở đây rất dạn và ko sợ người, đây thực sự là vùng đất của lũ cướp giật. Thức ăn là thứ đứng đầu danh sách bị cướp bóc, đừng nghĩ đến chuyện ăn uống khi vào đây và cẩn thận khi mang các loại túi nilon (khỉ tưởng có đồ ăn trong đó và giựt mất của bạn). Bạn cứ đeo máy ảnh, túi xách và nhớ đội nón-nắng đấy. Khỉ ta thực tế lắm, xài được mới giựt thôi. Cá sấu nửa, nếu hên bạn có thể xem những màn xiếc khỉ và cá sấu khá vui nhộn chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí.

Ban đêm ở đây thì buồn lắm, ko có dịch vụ vui chơi giải trí gì hết, nhà trọ tuy có máy lạnh tivi nhưng trông chán lắm. Bạn chỉ có thể đi dạo biển, uống cafe cóc và dậy thật sớm ngắm mặt trời lên---rất đẹp.

Và cuối cùng chúc bạn có một chuyến đi vui vẽ.

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du Lịch Bửu Long 23/06/2010
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
 

A(i chà chà, khu du lịch này có từ thời bao cấp, "đỉnh cao" của nó là vào năm 1986. Thời đấy đến đây, phần đông dân Saigon đều phải còng lưng đạp xe, mỗi thứ 7 CN nó tiếp nhận hàng ngàn người đến tham quan.

Nói rằng tham quan cho nó sang, chứ thực ra đến đây ngắm núi đá, hồ nước, một hai ngôi chùa gì đấy, lâu quá quên rồi. Dịp lễ tết thì mấy cái am mọc ra tua tủa, đoán vận mạng cho khách tham quan.

Nơi đây với mình cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, núi Bửu Long chứng kiến nhiều lần mình mướt mồ hôi chở mối tình đầu đến khoe với nó và hồ nước nơi này in bóng một gương mặt buồn thê thảm khi tình đầu tan vỡ.

Lâu quá rồi, ký ức nhạt nhòa nhưng mình đoan chắc nó ko nằm ở vị trí như tấm bản đồ hướng dẫn.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu