Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Moonkanu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/7/2008

Tổng Lượt Xem:  45837

711 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Elip 16/09/2008
530/23 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Elip một cái tên nge thật lạ và cũng thật thú vị. lúc mới nghe thấy tên này, tôi chỉ có 1 ý nghĩ đơn thuần, đó cũng chỉ là 1 cái tên, 1 cái tên như bao cái tên quán café khác mà tôi từng biết. Nhưng rồi tất cả những suy nghĩ đó của tôi đã biến mất và thay vào đó là sự hòa quyện giữa tên quán và phong cách thiết kế trong quán, Elip 1 cái tên không xa lạ gì với những cô cậu học sinh PT, 1 cái hình tròn tròn, méo méo. 

Trong Elip, tôi cảm thấy một không gian café gần gũi với thiên nhiên, Cảnh quan của quán được làm từ những vật liệu giản đơn nhưng mang nhiều ý nghĩa cuộc sống, được tạo thành từ khoảng một vạn cây tầm vong, kết hợp với nhiều hồ nước cho không gian thoáng mát, êm dịu. 

Quán Café này có một lối đi khá ấn tượng, từng phiến đá bắc ngang qua hồ nước, cái cảm giác bước qua những viên đá, thật mát mẽ và thích thú làm sao. Quán được trang trí bằng những gam màu sẫm của cây tầm vong và những kết cấu hình học để gắn chặt chúng tạo nên một hình khối khổng lồ sẽ khiến bạn không khỏi choáng ngợp. “Tất cả các khoảng không ở đây đều được tạo hình elip, ngay cả những chiếc cột, mái vòm, hồ nước… 

Độc đáo nhất có lẽ là hồ nước trung tâm, nơi có một “không gian trời” tương ứng với diện tích của mặt hồ. Nước tràn nhẹ ra khỏi thành hồ như không hề có một bể chứa nào cả và tôi có cảm giác nó như một tấm gương phẳng lặng, yên ắng. 

Tôi thích cái tầng trên của quán, nó là khu vực có phong cách theo kiểu trà đạo, nơi có những chiếc bàn thấp để khách có được những giây phút thanh tao bên chén trà, hay thưởng thức café theo kiểu “ngồi đất”, trong khung cảnh nhẹ nhàng với những dòng nhạc trữ tình, nhạc bất hủ… 

Tuy tôi mới chỉ tới Elip 1 lần, nhưng cũng đủ để tôi có thêm động lực sẽ ghé quán vào một ngày sẽ không xa. Bởi vì đơn giản tôi thích Elip, thích cái không gian quán, và cũng gần nhà của 1 nhỏ bạn...
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Cây Đàn 12/09/2008
146 Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán mới chuyển từ địa chỉ đường Lê Văn Sỹ đến đường Nguyễn Đình Chính. Và kể từ khi chuyển tới địa điểm mới này, nhân tiện cũng gần nhà mình nên cũng thường xuyên ghé quán, và điều mà mình cảm nhận được là quán gồm hai không gian tách biệt: 

Tầng trệt theo mô hình café – bar được thiết kế theo phong cách phương Tây, với phong cách kiến trúc hiện đại, gam màu “nổi” kết hợp với nhiều ánh sáng mạnh cho không gian thêm phần trẻ trung, năng động. Tại quán có một sân khấu lớn với nhiều nhạc cụ cho chương trình “hát với nhau”, điều này cũng dể hiểu bởi vì cái tên của quán “Cây Đàn” đã nói lên điều đó rồi. Đó cũng là món quà âm nhạc dành cho những ai yêu thích văn nghệ, những người yêu nhạc thể hiện với những bản nhạc tiền chiến, những tình khúc đi cùng năm tháng. 

Tầng hai là khu nhà hàng, mình cũng mới chỉ lên đây 1 lần thôi, do hôm đó không ăn tối, lại chôm thêm 1 ly café đắng ngắt, bụng cồn cào nên kiếm chút gì đó lót dạ. Hôm đó có thưởng thức món gỏi cá mai và gỏi ốc giác cộng thêm món cơm chiên. 

Tại đây có một cây đàn Piano và một chiếc Gui-ta để ai đó có thể “ngẫu hứng” trong khi dùng tiệc, một chiếc ti vi màn hình cỡ lớn để phục vụ các “tín đồ” đam mê bóng đá gặp nhau vào các dịp cuối tuần. Và đó là tất cả những gì mình cảm nhận được sau mỗi lần tới quán.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Lều Chõng 12/09/2008
55/1 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Nằm trên con đường Trần Bình Trọng, Q. Bình Thạnh, Café Lều Chõng như một sự gợi nhớ về chút hình ảnh xưa, một chút thanh nhã của thế giới thư hoạ hay một tầng lớp nho sĩ với 10 năm đèn sách, lều chõng lên kinh thành tìm kiếm công danh. 

Quán là một ngôi biệt thự có sự kết hợp giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại, Lều Chõng vừa có nét thanh lịch của tông màu trắng, nhiều đường nét thiết kế sang trọng, vừa có chút “hồn xưa” qua những hiện vật đặc trưng làm nên nét riêng của Lều Chõng như tranh thư pháp, những bức bích hoạ lều chõng, những cuốn sách về văn hoá cũng như phong tục thời xưa… 

Để tới được lều chõng, chúng ta phải bước qua một cây cầu nhỏ, con đường dẫn vào khu sân vườn với nhiều lồng đèn trang trí như đèn một cột, đèn kéo quân, đèn cách điệu làm nên nét trữ tình cho Lều Chõng. 

Mình thường tới Lều Chõng lúc đường phố đã heo hắt ánh đèn, tại khu trung tâm, nơi có một hồ nuớc với bức tượng thạch cao và tiếng nước tí tách, kết hợp với nhiều cây xanh, dây leo hay những vòi phun sương cho không gian trong lành, một cảm giác dịu nhẹ, thoáng mát. Một chút thiên nhiên trong cảm nhận của chính mình. 

Tới Lểu Chõng, mình thường leo lên tầng lầu là điểm là nơi thực sự riêng tư, yên tĩnh. Hơn nữa, ở đó còn bày trí nhiều chiếc ghế đôi để các cặp tình nhân có thể hò hẹn, tâm sự. Đôi lúc nhìn mình, nhìn người cứ thế mà to nhỏ thì thầm trong không gian ấm cúng, thân thiện, bên dòng nhạc trữ tình sâu lắng để chúng mình có được những phút giây thư giãn thực sự. 

Quán thường có các chương trình sinh hoạt câu lạc bộ về thư pháp diễn ra định kỳ một đến hai ngày trong tuần, đây cũng là điểm “đóng quân” của Câu lạc bộ thư pháp quận Bình Thạnh. Những ai yêu thích thư hoạ khi đến Lều Chõng ngoài việc chiêm ngưỡng thì còn có thể tham khảo, viết thư pháp để tặng bạn bè, người thân hay tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thư pháp tại quán. Và mình cũng là 1 fan hâm mộ thư pháp, nên cũng thường xuyên ghé quán.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Like This 05/09/2008
256B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua mới ghé ngang Nam kỳ khởi nghĩa, thấy người ta đang đấm, đá, đập, mổ xẻ quán ra, nên hết vô luôn rồi Ặc ặc
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Giày Dép T&H 30/07/2008
355-379 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Cửa hàng giày này nhỏ thui nhưng bạn tin không giày ở đây mẫu mã nhiều vô cùng, luôn cập nhất những mẫu mới nhất cho bạn chọn lựa, bây giờ đang hot giày búp bê da, các kiểu giày búp bê ở đây rất nhiều có tới hơn 100 mẫu đấy. 

Dép kiểu dáng cũng bắt mắt thích nhất là dép lẹp xẹp( mình mua được 2 đôi giá 100k). Dép đi trong nhà thì mình không thích, có lẻ do trung thành với hàng bitis. 

Gi ày nữ nhiều và đa dạng hơn so với giày nam và giày thể thao.bên cạnh đó cửa hàng có bán thêm ví,bóp,túi xách,vớ dây nịt..hàng bán tại cửa hàng có xuất xứ từ trung quốc và trong nước,có giá từ trên 100k đến 300k
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Ken 25/07/2008
251 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cửa hàng này đối diện với trường đại học kinh tế, mấy lần đi học vè tính ghé vào xem, đôi lần nó để giảm giá 10% thấy hàng ở ngoài nhìn cũng đẹp.
Con em của nhỏ bạn nói hàng ở đây không phải là hàng hieu toàn là hàng nhái hiệu không hà, mình cũng khong biết thế nào nhưng vẫn vào thử xem, áo sơ mi giá thấp nhất là 200k, quần jeans nam nữ giá cũng cao ngất, quần jean nam nhìn còn đẹp quần nữ nhìn phọt cực xấu.

Hàng nhập từ hong kong,thai lan,trung quốc. Mình không thích chỗ này, ngó xong quần áo rồi đi luôn.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu