Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Admin
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: khiêu vũ
Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  52194

18925 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán Gà Ta Thủy Chung 18/04/2011
605 Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp
TP Hồ Chí Minh
 
Quán chỉ chiếm một vị trí khá khiêm tốn trên đường Phan Văn Trị nhưng lượng khách đến quán thì chẳng khiêm tốn chút nào. Từ miến, cháo, gỏi gà món nào tớ cũng thử qua rồi, món nào cũng ngon tuyệt.

Hôm nào ít tiền thì chỉ ăn cháo, miến gà 15k/1 tô thui. Còn túi tiền rủng rỉnh hơn thì tớ ăn cháo + gỏi gà (phay or xé). Một đĩa gỏi gà đầy lụ + 2 tô cháo dao động từ 50 - 90k ngoài ra trà đá miễn phí. Gỏi ở đây rất ngon, lần nào mình cũng ăn hết veo. Mình không thích ăn gỏi xé mà muốn cầm tay ăn cơ, ăn thế mới ngon chứ. Dù tớ nhận được cái nhìn không thân thiện của một số khách ăn tại quán. Nhưng đi ăn thì làm sao mình thấy ngon miệng thoải mái nhất là được, hix.

Bạn có thể mua mang về hoặc ăn tại quán, cuối tuần thì quán khá đông nên phải tập kiên nhẫn khi đến quán nhé. Quán còn nhận đặt gà vào dịp lễ, tết...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
ILU Cafe & Wifi 09/04/2011
178 Kim Mã (gần hồ Trúc Bạch, Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ, trường Y tế Công cộng, Chùa Kim Sơn)
Hà Nội
 

Cửa hàng 3 tầng với phong cách thiết kế đậm chất " Gu bụi", với tầng 1 bàn ghế gỗ mộc mạc, tầng 2 hiện đại hơn 1 chút, và điều đặc biệt nhất : Tầng 3 là một vườn chuối um tùm. Vào buổi tối có thêm tiếng ếch nhái kêu, chỉ tiếc là không có rượu cho Chí Phèo uống, hiihi, mặc dù vườn chuối khá um tùm .Vào buổi hoàng hôn hay buổi tối thì đều đẹp,khách vào quán có thể mượn cá ngựa ngồi chơi ].Đồ uống trên này thì bình thường (làm rất ngọt),giá cả mắc hơn ở ngoài một chút.Nhưng trên này có món ****tail "Lady & Girl" độc đáo phết,nên thử. giá cả thường từ 15k ~ 45K.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Culi Coffee 08/04/2011
12, D15 Street, Tay Thanh ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City
TP Hồ Chí Minh
 
Được chọn lọc từ những hạt cà phê Robusta chất lượng tốt nhất của vùng đất thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, Việt Nam cùng sự kết hợp hài hòa những tinh túy của tự nhiên, cà phê Culi mang lại cho bạn một tách cà phê ngon, vị đắng, đậm đà với nồng độ cafein cao – thích hợp cho những người có gu cà phê mạnh.

Sản phẩm được đóng gói với chất liệu bằng giấy có thể tái chế - thân thiện với môi trường.

Trọng lượng: 250 gram /gói

Giá: 41,250 VNĐ/gói
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mì Quảng Ngon Phố Thị 07/04/2011
110 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Chào tất cả các bạn !

Mình là người gốc Quảng Nam được sinh ra ở Sài Gòn, và đặc biệt rất ghiền món mì quảng. Mình cũng đã vào đọc nhiều topic bình luận về các quán mì quảng ở Sài Gòn như quán mì quảng Phan Thiết, quán Quảng Vị, quán Ăn Là Nhờ.... Thấy các bạn khen có, chê có. Chắc khẩu vị mỗi bạn mỗi khác. Riêng mình vẫn thích ăn món mì quảng vừa vẫn giữ được kiểu ăn gốc Quảng và hương vị phù hợp với người gốc Quảng cũng như người Sài Gòn.

Nếu các bạn đã một lần đến với Quảng Nam hẳn không thể nào quên được một món ăn bình dị, dân dã và cũng rất Quảng Nam này. Ở Quảng Nam, từ miền quê đến phố thị, chỗ nào chúng ta cũng có thế tìm đuợc 1 quán mì, có quán vách nứa mái tranh chênh vênh bên sườn núi, có quán nằm lặng lẻ bên những cánh đồng muớt xanh, có quán lại lọt thỏm giữa ồn ào phố thị.

Đó là ở miền đất Quảng Nam. Tuy nhiên, giữa thành phố Sài Gòn náo nhiệt dù với văn hóa ẩm thực đa dạng phong phú, để tìm ăn một tô mì quảng đậm đà gốc Quảng thật là khó. Xuất phát từ ý tưởng đưa món ăn mì Quảng đến với mọi người dân Sài Gòn và những người xa quê miền Trung và cũng để tô mì Quảng có vị trí trong kho tàng ẩm thực của Sài Gòn, mình quyết định mở một quán mì quảng, dự tính sẽ đặt tên là quán Mì Quảng Ngon Phố Thị, và mình sẽ mở ngay trung tâm Sài Gòn (gần góc ngã tư với Điện Biên Phủ và CMT8). Hy vọng đến đây, các bạn sẽ được thưởng thức một tô mì Quảng đậm đà hương vị Quảng Nam, với sợi mì được làm từ gạo, được tráng thủ công và cắt thành sợi, được thoa một lớp dầu phộng, với nước lèo đậm đà theo phong cách Quảng nhưng cũng dễ hợp với hương vị ăn của người Sài Gòn, ngoài ra bánh tráng được lấy từ lò bánh tráng đúng gốc Quảng ăn rất giòn tan, rau sống và gia vị sẽ được đưa từ Quảng Nam rất đặc sảc riêng của miền Trung như hún lủi, bắp chuối, ớt, tỏi…

Ngoài ra, quán Mì Quảng Ngon Phố Thị cũng phục vụ thêm các món ăn gốc Quảng khác như bánh bèo nhân tôm thịt, bánh bột lọc, hến xào xúc bánh đa, mít trộn xúc bánh đa… Đây là những món ăn đặc sản của vùng đất Quảng mà bạn khó có thể bỏ qua được.

Quán mình đang được thiết kế lịch sự và đẹp mắt, có đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, có máy lạnh, giữ xe miễn phí.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Sushi Express 07/04/2011
756 Trần Hưng Đạo, P. 2, Quận 5, TP HCM
TP Hồ Chí Minh
 
Kéo đến đây khoảng 4 người – được hướng dẫn lên lầu. Nhưng cũng đi ngang qua các quầy bar của nhà hàng luôn túc trực và sẵn sàng phục vụ, đội ngũ đầu bếp trong trang phục lịch sự, bước đi dáng đi đứng được đào tạo kỹ với môi trường ẩm thực Nhật Bản (nhân viên chiều khách hết mình). Được điểm lắm. Nhân viên đưa lên tầng 2, tại quầy băng truyền được trang trí theo kiểu lướt sóng hàng loạt các món được đua nhau khoe sắc .
Khó tìm chỗ. Từ đầu chúng tôi vào chẳng tìm được cái chỗ ngồi vừa ý vì mình thích cái kiểu bàn của Nhật ngồi bệt xuống đất mà còn có lỗ trống tọt cái chân xuống không mỏi chân tí nào. Ngồi khu vực này nhìn ngắm con đường Trần Hưng Đạo về đêm (chỉ có 4 bàn thôi!) Hết chỗ.

Qua phía băng truyền, nhưng vẫn được nhân viên trao thực đơn phần cho khách. Dạo quanh thực đơn phần thì chẳng có gì hấp dẫn cả. Chỉ có cái món chính riêng theo tên gọi Sushi Express … Mình chọn Sushi Express Enkosen No3, giá 165k – trong hình ảnh thì đẹp với chiếc thuyền nan nhỏ chứa đủ cái loại sushi hải sản sống... nhưng khi đưa ra thì có chút xíu ah... ăn không đủ no. Kéo dĩa trên băng chuyền liên tục hả hê, 4 đứa rút hết khoảng 10dĩa ( đồng giá , 1 dĩa 20k)– mỗi dĩa chỉ có 2 miếng sushi ah... Kết cuộc, 4 đứa 725k.

. Phục vụ vui vẻ gọi là trả lời ngay giống nhưng kêu thì trả lời còn làm hay không thì tự do cá nhân (đợi lâu quá trời!). Từ đưa cuốn thực đơn, gọi món nước, món ăn đưa lên... đều chậm rì, như rùa. Khi xuống lấy xe cũng bị lấy tiền mỗi chiếc xe mất hết 5k/chiếc. Woww, chặt chén liền tay ghê.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng cafe S`cottage 07/04/2011
SB-02 Khu phố Mỹ Đức, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
TP Hồ Chí Minh
 
S’cottage là nhà hàng & café lấy ý tưởng từ những giấc mơ cổ tích ngọt ngào với cô bé đi giày đỏ, ngôi nhà gỗ ấm áp giữa cánh rừng già lạnh giá, chú thỏ tinh nghịch cùng những người bạn và chàng hoàng tử ếch với lời nguyền cùng chuyện tình lãng mạn của mình.
- Nhà hàng được làm bằng gỗ, trang trí mọi thứ bằng gỗ, rèm đỏ, khắp nơi đều thấy gấu bông, tranh vẽ, nến, mùi trầm hương, những bức tranh cổ tích ngộ nghĩnh … Nhà hàng được chính tay cô chủ chăm chút và trang trí từng chi tiết nhỏ nhất, từ khăn ăn, đèn trang trí, rèm cửa, nến…
- Mang vẻ sang trọng, cổ điển, ấm cúm và cổ tích.
- Nhà hàng có treo nhiều tranh của các em bé ở các trường khuyết tật vẽ. Tranh vừa dùng để trưng bày vừa bán để gây quỹ từ thiện cho các em khuyết tật.
- Khách hàng đến nhà hàng ngoài việc thưởng thức các món ăn ngon còn được cung cấp giấy vẽ và bút chì màu sáp để tự do “sáng tác”.
- Nhà hàng bán món ăn mang đậm nét Âu nhưng vẫn không mất đi hương vị ấm áp đặc trưng trong mỗi gia đình Việt.
- So với các nhà hàng xung quanh thì S’cottage lợi thế về giá rẻ hơn, thức ăn ngon do chính tay các đầu bếp nổi tiếng của các nhà hàng 5 sao trong thành phố lên thực đơn và chỉ đạo nấu bếp.
- Nhà hàng S’cottage vừa mới khai trương ngày 11/10/2010
- Khuyến mãi giảm giá 10% trên hóa đơn thanh toán cho tất cả các khách hàng đến nhà hàng trong tháng 10.[/B]- Không gian tuyệt vời cho các bạn trẻ gặp gỡ, hò hẹn, các gia đình tổ chức sinh nhật, tiệc.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán bột chiên 07/04/2011
353 Nguyễn Thái Bình, F12, Tân Bình
TP Hồ Chí Minh
 
Hõng bit có ai trong này đã từng ăn bột chiên ở quán 353 đường Nguyễn Thái Bình chưa nhỉ? Hum bữa có lần tui ghé ăn muh ghiền lun dzị đó ... quán bán bột chiên, nui chiên, há cảo và gỏi bò..., nước tương pha thì khỏi phải chê luôn, lần nào ăn tui cũng "quất" 1 lúc 2-3 món cho đã ghiền ... quán đông nên thường phải đợi 1 chút, pà kon nào mún thưởng thức thì ghé thử quán xem ăn có ghiền giống tui hông nghen, hình như quán bán từ 2g-22g30 thì phải, ngày nào cũng bán, nhưng chủ nhật nghỉ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm - Lẩu - Cháo Cá Kèo 07/04/2011
căn số 10, lô A, CC Phú Thọ, MT Nguyễn Thị Nhỏ, Q.11, TpHCM ( nằm giữa Siêu thị Coop Mart Lữ Gia và bồn binh Lê Đại Hành, sau SVĐ Phú Thọ)
TP Hồ Chí Minh
 
Mình đã từng ăn lẩu cá Kèo rùi, ngon lắm nhé, hihi. Nó có vị béo của cá, vị ngọt của rau.  Mọi người ăn thử đi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Quảng 04/04/2011
37 Bàu Cát 1, P 14, quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Giữa Sài gòn náo nhiệt và tấp nập, để tìm ra những món ăn quen thuộc của quê nhà thật khó. Nắm bắt tâm lý của nhiều người con xa quê như thế, Quán Quảng đã ra đời.
Đến với Quán Quảng, những người con miền Trung xa xứ như tìm về được với quê hương của mình qua những món ăn đậm chất Quảng. Những món ăn tuy dân dã, nhưng rất đậm đà tình quê, nơi chôn nhau cắt rốn của nhiều người, để đến khi xa không bao giờ quên được.
Đất Quảng Nam được mọi người biết đến không chỉ có gió Lào và cát trắng, vùng đất này còn nổi tiếng với những món ăn rất đặc trưng mang phong vị miền Trung như; Mì quảng, Bò nướng củ nén, Gỏi mít non, thịt heo cuốn bánh tráng... Tất cả những món ăn ấy đã trở thành những món ăn được nhiều thực khách biết đến và khó có thể quên khi đến với Quán Quảng.
Món mì quảng không chỉ là một món ăn mà còn là linh hồn, là niềm tự hào, là thương hiệu của miền Trung. Mì quảng được phục vụ tại rất nhiều nhà hàng tại Sài Gòn nhưng chỉ những đầu bếp người miền Trung tại Quán Quảng, với lòng yêu nghề mãnh liệt của mình mới làm nên món ăn đậm chất quê như vậy. Sợi mì vừa thơm, vừa dai hòa quyện với vị ngọt ngào của thịt, thơm bùi của đậu phộng, vị cay của ớt, chua của chanh....chỉ cần cắn miếng đầu tiên là vị ngon đã thấm vào tận trong lòng
Đã là dân miền Trung thì không thể thiếu trái ớt xanh ăn kèm theo, vừa cay, vừa nồng.
Món bò nướng củ nén lại cho bạn những khám phá mới về ẩm thực miền Trung. Thịt bò được thái mỏng ướp chung với gia vị và củ nén đập giập, tất cả được gói trong lá chuối và nướng trên than hồng. Khi dọn ra, thịt bò vừa chín tới thơm lừng, lại ngấm gia vị nên ăn thấy đậm đà, ăn kèm với rau sống mới cảm nhận hết cái vị ngọt của thịt than tan trong cái vị hăng nồng của củ nén. Củ nén là nguyên liệu đặc thù của người miền Trung nên món ăn tạo thương hiệu vừa làm phong phú thêm kho tàng văn hóa ẩm thực Việt Nam.
Từ lâu món bánh tráng thịt heo đã được coi là đặc trưng riêng của miền Trung. Dù món ăn đơn giản và ai cũng có thể làm được, nhưng phải ăn món này của chính người miền Trung làm mới cảm nhận hết cái ngon, cái đặc biệt của món ăn. Bánh tráng được dùng để cuốn thịt thường là bánh tráng nướng được tráng từ gạo mùa, có nhiều mè. Thịt heo cũng được lựa chọn rất kỹ. Quan trọng nhất của món ăn có lẽ là chén nước chấm được chế biến từ cá cơm giúp món ăn thêm hoàn hảo và đặc biệt hơn. Tất cả quyện vào nhau tạo nên hương vị thật khó quên, cái cảm giác thèm ăn cứ ở đầu lưỡi khiến ai đã ăn thử một lần cứ muốn ăn mãi, ăn mãi
Quán Quảng còn phục vụ rất nhiều các món ăn khác đậm chật miền Trung như bún cá Thu, cá Chuồn nướng củ nén, nướng muối ớt, cá Đuối nướng nghệ, cá bả chầu, cá bốp, lòng gà nấu thủ...
Điều đặc biệt là tại Quán Quảng các nguyên liệu đều được đưa vào từ Đà Nẵng băng đường hàng không mỗi ngày. Rau húng, rau quế, nem tré, chả, hải sản, hàu biển...đều lấy từ các mối ở Đà Nẵng nên các loại hải sản lúc nào cũng tươi ngon và đảm bảo chất lượng. Mực được lấy trực tiếp từ Phú Quốc nên luôn luôn tươi và ngon.
Cá chìa vôi nướng lên ăn kèm với rau, nước chấm. thịt ngọt lịm và dai trong lần ăn đầu tiên :)
Ngoài ra món bánh bèo, bánh bột lọc lại được lấy từ tiệm bánh bột lọc bà Bé ở Đà Nẵng. Khi nhắc tới bánh bột lọc bà Bé thì người dân Đà Nẵng nào cũng biết, món ăn ấy đã tạo nên thương hiệu ở miền Trung và bây giờ đang trở thành một món ăn không thể bỏ qua khi đặt chân đến Quán Quảng
Quán Quảng - rất gần gũi và thân mật từ không gian, cách phục vụ cho đến những món ăn đậm chất miền Trung. Những người con xa quê đã có thể tìm vẻ quê nhà qua những món ăn tại nhà hàng, rất gần gũi và thân quen giữa một Sài Gòn phồn hoa và náo nhiệt
Quán Quảng có một không gian rất rộng rãi, thoáng đãng với ba tầng lầu, có thể phục vụ được 150 thực khách. Quán có 3 phòng lạnh riêng được thiết kế ấm cúng, phù hợp cho những buổi tiệc, liên hoan, sinh nhật.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Heaven 04/04/2011
46 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thử hỏi: “Thiên đường ở đâu ?”. “Tất nhiên là ở trên 9 tầng mây”. Câu trả lời không sai nhưng chưa đủ, đối với người dân chốn Sài Gòn thì thiên đường chính là Heaven store – tọa lạc ngay trung tâm thành phố, không quá khó khăn để tìm đến.

Khác hẳn sự xô bồ của cuộc sống, nhiều thực khách đến đây để tìm giây phút bình yên, lắng đọng bởi không gian của Heaven được chia thành nhiều tầng, mỗi tầng đều có lối thiết kế riêng. Nếu bạn là người sôi nổi, trẻ trung hãy tìm cho mình một góc trong phòng có gam màu cam, đỏ nóng bỏng, sang trọng trong màu trắng tinh khôi và màu rêu bình lặng dành cho những thực khách thích sự yên bình. Lắng mình lại bên chai rượu cay để nhìn dòng đời hối hả qua dãy kính trong suốt, bạn sẽ nhận ra một điều mình cần phải nghĩ ngơi để đi tiếp con đường trước mặt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp