Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Limityourlife
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/7/2009

Tổng Lượt Xem:  29827

156 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Yum Saab 27/08/2009
124A Trần Bình Trọng, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Món ăn hả ? Bình thường, thấy hơi kì kì nữa ^^, chắc tại không hợp khẩu vị Trang trí ư ? Cũng vẫn bình thường, bình thường từ cái bản hiệu tên quán. Phục vụ áh ? Good good. Rất nhiệt tình với khách, luôn nở nụ cười. Tận tình, nhanh chóng Hết goài đó >.<
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt USA 18/08/2009
261 Nguyen Trai, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Trưa nay có công việc ghé qua Yogurt USA, sau khi bàn công việc xong, làm ngay 1 ly ya-ua ^^. Lỡ tay làm nguyên 1 ly đầy, ăn woai hem hết. Ya - ua ở đây được đem về từ Mỹ nên mới có tên USA đó mấy địa. Ya-ua ở đây khá ngon, quán thiết kế màu sắc trẻ trung. Chỉ có điều phục vụ hem được chuyên nghiệp lắm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Karty 17/08/2009
đường Bạch Đằng
Đà Nẵng
 
Karty cafe là 1 quán cafe nằm trên đường Bạch Đằng, hướng ra sông Hàn. Quán có 2 gam màu chủ đạo là tím và sữa đục ( hem bit từ nào dễ diễn tả hơn >.< ). Thức uống khá là ngon, nhưng giá hơi chát, mắc hơn Rita, Sao ở Sài gòn luôn vì ở đây chủ yếu phục vụ du khách. Bù lại không gian quán rất đẹp, rất thơ mộng. Quán theo phong cách Pháp, phục vụ mặc đồng phục áo tím đậm và quần màu sữa đục, đội nón bê rê nhìn rất pro ^^. Nhưng phong cách phục vụ thì không được tốt lắm. Dựng xe ngay quán rồi mà không 3-4 nhân viên không có ai chạy lại dắt xe và ghi thẻ hết, mình phải hỏi họ mới chỉ chổ để xe và tới ghi thẻ, nói chung là không bằng Xì Gòn thân iu ^^ Trước quán có mấy cây dù xinh xắn nữa nhá
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cầu Sông Hàn 17/08/2009
Trung Tâm Đà Nẵng, Đà Nẵng
Đà Nẵng
 
cầu sông Hàn là 1 địa điểm không thể bỏ qua khi bạn tới Đà Nẵng, 1 thành phố năng động và phát triển. Cầu sông Hàn buổi tối rất đẹp với hệ thống chiếu sáng trên cầu và ở dưới. Đặc biệt cầu sông Hàn là cầu xoay. Trước đây 2h hằng đêm là cầu xoay ngang lại cho tàu bè qua lại, bi giờ thì ít goài. Lâu lâu mới có 1 lần
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Bàu 07/08/2009
66/7 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Nghe nói quán Bàu lâu goài mà hum qua mới có dịp đi. 
4 đứa kéo vào quán ngồi, kiu 1 cái gỏi lươn, 1 cái lươn xào xả và 1 cái lẩu lươn.
Cảm nhận đầu tiên là món nào cũng mặn hết, trừ món lẩu ^^. Phục vụ thì rất là nhiệt tình nhá, giọng nói nhỏ nhẹ ^^ . Có lẽ vì không hợp khẩu vị miền Nam nên thấy nó sao sao đó, không thấy ngon >.< , ăn được mỗi món lươn xào xả àh ^^.
Chỉ cho 3 sao thôi.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mộc Island Coffee 05/08/2009
131/37 Thành Thái, phường 14, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mộc Island Coffee, nghe tên có thể bạn sẽ liên tưởng tới cafe Mộc, là 1 quán cafe mới mở nằm trong 1 con hẻm nhỏ trên đường Thành Thái. Sáng nay có hẹn với chị Thảo - chủ quán Mộc Island, dễ thương cực ^^ - về vấn đề đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho quán. Hẹn chị 9h nhưng 8h40 đã đến rồi vì muốn có thêm thời gian để tìm hiểu quán về viết bài cho mấy Địa nè. Có lẽ vì quán mới mở nên lượng khách chưa nhiều, khi mình đến thì có 1 mình mình ah :D. Quán gồm 2 phần với 2 cách bài trí khác nhau. Tầng dưới bài trí đơn giản với khoảng 8 bàn ghế sofa với tông màu nhạt. Tầng trên chưa lên :P , nhưng theo chị Thảo mô tả là ngồi trên những chiếc gối nhỏ có kèm theo các trò chơi nho nhỏ. Tối thứ 5 hàng tuần từ 7h-9h có CLB Anh Văn. Thứ 7, chủ nhật thì có khuyến mãi thêm phần bánh nho nhỏ do chủ quán tự tay làm. Chúc chị Thảo làm ăn phát đạt hen ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe sMile Cafeteria 03/08/2009
220/20 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
chưa đi bao giờ, nhưng thích những quán nào mà giữ xe miễn phí đó. Không phải vì tiếc vài ba ngàn mà vì bực mình. Tiền đó cứ + vô tiền cafe chứ có gì đâu , đúng không mấy địa

Hôm bữa có hẹn với anh chủ quán sMile để làm hồ sơ đăng ký độc quyền thương hiệu cho quán. Điều đầu tiên là quán nằm khuất trong hẻm, hơi khó tìm. Mới dựng chống xuống là đã có 2 nhân viên niềm nở tới với nụ cười trên môi, và rất lịch sự đưa thẻ xe = 2 tay cho mình. Quán không rộng nhưng nhờ vậy mà thấy ấm cúng hơn. Cách bài trí nhẹ nhàng, trang nhã, nhạc mở vừa đủ nghe. Trước quán có những chậu hoa nhỏ rất xinh xắn, mình con trai nhìn còn thix ^^ . Vì bàn công chuyện rồi đi nên cũng không có thưởng thức món nào trong quán hết. Nhưng nhìn chung là ok, hợp với gu của mình ^^. P/s : chữ M được viết cách điệu cũng là tên của anh chủ quán (anh Minh).
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Exotic 31/07/2009
57 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
mình vào quán này 2 lần vào để ăn cơm trưa cùng bà chị. toàn ngồi ở dưới không ah. chưa lên lầu bao giờ. đồ ăn trong này ngon, mà lại rẻ nữa. nước uống thì đủ loại nước với những tên gọi theo mình là sến vô cực ^^. gửi xe miễn phí , anh coi xe rất là tận tình nhá, trời nắng là lấy đồ che yên xe cho mình, dắt xe ra tận nơi ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Thềm Xưa 30/07/2009
371d1 Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1
Hồ Chí Minh
 
Bạn muốn có 1 không gian yên tĩnh, bạn muốn 1 không gian lãng mạn dành cho 2 người thì không thể bỏ qua Thềm Xưa. Thềm Xưa, đúng như tên gọi của nó , có 1 không gian cổ điển, tuy nhiên cũng pha chút hiện đại với 1 phòng máy lạnh. Bước chân vào quán bạn sẽ thấy khắp nơi là cây cỏ hoa lá, có 1 hồ nước nho nhỏ nằm bên tay phải, ánh sáng dịu nhẹ hài hòa, bàn ghế vừa đủ xa để tạo không gian riêng cần thiết cho những "ai đó muốn nói chuyện gì đó :D " . Giá cả cũng ok, Nhân viên tận tình, hợp gu của mình. Ah, nếu bạn tìm quán mà đi theo bản đồ thì xe không bao giờ ra đâu nha ^^ . Từ ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ bạn đi thẳng theo hướng ra Sài Gòn, bỏ ngã ba thứ 1, tới ngã ba thứ 2 quẹo lựa - nhầm, quẹo vô ^^ ( hẻm có quán Hương Rừng đó), chạy thẳng vô cuối hẻm là tới ah
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm Tấm Ba Ghiền 30/07/2009
84 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Hum qua có việc đi ngang Ba Ghiền. Thấy quán vẫn như xưa mà sao cũ kỹ quá, chắc là do không sữa chữa nè. Quán này 6 năm trời đi ngang qua( cấp 2 Limit học Ngô Tất Tố gần đó, cấp 3 học Phú Nhuận đối diện quán). Con gái chủ quán là bạn học cấp 2 của limit đó :P . Quán này nổi tiếng xưa giờ rồi, nổi tiếng nhờ giá với chất lượng, nhưng phục vụ thì không được chút nào, giống như là mình cần họ chứ không phải họ cần mình dzi đó. Hix, nhớ trường xưa quá :(( . Có địa nào trong đây hồi đó học 12A13 không dzi >.<
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp