Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
alone
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/6/2007

Tổng Lượt Xem:  73223

1228 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 17
3 sao -
 11
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
La maison cafe & gallery 03/03/2013
163 Nguyễn Đình Chính, P11, Quận Phú Nhuận, Tp.hcm
Hồ Chí Minh
 
Bạn chẳng thể nào đành lòng rời bước khi có dịp ghé thăm “ Nhà ”. Một góc vườn đón nắng sẽ chào bạn trong tiếng gió xào xạc len qua từng khe lá. “Nhà” hiện ra với một màu trắng tinh khôi pha những sắc màu thật dịu của những chiếc ghế kết hoa lãng mạn. Một khoảng sân thu nhỏ trong “ Nhà” cùng với chiếc giường thả sau cánh cửa xinh xinh, cánh cửa được tạo ra bằng sự tỉ mỉ và tinh tế từ người chủ của nó, cánh cửa ấy trở thành hình ảnh đại diện thật khác biệt cho “Nhà” . Đâu đó có tiếng chim kêu ríu rít chuyền nhành. Một cái cây toạ lạc giữa “ Nhà “ với những lồng chim màu trắng xinh xắn, tán cây xoè và toả rộng, thân cây tưởng chừng mỏng manh ấy như thâu tóm mọi thứ vào tầm mắt của bạn, bởi một lẽ nó sẽ xoa dịu bạn bằng một đàn bướm uyển chuyển đến lạ thường đang lan toả, bay khắp “ Nhà ”. Và có lẽ nó hiểu được rằng, nó sẽ là tín hiệu để bắt đầu dẫn bạn thăm quan toàn bộ “Nhà tôi “. Rẽ về phía bên phải của “ Nhà tôi “ bạn sẽ bắt gặp một không gian bếp thật ấm, thật sống động, bỡi lẽ ngôi nhà nào cũng không thể thiếu cái không gian quan trọng giữ ấm cho toàn bộ ngôi “ Nhà “, không gian bếp của “ Nhà “ được thiết kế với toàn bộ đồ handmande được sáng tạo bởi riêng “ Nhà “ và nó trở thành một cái shop handmade nho nhỏ chuyên trưng bày, và bán những sản phẩm handmande do chính “ Nhà “ tạo ra. Bước lên cầu thang, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng với không gian phòng ngủ vô cùng lãng mạn nằm thu mình trên gác lửng, rèm cửa buông đón nắng, phía xa là hàng cây đang thả nụ vươn cành, cái không gian trở nên êm như ru với chút sáng dịu lại từ ánh đèn, và bạn chỉ muốn đặt mình ngay xuống chiếc giường xinh xắn ấy và biết đâu, bạn sẽ có một giấc mơ thật đẹp, dù chỉ là trong thoáng chốc... Và rồi, bạn hãy len qua hành lang để khám phá không gian trên lầu, nhưng trước khi bắt đầu đi, nhớ, hãy giữ mắt mình đừng rời một bức tường đầy hoa, đầy màu sắc của cầu thang, một bức tường được kết từ những khung tranh bằng vải, chút thô sơ, chút mộc nhưng lại tạo nên một thứ cảm xúc rất đời thường của “ Nhà “ và tất cả chỉ có thể có ở “ Nhà tôi “ .... Hành lang cầu thang sẽ dẫn bạn đi về phía của nắng ngập tràn, của những con gió thoảng đang lang thang tìm nhau. Những ô cửa rộng, trải dài hết không gian, như thách thức toàn bộ ánh nắng ngoài kia, có đủ lớn để ngập hết căn phòng, và đây chính là không gian “ Phòng khách “ của “ Nhà “. Nếu như phía dưới là sự tươi mới đầy hoa, đầy màu sắc, thì “ Phòng khách “ sẽ đón bạn với sự tinh tế và sự trải nghiệm của “ Nhà ”. Phong cách cổ điển, có chút buồn, có chút sóng sánh của hơi thở một người đang suy tư. Những khung tranh bao bọc cả một bức tường, những chiếc sofa thư thả nghiêng mình, chắc hẳn, bạn sẽ thật sự thoái mái như đang ở chính ngôi nhà của bạn. Một bài tình khe khẽ buông, “ Nhà tôi “ sẽ luôn giữ ấm cho những ai đã, từng, chưa và sắp ghé thăm “ Nhà “... P/s: Lần thứ 3 “ Nhà “ chuyển địa điểm, các bạn nhớ lưu ý cập nhật địa chỉ mới nhất của “ Nhà “ nhe. Địa chỉ: La maison cafe & gallery, Số 163 Nguyễn Đình Chính, P.11, quận Phú Nhuận, Tp.hcm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Cooku's Nest 17/09/2009
13 Tú Xương, phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Cooku’s nest café (café Tổ chim cúc cu)




Nằm ở vị trí mặt tiền con đường nhỏ yên tĩnh Tú Xương, Cooku ‘s nest café gây ấn tượng cho những người yêu café Sài Gòn bởi không gian rất đặc biệt nơi này. Quán không lớn lắm, nhỏ xinh và đặc biệt như chính tên gọi của nó: Tổ chim cúc cu.


Điều ấn tượng đầu tiên ở Cooku Café chính là toàn gỗ và gỗ. Quán được ốp gỗ từ trần đến vách và sàn. Bàn ghế cũng như các vật dụng trong quán cũng đều chủ yếu bằng gỗ. Thức uống ở đây cũng khá phong phú như nước quýt, yaourt quýt….

Thoảng trong quán lúc nào cũng có một mùi thơm khá dễ chịu khiến người ta tưởng như mình đang lạc vào một… spa.


Ấn tượng về đêm

Điều thú vị nhất ở Cooku ‘s nest café có lẽ phải là về đêm. Cả ngôi nhà toàn là gỗ trở nên ấm áp và lung linh hơn bao giờ hết với những ngọn nến trắng. Những ca khúc classic của nước ngoài và những bài hát của những nhạc sỹ như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Từ Công Phụng… được trình diễn bằng giọng hát mộc không micro và tiếng đàn guitar thùng, hòa âm cùng violin … Chính vì hát mộc nên không phải ai cũng có thể hát được ở đây vì phải đòi hỏi một chất giọng khỏe, dày dặn, và hát bằng sự đam mê.

Hằng đêm ở đây đều có chương trình khác nhau. Nếu như có ngẫu hứng, khách cũng có thể góp vui lên hát vì lúc nào cũng có guitar đệm đàn sẵn sàng.

Điều quan trọng nhất ở Cooku’s nest café đó là phải cùng nhau giữ gìn một không khí yên tĩnh nên khi bước vào quán, tự nhiên ai cũng phải nói chuyện khẽ đi một tí, điều rất hiếm ở các quán café khác.


Giữa Sài Gòn ồn ã, một không gian như Cooku’s nest café thực sự là một nơi tuyệt vời để thư giãn, dành tặng cho bản thân và bè bạn những giây phút bình yên trong tâm hồn…

Địa chỉ: 13 Tú Xương P7. Q3. TPHCM

 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hồ Xuân Hương 17/03/2009
Trung tâm tp Đà Lạt
Lâm Đồng
 
Thi thoảng có con gió, cái se se lạnh thong thả cùng một bóng người bước đi. Đêm Đà lạt đậm màu, những bóng đèn thắp sáng hết từng con phố,cái lạnh từ bên trong thấm dần, bóng người nghiêng xuống mặt hồ đối diện với chính nó.
Hồ Xuân Hương lộng lãy, có gì đó mê hoặc, có lẽ cái lạnh nơi này làm đẹp thêm cho cảnh,nhìn ở góc xa kia có một bàn tay khẽ đặt vào một bàn tay, cái bóng ngó xuống tay mình thấy thiếu vắng một làn hơi ấm, tự nhủ, cái bóng lại bước đi, chậm rãi để đủ nhìn mặt hồ lặng trong cái tỉnh mịch của đêm.
Gặp và bắt chuyện với một người ngồi câu cá bên bờ hồ, người Đà Lạt dể gần và thân thiện quá. " đi có môt mình àh, làm một ly cho ấm chú em.."..Câu chuyện bắt đầu dài đi, cái mắt câu phía đằng xa vẫn im lặng, có tiếng cười bỗng vang lên, một ly rượu cùng một người xa lạ, đủ giữ ấm cho cả một đêm dài.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn Quảng Vị 27/06/2008
157/6 Nguyễn Văn Thủ
Hồ Chí Minh
 
Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn, cùng luyện thi nhưng cuối cùng bạn chọn Mỹ Thuật là nơi dừng chân, từ ngày đầu bạn đã để lại ấn tượng cho mình, hôm nay bạn nói dẫn mình đi ăn, đi ăn món của người Quảng, vậy là bạn vẫn còn nhớ quê của mình. 

Chiếc xe cup 50 màu vàng bạn tự sơn hơi bị đẹp và ấn tượng, mình cầm lái, bạn chỉ đường: " Đi ăn ở Quảng Vị đi, mình hay đi ăn ở đó lắm, chắc bạn sẽ thích.." 
Vòng vèo rồi cũng đến nơi, trưa nắng nóng nhưng cảm giác ở nơi này làm bạn và nó thấy dể chịu, bạn dẫn nó lên lầu, quán không đông người, có nhạc Pháp nhè nhẹ, những bàn gỗ sạch sẽ và khá trang trọng. Anh phục vụ cười hiền nhìn bạn nó " Cơm hến ha em, hôm nay đi 2 mình ah? " Nhìn bảng thực đơn, nó hơi ngạc nhiên khi bảng giá không có món nào cao hơn 18.000 ngìn, 1 đĩa cơm hến chỉ 15.000 ngìn thôi nhưng rất chất lượng, nước uống giá cao nhất 8000 ngìn, ấn tượng quán càng nhiều hơn khi món cơm khá đặc biệt, mùi hến nguyên chất, hạt cơm trắng thơm như được hấp, và 1 điều làm nó hài lòng hơn cả là chén nước mắm, vị mắm mặn nguyên chất hơi cay của người miền Trung làm nhớ nhà, lâu nay trong cái thành phố này, vị mặn ấy bị pha loãng nhiều đường làm nó khó chịu, đến nơi này nó thầm cảm ơn vì cái vị vừa mặn vừa cay ấy, giật mình nghe bạn gọi tên quán, nó càng thích nhiều hơn: Quảng vị
 
Đi ăn với bạn, bạn kể cho nghe nhiều chuyện cả vui lẫn buồn, bạn có vẻ "già" đi và ít cười như lúc trước, vòng bánh xe lăn tròn lao vút về phía trước, bóng bạn và nó đổ dài 1 góc xa! 

Trưa nay ghé lại quán, không đi riêng với bạn nửa mà là nhiều người, ai cũng vui và miệng khen ngon làm nó thấy thích, ít nhiều vị mặn, cay của món quảng đã thuyết phục được mọi người, nghe xầm xì điều gì đó...rằng là sẽ trở lại Quảng vị 1 ngày không xa..
 
18 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún bò Huế 3A3 18/06/2008
99 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Ai đó thường nói người Trung ăn mặn, hay đại loại thức ăn cay...nhưng ngẫm nghỉ vẫn là cái hay của nó, ít nhiều nó đã tạo được một dấu ấn riêng cho nơi này.

Ghé 3A3 vào sáng chủ nhật, thoạt nhìn từ bên ngoài, cảm giác có sự đầu tư về hình thức quán, thêm 1 điểm cộng cho bác giữ xe với thái độ khá ân cần, và điều hài lòng đầu tiên của alone về quán đó chính là bộ nhận dạng thương hiệu khá tốt của 3A3. Chứng tỏ người chủ biết cách quảng bá và rất coi trọng về phương diện nhận diện thương hiệu này, từ 1 cái thẻ xe, đến trang phục của nhân viên, kiến trúc đậm chất cung đình, menu, hay đơn giản chỉ là gam màu tổng thể của 3A3.

Quán vắng, muốn tò mò về quán và đã quyết định leo lên lầu, những bộ bàn gế bằng gỗ tươm tất làm bạn thấy thoải mái hơn. Gọi 1 tô bún bò, và thư thái đảo mắt bao quát xung quanh. Hình như hơi lâu cho 1 tô bún, nhưng ngược lại, vị bún đã không làm alone thất vọng. Nước lèo khá ấn ượng vì nó mặn mà và rất Huế, vị bún khá ngon khi cho thêm 1 ít ớt cay, tô bún vừa ăn cho 1 buổi sáng, thỉnh thoảng nhìn quanh cảm giác bắt gặp 1 ánh nhìn tò mò của người phục vụ xem chừng như đoán ý khách. 

Buổi sáng qua nhè nhẹ, ra về còn tò mò về hương vị Huế, chắc hẳn đã có một cách pha chế riêng cho món ăn này. Sẽ trở lại quán, để tìm thấy cái vị mặn, vị cay, của nơi sinh ra và nuôi lớn ta.

Nắng choàng tỉnh và  trãi dài con phố, lòng có chút gì đó lân lân...!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Le Noir 16/05/2008
176a Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Ngày 15.5.08
Cảm giác có gì thất vọng khi trởi lại quán. mọi thứ củ đi cả nghĩa đen và bóng. Không còn gi để nhìn, để nghe,..chỉ cái không gian thênh không cảm giác lạc lõng...cuộc sống hiện đại làm trôi đi tất cả, thấy xa lạ với chính mình..!

Mọi lần vẫn hay đi ngang qua khi cafe ở Chuồng Bò về, cứ phải ngoáy đầu nhìn vì thích cái bảng hiệu quán, ấn tượng và làm tò mò...Nơi này và Chuồng Bò cách nhau vài phút đi bộ, nhưng là 2 thế giới tách rời, cuộc sống vốn vẫn tồn tại nhiều mặt đối lập, và như thế có lẽ gió sẽ không thổi mãi một chiều.

Sáng nắng,.Ghé Le Noir trong cái thời khắc vội vã, "chỉ khoảng 30p thôi nhe, lát nửa lại có job rồi"..nó thừ mặt nhìn, thừ mặt nghẫm nghỉ...

Cô phục vụ quán khá xinh trong bộ váy màu hồng, ân cần và chu đáo, gọi 1 ly cafe đen vì muốn thấm mùi, của nắng, của sự im lặng, của cái vội vã không đáng có. Ít nhiều nó vẫn có đủ thời gian ngắm ngía mọi thứ khi không có tâm trạng nói cười. Không gian không quá rộng vì vậy nó có thể thâu tóm được mọi thứ, những bộ sofa nhẹ màu sang trọng, trần với những khối mạnh khá hấp dẫn, 1 mãng tường kiếng cách ngăn không gian trong và ngoài, phía trước có 1 hàng tre, vài lá tre xanh áp mặt kiếng làm bạn muốn với tay chạm vào, nhưng lại giật mình khi biết nó ở phía đằng xa,...

Một vài tạp chí để ở góc nếu bạn muốn thư thái, hay 1 màng hình đũ rộng để bạn thưởng thức 1 bộ phim hay, có wifi miễn phí để bạn làm việc online, không quá ồn ào, không quá im ắng, thi thoảng giọng Tuấn Ngọc nhè nhẹ những bài tình...

Cafe lặng, nó vội ra về khi thời gian 30p đã hết, vội vã và sô bồ,...lẫn vào đám bụi đường xa tít.
 
11 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Chuồng Bò 16/04/2008
162/4 Trần Kế Xương
Hồ Chí Minh
 
Có 1 câu chuyện được truyền miệng cho nhau nghe rằng, người chủ quán đã góp nhặt từng viên gạch bỏ đi, xây nên quán. Và 1 năm, 2 năm... cả bây giờ vẫn góp nhặt!
Không bảng hiệu, không ồn ào, Chuồng bò khiêm nhườn dưới um tùm lá, um tùm những tán cây, lất phất vài giọt đàn réo rắc, thu mình giữn bộn bề thời gian. Những bờ đá có lẽ không bình thường, những chiếc bàn, chiếc ghế giành riêng cho nơi này cũng không bình thường, chiếc đàn tranh bỏ quên bị treo ngược, vài mái lá rách nát sột soạt cuối sàn...Ô hay, mọi thứ vẫn nguyên sơ đến kỳ lạ thế sao?

Nó lại đi với bạn trên chiếc cup màu vàng, một ngày không bình yên, từ lúc nắng ngả chiều đến lúc đèn đường sáng màu...Câu chuyện dài đi mà vẫn không biết kết cuộc như thế nào, thều thào vài giọt mưa hòa đám khói thuốc...mọi thứ say trong mắt rồi vội vã nhòe đi.
Quán không có đội ngũ phục vụ, vài chú nhóc lăn tăng đọc cho bạn nguyên 1 cái menu sống: cafe, nước ngọt đủ loại, cacao đặc biệt,...và giá không quá 7.oood, luýnh huýnh đem 1 cây nhan muỗi rồi chạy tít...

Nhạc nhè nhẹ, mưa nhè nhẹ và khói thuốc cũng nhè nhẹ bay..!
 
15 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mộc 29/02/2008
159/6 Hòang Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Hình như cứ mỗi lần ngớ ngẩn, lại cafe, lại ngồi bất động, lại đi tìm...

Màu vàng đất của bức tường trải rông khắp không gian, có mùi đất, có mùi của yên lặng hay chỉ là cảm giác khi mọi thứ vẫn còn chưa kịp tỉnh, ghé Mộc lúc ban sáng, thật sớm để nhận ra chả có ai ngồi ở nơi này, thả bước lên lầu, đi về phía lan can, nhìn,..rồi nhìn...Ly cafe chảy giọt, một bài tình cũng vừa kịp bật lên...

Không gian nhẹ, những chiếc ghế bằng sắt khá cầu kì, có lẽ thích hợp để nhìn hơn là ngồi nếu ai đó cần chút thư giản, một vài bức sơn dầu treo cao ở đằng góc, hình như là xấu, hay là nó không cảm được gì nhiều ở đó, thích những icon được ghép lại thành một bức tranh khá ngộ nghĩnh, môt phần chất liệu bằng gỗ làm cho đồ vật trở nên sang trọng và lạ hơn, vài chậu hoa phía ngoài hành lang, một cây khô đặt trong lọ nằm choáng chổ giữa đường, có lẽ đẹp mà cũng có lẽ không..?

Vài bài nhạc Pháp nghe qua, không hiểu nhưng thích, ly cafe sắp nhỏ đến giọt cuối cùng, nhìn xuống đường, hình như bạn nó cũng vừa kịp tới...!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cửa Sổ Mặt Trời (La Fenêtre Soleil) 02/10/2007
135 Lê Thánh Tôn, Q.1
Hồ Chí Minh
 
Ngày 2 | 10

Chiều buông gió thả vài giọt mưa, cứ lưng chừng chiều con người trở nên hời hợt, nhớ Le Fenetre Soleil, nhớ cái chiều cũng vài giọt mưa be bé mà ấm lòng.

Cái mùi hen của bức tường nơi cầu thang làm cho con mắt đau đáu tìm 1 cái gì như đã bỏ quên từ dạo trước, nhớ có lần 1 chiếc áo mưa đã len lén đặt ở nơi này : " ai vô quán lại mang theo áo mưa, quê chết, nhắc chỗ này nha! ".

Một tiếng cười vừa dứt như chợt tỉnh để kịp nhận ra mưa đang nặng hạt, ngoài kia mưa to quá. Nhìn vế phía cửa sổ trắng xóa 1 màu, 1 bài tình balad đang say.
............ .................... .................... .................... .................... .................... .................... ...........

L e Fenetre Soleil

Cũng vô tình mà lại thấy thi vị, đến nơi này vào 1 lần mưa.! Lần đầu đến hơi ngở ngàng vì tìm được Le Fenetre Soleil không phải dể, mon men cầu thang, hơi quanh co và khá kỳ bí.

Le Fenetre Soleil nằm trên một căn gác biệt thự cổ kiểu Pháp góc đường Nam Kì Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn. Quán có hẳn một chiếc giường căng rèm tím trông rất lãng mạn. Thích nhất là những bộ sopha vải cùng nhiều gối ôm,1 khung gương đặt trên tường,1 chiếc quạt gió, trong nền nhạc nhẹ nhàng kiểu Norah Jones, thật là một điều kiện lý tưởng để... ngủ. Những “cửa sổ mặt trời” rèm trắng, màu hoa chuối cam tươi, màu sen hồng phớt nụ... cùng không gian trong căn biệt thự cổ liệu đã đủ để ru bạn vào một giấc mơ đẹp?!
Bạn có thể thấy rỏ sự tinh tế trong từng chi tiết thiết kế của không gian quán, và "tolet" của Le Fenetre Soleil được chăm chút rât kỷ và chắc rằng cảm giác đem lại cho bạn không tồi đâu, có tranh, có cả hoa tươi và...
Đồ uống khá đắc,khoảng 35.000_50.000 ngàn nhưng chắc bạn sẽ cảm thấy dể chịu thôi vì những gì Le Fenetre Soleil mang lại cho bạn . Và nếu là 1 người sành ăn, món ăn đặc trưng của Pháp đảm bảo sẽ làm bạn hài lòng đặc biệt là các món rau.
Không gian quán nhỏ xinh, ấm cúng nên bạn có thể yên tâm rằng giấc mơ mình không “đi lạc” quá xa.

 
12 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hoa Đá 18/09/2007
20 Trần Cao Vân
Hồ Chí Minh
 
Quán gần trường vậy mà lâu nay không hề biết, lớ ngớ góc đường Trần Cao Vân và Hai Bà Trưng, nhìn phía bên cây xăng, àh thì ra Hoa Đá ...

Hơi bỡ ngở 1 chút khi bước vào, bên dưới là shop thời trang, khựng lại và đặt câu hỏi nghi vấn, không lẽ mình vô nhầm, rỏ ràng là địa chỉ 20...Anh phục vụ cười hiền hướng cánh tay lên : "café ở trên cao..."

Chiếc cầu thang vừa đủ để bạn thong dong lên phía trên cao ấy, 1 chiếc xích đu be bé thả ngoài hiên, hình như có 1 con gió vừa đi qua làm rung khẽ 1 cành hồng, quên mất đi cái nắng đang rọi vào mặt, thoáng nghỉ ngợi, thoáng bâng quơ...

Những bàn gổ khá xinh, những chiếc gối màu đen trắng làm nổi bật hẳn quán, không gian vừa đủ để bạn có thể ngắm nhìn cảnh vật, nếu bạn thích một mình tư lự, hãy ngồi phía có chiếc xích đu,để dể thả mình, để nhìn Sài Gòn từ phía ấy. Hay bạn có thể chọn 1 góc nhỏ không gian bên trong , không có bàn cao, những bộ bàn sát đất và nhiều gối ôm sẽ làm bạn dể chịu ngay khi đang muốn ngã mình...Và có lẽ ấn tượng nhất vẫn là không gian sâu bên trong, mái vòm châu âu hình tam giác, bạn có thể cảm nhận sự khác biệt của Hoa Đá ở góc nột thất này, mái ngói nhạt màu, người thiết kế cố tình để hé 1 khoảng trống nhỏ, chỉ nhỏ thôi để 1 vài chậu hoa đón nắng, hướng sáng chỉ đủ vừa nhưng cũng nơi ấy vào ban đêm, bạn sẽ thấy nó thật bao la...bức tường gạch còn xần xùi, còn rất mộc, sàn gổ sậm màu, có 1 vài bức tranh đặt ở góc xa...

Đồ uốngkhá rẽ với, từ 10.000-- 35.000d, ở đây chỉ có một món ăn duy nhất nếu dạ dày mình đang gọi, đó là bún bò, không là đặt biệt nhưng chắc rằng bạn sẽ không quên khen ngon.

Trưa phố nắng, có 1 vệt mây bay qua, bâng quơ và vô tư lự...Phố nắng 1 ngày mưa.
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp