Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kenny
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Sở thích là thích những j ko có cơ sở ^___^^____^
Bình Thạnh
Gia nhập: 14/6/2008

Tổng Lượt Xem:  132909

3265 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 15
4 sao -
 66
3 sao -
 27
2 sao -
 4
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Nem nướng Đặng Văn Quyên 04/05/2011
02 – 04 Phan Bội Châu
Nha Trang
 
  Đã từng ăn món nem nướng ở chi nhanh Kỳ Đồng ( hcm ) rồi nhưng rõ ràng có sự phân biệt đối xử giữa chi nhánh & cơ sở chính.

  Một sự khác biệt đến lạ lùng. Ngày trước, càng ăn , càng mún ăn nữa ( chắc vì trong tp, món này cũng hiếm ) , nhưng đến giờ thì ai rũ đi en Bún Nem nướng ở Nha Trang thì thôi xin kiu . Dẫn đoàn đi ăn ở đây cũng 4 lần trong tháng, ăn ngập mặt, bắt đầu bik ngán...ngán kinh khủng !!!.

   Nhưng nói gì thì nói , đây cũng là chỗ bán nem ngon nhất nhì ở Nha Trang, không gian bên cn PBC rỗng rãi, có phòng lớn , máy lạnh, phục vụ khách đoàn tốt. Nem thì ngon, ít mỡ , 1 phần 2 ng ăn no căng cả bụng. Chưa nghe phàn nàn gì về món ăn & dịch vụ ở đây , chỉ có điều thấy được là phần lớn khách đều mua Nem nướng ở đây lên xe ăn & mua về nhà ..... rất nhiều .

     * Lưu ý :
- nên cho vào Sổ tay khi ra Nha Trang

- Đã cho vào sổ tay .....!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Memento Country Home 04/05/2011
15 Lê Chân
Nha Trang
 
 KDL Memento nằm lọt thỏm giữa những cách đồng xanh & những con đường nhỏ. Nếu ai sinh ra ở Nha Trang thì đều biết đến Cây dầu đôi & Nhà thờ đá, nhưng ko fai ai biết 2 địa danh đó thì cũng biết đế Memento ,dù Memento cũng ở gần ngay đó.

  Memento dân dã, Memento thơ mộng, Memento bình yên....

  Nhờ công việc dang làm mà mình lại dc khám phá thêm nhiều điều mới lạ, nhiều nơi tưởng chừng chỉ có trong mơ. Memento là 1 tronng số đó....

  Là đối tác , cái nhìn của mình với Memento là 1 niềm yêu thích đến kì lạ. Đồng lúa xanh....
ngôi nhà cổ....
khoảng sân rộng...
ao cá.....

Gian bếp của người miền quê với những vật dụng rất ư là.....đồng nội....
Những cô gái giúp việc xinh tươi, chân chất, nhiệt tình...
Cô chủ thông minh, lém lĩnh nhưng cũng rất nhiệt tâm & vui vẻ...
Một người ông luôn tươi trẻ trong tâm hồn dù rằng tuổi đã ko còn trẻ...
........

Thật nhiều điều phải nhớ về Memento !!!....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Khách sạn Sheraton 04/05/2011
26 - 28 Trần Phú
Nha Trang
 
 Xứng đáng với tầm ks 5 sao, các dịch vụ đều rất tốt, đội ngũ nhân viên nhiệt tình. Sheraton là 1 đối tác đáng tin cậy.

 Thích nhất là hồ bơi lộ thiên, vừa bơi vừa nhìn ra biển ( tuy ko dính dáng j nhau ) như mang lại cảm giác rất thú vị.

  Sheraton có hẳn 1 bở biển dài dành cho khách với đội ngũ Sercurity khá chuyên nghiệp, liên kết với đội cứu hộ trên biển của tp.Nha Trang. 

   Hy vọng sẽ sớm quay lại.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe La Tête 12/08/2010
30 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
     Đến Latete vào buổi buối mưa nhẹ. Đã từng cố tình tìm kiếm La tete trong những buổi sáng đi làm, chạy trên DCT, nhưng có lẽ chưa có duyên nên chưa tìm ra. Rồi tối nay, muốn tìm kiếm điều gì mới mẻ, 1 nơi chưa từng đến,….chọn La Te te . Rút kinh nghiệm, chạy rất chậm, mắt dán lên tường, cổng để kiếm số 30. La tete đây rồi, khá nổi bật ! Từ ngoài nhìn vào quán ấm cúng với ánh đèn dịu nhẹ. Trang trì đơn giản , thích mấy ghê cao như bar.

      Nhân viên nhanh nhẹn chạy ra, mang xe đi gửi. Minh bước vào, kịp nhìn thấy ko gian tràn ngập ánh vàng, hòa vào phong cách trang trí đơn giản nhưng không kém chất Art. Lên lầu theo lối cầu thang xoắn, ấn tượng là cặp ghế xích đu đặt ngoài & 1 căn phòng nhỏ với điểm nhấn là bộ bàn ghế gỗ đặt giữa những bộ nêm salon êm ái. Quán có vẻ vắng khách ,….

       Ấn tượng ban đầu “được” phá vỡ khi nhìn thấy menu, “ tệ “ – 1 chữ nói lên tất cả! Cũng chịu khó xem xét menu thế nào, Latete có vẻ “ mạnh” với các món ăn Á, Âu,… hơn là dịch vụ café bình thường. Menu món ăn phong phú hơn là…thực tế các món, gọi 03 món đều …ko có ! @_@ . Bắt đầu mất niềm tin ! Hơi ngập ngừng & do dự trong việc gọi món khi thấy cô bé nhân viên đứng đợi, sốt ruột, bị hỏi những món “ không biết “ , phải quay qua sử dụng “ quyền trợ giúp” – hỏi người khác !!! Cuối cùng cũng chọn đc Trà lipton sữa đá & SỮA TƯƠI THÊM XÍU CAFÉ ! Nhắc thêm pha sữa nhạt thôi …
Tranh thủ ngắm nhìn không gian xíu để tránh hụt hẫng. Những lọ hoa để lấp đầy không gian, những hình vẽ lạ kì trên tường, ánh đèn , âm nhạc….tất cả lồng ghé vào nhau , hòa điệu, thư giản & nhẹ nhàng ( đừng nhìn vào tivi, chiếu phim chiếu đấu @_@ ! ). Thích nhất là âm nhạc, nhạc ở La tete nghe thật “ sướng” những bài hát cũ, nhạc Pháp, nhạc … ( có vẻ nhưng tiếng Ý ) êm ái, du dương, đi vào lòng người, làm ấm áp không gian, tan biến hơi lạnh từ ngoài …
Nước mang ra, cảm xúc bị xáo trộn … rất thích thú với ly trà lipton sữa đá của mình, đc pha chế thành 03 tầng rõ ràng, thú vị thật, LẦN ĐẦU được ngắm 1 ly trà LTSĐ như thế. Nhìn qua ly kia, rõ ràng là …café sữa với màu nâu đậm, gặng hỏi bạn nữ phục vụ về ly SỮA TƯƠI CAFÉ thì ấy trả lời tỉnh bơ : “ Dạ, cái này là café sữa tươi, rất đặc biệt, anh dùng thử xem sao ! “ @_@ . Đuối toàn tập !. Lại là LẦN ĐẦU thấy ly SỮA TƯƠI CAFÉ như café sữa !!!

       Khuấy ly mình lên, khuấy từ từ để 3 tầng hòa vào 1, ra 1 màu trắng ngà ngà, đẹp đẹp, vui vui vui. Nhìn qua, bạn bối rối , nhăn nhó với cái ly nước…lợ lợ, béo béo, đăng đắng. Bon chen qua nêm thử, nhắm 1 miếng rùi, 2 đứa ngồi cười trừ,…bỏ nguyên ly @_@! …..

      Lần đầu đến La tete được dịp cảm nhận & thưởng thức nhiều “ lần đầu” khác. Thú vị xem lẫn hụt hẫng !

      Hy vọng lần sau đến sẽ không như “ lần đầu” !

     Sau 02 ngày để quên cái áo khoác, Ken quay lại, hỏi thăm & xin lại cái áo. Thanks La tete ! Bonus mark !
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng 15/06/2010
101 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bánh cuốn Hạt Gạo Vàng,

Mới ghé chiều qua với bạn, Quán nổi bật gần góc đường Mai Thị Lựu & Nguyễn Văn Giai với tông màu vàng chủ đạo. Nhanh chân đi lên lầu vì phía dưới khá nóng bức do có 3 cái bếp tráng bánh.

Trên lầu là phòng lạnh, được bố trí khá đơn giản với những bộ bàn ghế bằng gỗ, tường bao phủ tông màu vàng nhạt, không gian dịu mát . Nhưng có vẻ tiết kiệm điện nên mở máy lạnh yếu & phải mở thêm cái quạt nữa .

Với 2 món chính chủ đạo là Bánh ướt & Bánh cuốn, HGV có menu khá phong phú. Nước bột pha có 3 vị là Khoai môn, nước dừa & truyền thống. Riêng về nhân bánh thì phong phú hơn với tôm thị, gà, hải sản…

Gọi 02 phần : BC khoai môn hải sản & BC nước dừa tôm gà, 2 ly nước sâm ( NV bảo do quán tự nấu ). Đợi tầm 5’ thì bánh lên. Dĩa bánh được trang trí đẹp mắt với rau giá 1 bên, 2 miếng chả được xếp ngay ngắn cùng miếng bánh tôm, ở giữa là 6 cuộn bánh. Mỗi dĩa có màu đặc trưng , bánh cuốn khoai môn có màu tím tím, đẹp mắt, rất thu hút ; bánh cuốn nước dửa thì đục đục. Chưa biết cái nào ngon hơn nhỉ ?!

Nước chấm ở HGV pha khá vừa ăn & thơm. Bánh cuốn có lớp vỏ dai, ko nhũn như bên TH. Nhân cũng chất lượng hơn, nhìn rõ rang đâu là tôm, đâu là thịt vì miếng nào cũng to hết. Vị bánh khoai môn nhẹ quá nên ko cảm nhận được vị rõ ràng nhưng bánh nước dừa thì tuyệt !, vị dựa ngậy ngậy, béo béo ăn vào là cảm nhận được liền.

Chia sẽ EXP : Sau khi ngâm cứu thì Ken rút ra những EXP sau : Nên ăn Bánh cuốn nước dừa với nhân Hải Sản, Tôm Thịt ( heo ) vì ăn với thịt gà sẽ làm giảm  mất vị dừa

Góp ý : Quán nên cho thêm rau giá. Mới ăn có 2 cuốn là hết rau rồi nên phần còn lại khá ngán. Nước sâm thì lạt quá, ăn xong dĩa bánh cuốn mà uống thì như uống nước đá thường.

Điểm cộng : Thích việc quán bonus thêm món tráng miệng.

Chi phí 70k/2 người, khá no bụng & ngon .

Sẽ quay lại vì…gần nhà ^_^

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Smoothy Coffee 03/06/2010
110 CMT8, phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Update 03/06/2010 :

Trở lại Smoothy vào chiều nay, quán hơi vắng lúc Ken vào. Lần này vào phong lạnh ngồi để thay đổi không khí & tránh ngửi khói lúc tan tầm.

Vẫn gọi 02 món quen thuộc là Snow White & Milk shake. Milk shake vẫn mùi vị đó, ngon ngon béo béo. Snow white thì....thất vọng quá, lạt phè, toàn là đá, ko có 1 vị xoài nào . Trừ 1*.

Lúc đến gọi sandwich thì....hết rồi ! ( quá tam 3 bận, 3 lần đến ST đều ko ăn đc Sandwich , tức quá đi >"< ! ) . Đàng ngồi nhâm nhi & 8 với bạn.

Đúng là " có công ngồi thiền  - có ngày được ăn sandwich", hehe, sau 45', thấy fuc vụ mang 1 bao sandwich vào , gọi ngay 2 phần : Club Sandwich & Chicken sandwich . Sau 10' bánh mang ra, nhìn khá đẹp mắt.

Từng bước một để ăn từ từ, nhâm nhi ....Ghim nĩa qua, rút cây tăm ra, chấm góc bánh vào hỗn hợp sốt Mayonalisa & tương ướt, rùi đưa vào miệng & cắn,...vỏ bánh nướng giòn vừa miệng, kẹp giữa là thịt gà nướng & thị xông khói cùng với dưa leo, cà chua. Tất cả nhào trộn trong miệng với đủ vị ....thú vị & ngon !!!! Đó là món Club Sandwich của Ken đó .

Ghé tay qua ăn thử cái Chicken, miếng gà to vừa,...ướp với bột cari tạo vị khá độc đáo, ăn zòn zòn, cay cay, nồng nồng. Chấm với hh Mayo + tương ớt ngon tuyệt ...hảo !!!!!!!

Sau thời gian đầu cảm nhận cái ngon đó, thì nhận 1 cú shock ..... Ken gọi thêm hỗn hợp Mayonalisa & tương ớt để tiếp tục nhâm nhi 2 miếng sandwich còn lại thì phục vụ chạy vào hỏi rồi chạy ra bảo : " Đây là sốt đặc biệt của quán nên khách phải gọi thêm ( tính tiền ) thì mới phục vụ ! ". Shock !!!!. Theo Ken biết thì đó chỉ là tổng hợp của sốt Mayonalisa với tương đỏ hay tương ớt thôi vậy mà ...tính thêm tiền @_@. Lần đầu gặp chuyện này , trước giờ đi cafe & trà sữa gọi món ăn với sốt đó thì gọi thêm thoải mái , giờ qua Smoothy thì phải trả tiền cho Sốt gọi thêm, đuối . Vậy quán nên thêm vào Menu là " sốt .... = $$$$ ". Trừ điểm nặng !

Dù sao thì may mắn là Sandwich rất ngon & lạ nên gỡ gạc được xíu. .  Ngồi thêm xíu quyết định gọi thêm " Mì xào Singapore " để ST gỡ điểm vì dù sao cũng thích ST từ ngày đầu đến.

 Lần đâu mang ra .....ngot kinh khủng !!!! Phục vụ mau mắn xin lỗi & mang vào làm lại. 5' sau mang ra, ...ngon hơn rất nhiều !.


  1 buổi chiều ở ST kết thúc bằng 1 phần Club Sandwich mang về cho bạn. Hao tổn : 
- Club san x 2 = 70k
- Chicken san = 30k
- Mì singapore = 30k
- Snow white = 25k
- Milk shake = 35

====> 185k / 02 người ---> Ngon & nong căng bụng .

Có dịp sẽ way lại ST, hy vọng sẽ ko phải trả phí khi gọi thêm sốt



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghé Smoothy vào thứ 7 tuần rùi, cả team cũ họp lại, ghé Ốc việt rùi wa đây.
Quán nằm...mặt tiền & bên hông trái của Ngân hàng ...Campuchia. Design khá đơn giản, vị trí cũng ổn. Ngồi ngay " miệng cái phễu"( trước cửa Ngân hàng ) hút gió vào nên...chỉ sau 30' là cả nhóm run run ..... Quán có 2 ko gian, ngoài "miệng phễu" & phòng lạnh. Bên ngoài thì cung ko có j đáng nói nhìu vì khá đơn giản với quầy nước, vài chậu cây & bãi xe. Phòng lạnh thì đơn giản với những họa tiết & gam màu nâu vàng, hòa với anh đèn tạo ko gian ấm áp.

Tổng hợp phần quan trọng: nước uống : Tổng thiệt hại hình như 120k j đó ( ko cầm bill )cho các món uống lạ & ngon : snow white ( lạ, có mùi ngon, trình bày đẹp ) ; white mocha ( ko quá ngọt, vừa miệng, vị cafe vẫn còn , kem bùi bùi/ nên ít đá lại để hương vị đc ju lâu ); Sinh tố xoài ( chất lượng với mùi xoài,đá nhìu quá nên tan nhanh.... ) ; Milk shake : ( có 1 mùi nên ko có nhiều lựa chọn & so sánh .... ) ; ....Yogurt ( the best !!!!!!, so kute )

Đánh giá trên là của từng người đấy, gom chung lại thì Smoothy ấn tượng với những loại thức uống có mix lạ, ngon; nên uống các loại Smoothy & các hỗn hợp Yogurt để thay đổi các vị nước nhàm chán thông thường. Kem ở Smoothy ngon lạ thường, phải kiu thêm...2 tách kem nhỏ để...thỏa mãn cho 2 con sâu Kem của nhóm...

Nhân viên ....tương đối thôi, vì quầy nước ngay sau lưng Ken nên...nghe rõ lời đùa giỡn (@_@ ), nên xem lại vấn đề này đểquán đc tốt hơn

Trừ điểm nặng vì...WC, lối vào nước tràn lan do đang sửa chữa gì đó, phòng WC thì....ko vững vàng j hết ráo @_@

Quán nên thay đổi để hoàn thiện dịch vụ hơn, mặc dù ưu tiên mang về nhưng...khách ở lại cũng nên có 1 ấn tượng tốt cho lần sau quay lại.

 Best wishes !!!
 
 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Thịt nướng Singapore 23/03/2010
144 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán mới khai trương ngày hôm qua nè. Ken may mắn được tham dự buổi khai trương hoành tráng đó. MC là ca sĩ Phương Trinh – giải I tiếng hát TH 2006.

Quán ko lớn lắm, nổi bật nhất khu vực đó với tông màu cam nóng bỏng. Quán có 2 loại sản phẩm chính nên bố trí khá hay, bên phải là quầy thịt nướng, bên trái là các kệ chà bong.

Bước vào trong thì ấn tưởng nhất là quầy Thịt, với 10 loại thịt nướng khác nhau. Tất cả đều được làm từ thịt bò Brazil nhập khẩu vào Singapore, sau đó được chế biến lại, tẩm ướp rồi đông lạnh mang qua Việt Nam( theo lời giới thiệu ). Phải nói là cách trình bày & màu sắc của thịt rất đẹp & bắt mắt, Ken thấy đc từng xớ thịt của Bacon, có 1 xíu mỡ nữa.

Vừa đi tham quan vừa nhâm nhi các loại thịt nước khác nhau trên khay đồ ăn được 2-3 nhân viên phục vụ bưng ra bưng vào. Theo lời của bà Chị, sau khi ăn 1 vị thì nên uống ít nước trà để cảm nhận rõ sự khác biệt của loại này với loại khác trước khi ăn 1 loại mới. Mỗi loại có 1 mùi vị khác nhau, nhưng chỉ có 2 loại là thuần chất của Singapore với vị khác hẳn so với 8 loại của Việt Nam. Hương vị Singapore ngọt hơn vị của Việt Nam, miếng bacon ( thịt ba rọi ) của Singapore nhìn cũng hấp dẫn hơn rất nhiều so với của Việt Nam, có lẽ để phù hợp với khẩu vị của người Việt nên quán phải phát triển thêm vị riêng cho nười Việt.

Cảm nhận : Ăn 1 miếng đầu thì Ken cảm giác nó giống…lạp xưởng & khô nai của Việt Nam mình, cũng dai dai & hương vị cũng quen quen. Nhưng đến miếng thứ 2 trở đi thì bắt đầu có sự khác biệt nè:
- Nếu như lạp xưởng của mình chủ yếu từ mỡ & các …loại thịt khác thì thịt ở quán là 1 miếng liền,ko pha trộn với nguyên liệu khác nên khi ăn bạn phải xé ra như xé 1 miếng thịt nguyên.
- Thứ 2, việc tẩm & ướp các gia vị đều nên ăn chỗ nào cũng có mùi vị giống nhau, ko như khô nai ăn ở Long Thành, chỗ ngọt, chỗ mặn, chỗ lạt nhách.
- Thứ 3, các vị khác nhau xuất phát từ những gia vị khác nhau, loại thì có vị ớt cay cay, loại thì có vị tiêu nồng nồng, loại thì thịt nạc dai dai, loại bacon thì vừa mềm của thịt , vừa dòn của mỡ.

Ken thích nhất là 2 loại của Singapore, ( có lẽ Ken hảo ngọt ^_^ ) và loại hình trái tim, thịt dai vừa phải,ướp thấm đều, cái này mà mang đi camping dài ngày hay nhậu với tương ớt cay, nồng của Thái thì tuyệt đỉnh !!!

Thêm thông tin tìm hiểu được, bảo quản được đến 15 ngày, có thể để chỗ khô ráo hoặc bỏ tủ lạnh ( đối với loại bacon , sau đó mún ăn thì đem ra Microwave , quay quay 2’ là ăn đc ) , nên rất tiện cho mấy chuyến camping xa của Ken ^_^. Theo lời khuyên của chủ quán thì nên ăn trong vòng 3 ngày vì sau đó, màu sắc của thịt sẽ ko còn đẹp & gia vị cũng bớt phần ngon nữa, quán chỉ bán 1 lượng thịt nhất định đã nướng trong tối đa là 3 ngày.

Còn về chà bong thì có 4 vị khác nhau : gà, heo, cá, và….loại j đó ko nhớ, loại khô & loại nhuyễn. Ken thích nhất là vị gà & cá, loại khô. Vì…ko có nhìu kiến thức về chà bong nên…ko dám bình lựng, chỉ có thể nói là ăn ngon & lạ thui, hehehe.

Điều quan tâm nhất là …giá cả @_@. 

100gr = 57.600 đ , 500gr = 288.000 đ, 1kg = 488.000đ . 

Chắc phải đầu tư tài chính mới có thể ăn liên tục ở đây @_@. Hy vọng quán sẽ có nhiều chương trình hay để nhiều người biết đến mùi vị mới lạ của Thịt nướng Singapore.

Chúc thành công !
 
15 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt Space 03/02/2010
147 Trần Hưng Ðao, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tối qua ra trung tâm, không khí Tết tràn ngập đường phố, từ trên cao xuống lòng đường, từ trên tường đến những cành cây, từ sợi dây đến bóng đèn .... ở đâu cũng thấy ko khí Tết.

Ghé wa YS vì sự kiện mới khá hay. Tầm 8g, quán chưa đông lắm nhưng cũng xôm tụ với những nhóm bạn , gia đình ngồi tám với nhau ( có lẽ đây là quán Yogurt đông nhất vào thời điểm này tại SG vì....mấy lần trc đi với bạn wa các tiệm khác thì đều ...như vắng tanh @_@ ). Nhân viên nhanh chóng gửi thẻ xe, dẫn xe vào chỗ. Mình cũng nhanh chóng lấy máy ra làm vài  "phát" hình để làm bằng chứ cho bà con xem

YS cũng mang kk Tết rùi, từ ngoài cửa đến bên trong, nhưng có vẻ không gian vẫn còn loãng khá nhiều vì bên 2 tường vẫn giữ nguyên màu cũng & ko có trang trí gì thêm. Những dây lì xì, dây ...( ko bik gọi sao ) treo dọc theo chiều ngang của quán ở cây cột phía trước.  Ken cũng dễ dàng nhận ra những Valentine Tree được treo khá đơn giản trên trần với với tầm 20 trái tim đã được treo lên. Dưới ánh đèn, những trái tim của những cặp tình nhân đã viết Lời yêu thương trở nên lung linh hơn. Ken sẽ ấn tượng hơn nếu các cành cây gần nhau hơn, mang tính liên kếy hơn để tạo thành 1 hình dáng nhất định ( hình cái cây ,...)

Chụp vài tấm hình rùi thì nhanh chân vào khu Yogurt, phát hiện có 4 mùi mới : hạt dẻ, đu đủ, dừa, Cheese cake. Hỏi nhân viên xem cái nào ngon nhất? ... anh tận tình chỉ nên ăn cả 4 mùi mới vì chỉ có ở YS là có thôi ( làm PR tốt thiệt !!!! ). Hjhj, Thật may là đi với bạn nên được thưởng thức đầy đủ 4 mùi mới lun . Lần này ko tham như mấy lần trc nữa, lấy 2 thứ ( đu đủ & hạt dẻ ), mỗi thứ 1 ít thôi, thêm nho, hat hạnh nhân, vải, nhãn, chocolate, rưới thêm ít chocolate lỏng nữa, thế là xong 1 ly. Bạn Ken lấy ( dừa & Cheese cake ). Ra ghế , vừa ngồi ăn , vừa bình lựn về không gian quán. Ăn xong, tê cổ họng, lạnh ..răng ===> á khẩu lun, nhưng mà ngon quá ( >"< ). Ngon nhất là mùi đu đủ, ngọt vừa & thơm lắm, ăn chung với chocolate + nho thì rất hay . Mùi hạt dẻ thì...có vẻ lạ lạ, thanh thanh, ăn với vải , nhãn + nho khô thì tuyệt. ....Ăn ké của bạn để đánh giá chính xác hơn, ...mùi dừa thì...lạt vì vị dừa nhẹ quá, ănchung với siro dâu & trái cây khác thì....bị mất vị dừa lun ( CQ xem lại phần này nhé ^_^ ); mùi cheese cake thì...so great , ăn rất ngon với vải, nhãn, nho khô.

Ăn xong, Ken nhận đc 1 trái tim xinh xinh màu hồng để tham gia chương trình " Xuân Yêu Thương – Valentine Hạnh Phúc". Mà cả 2 người đều mún ghi luôn nên ... xin thêm 1 cái nữa ( vì là chắc là Thổ Địa đầu tiên đến nên anh chủ vui vẻ tặng thêm 1 cái màu trắng xinh xinh nữa )
   Vụ này hay nha mà.....tốn Nơtron suy nghĩ quá, ko bik có ai giống ken hok nhỉ ? Lúc sms hay chat thì ko có người đó trước mặt nên đôi khi....vik " tỉnh tò" cũng dễ vì cảm xúc tràn ra & thầm kín xíu, còn giờ,...người ấy ngồi ngay trước mặt mình nên....chữ nghĩa bay đâu mất tiêu hết ráo .  hic...ko chuẩn bị gì nên ....ngồi tốn time quá Ngồi lay hoay cả 30' mới có thể viết ra chừng 10 hay 20 chữ gì đó . Viết xong là đến màn....nan nỉ để được đọc của người  kia . ......

9g30 rời khỏi YS, lòng lâng lâng niềm vui & hạnh fuc, hjhj, chắc cũng sẽ có người như mình thôi nhỉ ^_^. Thanks Yogurt Space  !!!!!!!

P/S : Chắc phải ghé bên YS - PNT nữa quá, có 2 giải thưởng cho 2 địa điểm mà
 
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán ỐC VIỆT 25/01/2010
237/50 Trần Văn Đang, phường 11, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Kiếm Ốc Việt cực quá , chạy lên , xuống 2 lần mới thấy đc . Đề nghị cập nhật bản đồ lại nhé >"<

Quán hơi lạc điệu vì ko gian & bàn ghế. Bàn ghế tre mà mặt bàn = kiếng, ăn uống ko thoải mái xíu nào vì fai nhẹ nhàng ko thì bể kiếng. bù lại thì jua bàn có cái ...lỗ khá hay, ăn ốc, nghêu có thể bỏ thẳng tay được ^_^. Chén bát sạch sẽ . Good !

6 người mà Ăn cũng đc gần chục món : nghêu hấp xả ( nước ngon lắm, đậm đà, nhưng...nghêu hình như hok đc tươi ???!!! ), Sò lông, sò huyết, ốc nhảy ăn khá ngon đấy nhé . mà ở OV có món chấm lạ lắm...chấm vào vào ngọt như ...mắm đường mà ko có mắm @_@., như nước đường á, ngộ ngộ. Ấn tượng là món....Ốc giác xào rau muống, ăn ngon tuyệt, đặc biệt là....rất ít..ít bột ngọt ( cái mà kỵ nhất ở các quán ốc bình thường  >|< ) . Ngoài ra còn món sò dương xào bơ & sò dương xào rong biển nữa, ăn lạ & chất lượng. Bơ nhìu, béo, rong biển thì...hơi ít nên vị ko kéo dài lâu đc.

Tông chi 5xx k , thất đáng với 1 bữa thịnh soạn & chất lượng. Bình quân mỗi món 25 - 30k

Note :
- Quán nên thay đổi về phong cách xíu để phù hợp với món ăn của mình, thân thiện hơn.
- Quán mới mở nên còn khá vắng, việc làm món cũng chậm, phục vụ cũng thế.
- Nên quảng bá hình ảnh & PR tốt hơn để nhiều người bik đến & có thể đến quán 1 lần
 
 
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bò Né Hai Chị Em 28/12/2009
128 đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
 Hôm wa đi với bạn tham gia FTU - BREAK THE ICE đến 20g30 thì đói wa chịu hok nổi, đang hoay hoay kiếm chỗ ăn thì bạn kéo ngya ra quán bò né gần đó.

    Quán bò né 2 chị em , ah , cũng từng nghe nói đến có 1 tiệm ở Quang Trung, lần này mới đc ăn thử đây.  Quán có tông vàng ,xanh lá, nhìn vào khá nổi bật, chạy từ ngoài đường đã có thể nhận ra ngay, cùng với dãy bếp lộ thiên, quán khá vắng lúc đến. Vào trong, ko gian có vẻ nóng hơn vì khá kín, bàn ghế đều bằng tre, phong cách dân dã, hjhj, đc đấy , Ken thix thế.

    Bạn & mình order 2 món : Cơm chiên bò lúc lắc & Beefsteak thập cẩm. Beefsteak thì khá nhanh, chưa đến 5'. Miếng thịt mỏng hơn bên HDS & NS , pate cũng ít hơn, mềm & dễ ăn , với giá 2x k thì khá ok. Sốt nên cũng vừa miệng, nhưng bánh mì thì ...hơi dở, bánh mì dòn quá nên ko thể xé ra để chấm ăn được, Ken thích bánh mì dẻo , mền để có thể vừa chấm với nước ra từ thịt, vừa dễ ăn, như vậy mới thưởng thức hết hương vị của món Beefsteak......Món của Bạn được mang ra sau gần 10', có lẽ đầu bếp bắt đầu làm khi đc order xong. Dĩa món ăn đc trang trí khá bắt mắt với cơn, bò xào lúc lắc , rau,dưa leo & cà chua. Cơm vàng tươi nhưng...có vẻ hơi nhìu dầu mỡ quá ( nhìn thôi nhé ), Bạn ăn đc 3 muỗng thì cũng đồng tình ý kiến trên. Bạn cũng khen bò làm ngon nhưng...cơm thì....

     Vì quán cũng ko đông nên nhân viên cũng rãnh rang, phục vụ khá tốt.

     Khu vực này khá lí tưởng với 1 quán như 2 Chị Em, gần 3 trường ĐH & 1 trường PTTH, quán nên làm QC & PR tốt hơn để mọi người ở xa biết đến nhìu hơn. Nhìn vào bảng treo trên tường thì 2 Chị Em có ở : Quang trung, Tân Phú , D2 & 1 địa điểm nữa mà Ken ko nhớ ,...nói chung là ở vùng ngoài trung tâm thành phố. Nếu PR tốt thì vẫn có khả năng cạnh tranh với HDS , NS & Napoleon.

     Nhìn chung 3 sao là ok, thêm 1/2 sao cho giá cả nhé, từ 22k trở lên cho các món, nước thì 5k trở lên. Lần sau sẽ cập nhật thêm.

     Hum nào rãnh sẽ ghé lại ăn món khác !

    
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp