Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Tường Vy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/6/2007

Tổng Lượt Xem:  40882

261 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Allez Boo 06/10/2007
187 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Mình thường đến quán này vào quá 12h khuya, vì một số quán bar, vũ trường đã đóng cửa. Riêng Allez Boo thì được mở cửa đến 3-4h sáng (không biết có khuya nữa hay không, vì thường thì giờ này là bọn mình đã gối mòn, chân mỏi và muốn về nhà rồi). Quán được mở khuya vì nằm trong khu phố Tây Balô, rất đông khách nước ngoài. Quán được thiết kế bằng tre, lá (đúng như tên gọi), bàn ghế cũng bằng tre nốt, rất đơn giản mà dễ chịu.

Nhạc ở đây cũng khá hay, nhiều thể loại: Hiphop, Flamenco, R&B,... Không khí ở đây ấm cúng, hơi ồn ào nhưng so với vũ trường thì không chói tai như thế. Quán bar không có sàn nhảy nhưng hầu như mọi người đều đứng tại chỗ nhún nhảy theo điệu nhạc 1 cách rất tự nhiên. Bạn có thể vừa nói chuyện vừa nhún nhảy.

Giá nước cũng không mắc lắm, 30000 là bạn đã có 1 chai bia. Các loại cocktail từ 40,000-50,000. Quán phục vụ những món ăn Âu và snack. 
Ấn tượng nhất là hình ảnh anh chàng Manager cầm 1 cây roi đi vòng vòng để đảm bảo trật tự cho khách và cũng để răn đe những kẻ muốn gây rối.
Toilet nhỏ và không vệ sinh - trừ 1 sao.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Golden Building 11/09/2007
11 Đường Tân Canh, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Đến quán này lần 2 nhưng mình vẫn có cảm giác lạ lẫm, thanh thoát "vô thường". Không gian sân vườn lành lạnh, gió thổi nhẹ nhàng như chỉ muốn nép mình vào ai đó :).

Quán được thiết kế với những bức tường gạch không trét vữa, những cây đèn dầu mờ mờ ảo ảo. Tôi phải nhờ nhân viên của quán cho mượn cây đèn cầy mới nhìn thấy được drink list. Đến quán cafe đa số bạn gái thường gọi nước ép trái cây, và tôi cũng chỉ nhìn vào juice list. Gọi một ly nước ép bưởi mát lạnh, ngon tuyệt.

Quán có nhiều khu vực, dành cho nhóm bạn, gia đình và đặc biệt có khu vực dành cho tình nhân - lần trước mình cũng đã thử ngồi khu này vì tò mò. Vì khu vực 'tình nhân" hơi đông nên có lần anh bạn tôi kể rằng vô tình gác tay lên ghế và nắm nhầm tay cô bạn gái của ai đó, và anh cũng nghĩ rằng chắc đôi khi cô bạn gái mình cũng bị ai đó nắm nhầm tay qúa.(Thú vị nhỉ?). Lần này thì không tò mò được vì đi tới 4 người, thôi để lần sau vậy.

Ở đây bạn có thể thưởng thức những bài ca bất hủ, từ Trịnh đến Ngô Thụy Miên với những giọng ca Khánh Ly, Tuấn Ngọc,... Không gian sâu lắng mà thưởng thức nhạc Trịnh thì còn gì bằng nữa nhỉ!

Nói chung thức uống ngon, không gian đẹp, rất đáng để bạn ghé vào sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Càri ấn Độ 22/08/2007
Đường Sư Vạn Hạnh (Gần Ngã Tư Hùng Vương- Sư Vạn Hạnh)
Hồ Chí Minh
 
Hôm nọ, nhân dịp sinh nhật cô bạn đang nghĩ ngợi không biết dẫn nhỏ đi đâu ăn thì chợt thấy thèm càri dê khủng khiếp (hehe cả đám đi ăn cũng có mấy đứa cùng tuổi mùi giống mình – thôi hôm nay đành ăn thịt đồng loại 1 bữa vậy, sorry sorry).

Buổi tối ngày đầu tuần trời mưa mà quán vẫn đông khủng khiếp, không có chỗ ngồi. Chúng tôi đợi mãi mới có một bàn trống. Đến Quán Càri Ấn Độ chắc chắn trước tiên chúng tôi gọi Càri dê rồi. Trời mưa, lạnh lạnh mà bưng ra tô càri nóng hổi thơm lừng khiến tôi không thể cầm lòng được, ăn một hơi không nghỉ. Bánh mì giòn tan chấm với nước càri rất đậm đà, hương vị rất đặc trưng mà trước đây tôi chưa thấy được ở Quán càri nào. Ông bạn người Đức luôn miệng khen good good.
Ngoài ăn với bánh mì, bạn có thể gọi món Cơm Nị ăn chung với càri cũng rất tuyệt.
Ở đây có rất nhiều món ăn chế biến từ dê: dê nướng, lẩu dê, … Bên cạnh đó cũng có những loại lẩu đặc trưng như lẩu khổ qua cá thác lác, lẩu cá, ….

Giá cả ở đây cũng hợp lý, quán thì không được đẹp lắm, không có trang trí gì đặc biệt. Giống qúan nhậu hơn. Nhưng bạn nào là fan của càri hoặc lâu lâu muốn đổi món hãy đến đây thử nhé!

Đường Sư Vạn Hạnh (Đi hướng từ Hùng Vương về An Dương Vương, có 1 hẻm nhỏ bên tay trái, bạn sẽ thấy 1 bảng hiệu Càri Ấn Độ ngay đầu hẻm).
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Highlands 15/08/2007
235 Đồng Khởi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mỗi lần đến với Highland tôi lại cgọn món café freeze, vì tôi đặc biệt thích kiểu pha cà phê này. Cà phê được xay chung với đá bào nhuyễn, có nhiều mùi : Vanilla, Hazelnut, Caramel, cookies. Vị cà phê xen lẫn với đá mát lạnh, tuyệt ! Giá 45,000đ/ly.

Ngoài ra ở đây còn có các loại esspresso, capuchino, chocolate cũng rất ngon.
Không gian ấm cúng, nhân viên dễ thương và nhạc cũng hay nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Sân Khấu Múa Rối Nước Rồng Vàng 11/08/2007
Cung Văn Hoá Lao Động - Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Hồ Chí Minh
 
Đã lâu lắm rồi từ khi còn bé tí tôi không có dịp đi xem múa rối nước, có lẽ do có qúa nhiều loại hình giải trí nên ít ai để ý đến múa rối nước. Lần này được một người bạn mời đi xem một sân khấu mới tại TP HCM tôi thật sự rất háo hức. Ở TP HCM khán giả của múa rối nước không nhiều lắm, vì đây là loại hình phổ biến ở Miền Bắc hơn.

Múa rối nước ra đời từ thế kỷ 17, được xem là loại hình nghệ thuật đặc sắc duy nhất ở Việt Nam. Loại hình này đã được đưa đi biểu diễn ở các lễ hội văn hóa thế giới. Người nước ngoài đặc biệt yêu thích loại hình này.

Sân khấu Múa rối Rồng Vàng tuy mới được khai trương ở Cung văn hóa Lao Động, nhưng cũng được khá nhiều du khách nước ngoài biết đến. Vì là mới nên trang thiết bị ở đây cũng rất mới, sân khấu đẹp, rối đẹp, các nghệ sỹ hát cũng rất chuyên nghiệp từ Hà Nội vào. Xem múa rối nước, bạn được thưởng thức nhiều loại nhạc cụ dân gian như đàn tranh, đàn bầu, mõ, trống, sáo, chiêng, cồng,... Bạn được thưởng thức những lễ hội dân gian, cuộc sống nông thôn, các truyền thuyết qua những tiết mục khá đặc sắc.

Tôi nghĩ rằng những ai thích các loại hình nghệ thuật dân gian sẽ thích nơi này. Mỗi ngày có 2 xuất diễn : 18h30 và 20h, mỗi xuất 50 phút. Giá vé: 65,000đ.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu 02/08/2007
59b Cao Thắng Nối Dài, Phường 3, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Miếng bánh khọt giòn giòn, phủ lên trên là bột tôm, trên cùng là một con tôm to hoặc thịt hoặc 1 loại hải sản nào đó tùy theo khẩu vị của mỗi người.
Tôi và bạn tôi gọi 1 dĩa bánh khọt tôm và 1 dĩa bánh khọt sò điệp. Miếng bánh nóng hổi được tôi cuốn trong 1 miếng cải xanh (bạn có thể dùng salad, nhưng tôi ưa cải xanh hơn vì nó có vị cay cay ăn rất đậm đà), thêm vài lá diếp cá hay rau thơm, thêm mấy sợi đu đủ chua làm thành một cuốn bự, chấm vào chén nước mắm ngọt ngọt và thưởng thức. Bạn có thể cảm nhận được vị ngọt, béo và đậm đà của các thành phần. Ăn món này lại rất tốt cho da vì dùng rau rất nhiều đấy các bạn nữ chúng mình ạ.
Một dĩa bánh khọt giá từ 20,000 đến 30,000đ. Lâu lâu nếu bạn ngán cơm hay các món bún hãy đến đây thử bánh khọt nhé! Tôi thì thường xuyên ăn món này vì là fan của bánh khọt mà.
Quán sạch sẽ, trang trí cũng đẹp. Ngoài bánh khọt bạn cũng có thể thưởng thức các loại bún ở đây cũng khá ngon.
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Window Garden 24/07/2007
43 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Quán được thiết kế xung quanh bạn hoàn toàn là cây xanh, cây cô thụ, dây leo rất xanh tươi và mát mẻ. Những vòi phun nước li ti, chiếc cầu gỗ tạo cho bạn cảm giác như vào một khu rừng mini. Thật mát mẻ và sảng khoái khi được ngồi giữa thiên nhiên, nghe tiếng nhạc xen lẫn tiếng nước chảy. Bạn như được trở về với thiên nhiên vậy.

Nước uống đa dạng và phong phú, nước ép trái cây ngon và đẹp do được décor bởi những lát trái cây tỉa tót xinh xắn. Giá cả cũng không đắt lắm, từ 20,000 – 50,000 cho một phần thức uống. Nhân viên phục vụ nhiệt tình và chu đáo.Quán cũng phục vụ nhiều loại thức ăn khác nhau cho bạn lựa chọn.

Nơi này lý tưởng cho bạn và bạn bè tụ tập xem đá banh vì có nhiều màn hình LCD lớn ở mọi vị trí. Hôm thứ bảy mình và đám bạn đến đây xem đá banh trận Việt Nam- Iraq. Cũng hò hét, cổ động khản cả cô nhưng cũng không giúp cho Việt Nam ghi được bàn nào. Nhưng nói chung mình cũng có một buổi tối thoải mái ở Window Garden.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ta (đã đóng cửa) 15/07/2007
31 Nguyễn Thị Diệu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nằm trên 1 con đường nhỏ, khá yên tĩnh. Bước qua bậc cầu thang bằng đá, phía bên tường được trang trí bởi nhiều vỏ ốc dễ thương. Bàn ghế gỗ vuông vắn và xinh xắn. Trần nhà được trang trí bằng những ngọn đèn hình ống lung linh. Chúng tôi chọn chỗ ngồi trên lầu 2 (leo cũng hơi mệt đấy, cái bao tử nó cứ reo gọi mãi, đành phải cố gắng thôi vì là thứ bảy nên không có chỗ ngồi ở dưới mà). Chà, trông cũng dẽ thương đấy chứ, không có cửa kính, lan can bằng gỗ, những giỏ hoa xanh, tím được treo khắp các lan can. Tôi hít thật mạnh khoảng khí trời hiếm hoi trong thành phố nhộn nhịp và yêu cầu được tắt quạt vì gió trời thổi vào lộng lộng, mát rượi.

Vì món ăn được gọi sẵn nên không biết là mình đã ăn gì, chỉ biết là mình ăn rất nhiệt tình, không biết vì ngon hay vì đói. Nhưng ai đã đến Quán Ta thì nên thử món "Mắt Cá Ngừ chưng", con mắt to đùng, ăn hoài hổng hết, nhưng lạ miệng. Giá cả cũng được, không đắt lắm với một không gian đẹp như thế.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hồ Bơi Nguyễn Tri Phương 10/07/2007
8A Cư Xá Bắc Hải, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mình thích đi bơi thường xuyên nhưng do không có thời gian nên chỉ đến đây được vào mỗi Chủ nhật cùng những người bạn. Đã lặn lội qua nhiều hồ bơi, cuối cùng mình nhận thấy nơi này hồ rộng và đẹp nhất. Đây là hồ chuyên tô chức các kỳ thi bơi lội quốc gia nên trông cũng chuyên nghiệp lắm. Hồ được xây ở trên cao nên bạn cũng có thể đứng ngắm phố phường trong khi chờ đợi đến suất bơi.
Nước thì cũng sạch nếu đi những ngày đầu tuần. Mình thì thường xuyên đi vào ngày nước dơ nhất (vì thứ hai thay nước mà) nhưng cũng có cảm giác nước sạch hơn những hồ khác.
Nơi này cũng có 1 ưu điêm nữa là hồ bơi phân cách bằng những line giữa nam và nữ nên rất thoải mái cho chị em chúng mình khi bơi không phải bị đụng nhầm anh chàng nào đó .
Trong khi thả mình theo dòng nước bạn còn được tận hưởng âm nhạc êm dịu nữa đó.
Giá cho một xuất bơi là 10,000đ.
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Gartenstadt 09/07/2007
34 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đây là nhà hàng Đức lâu đời nhất ở TP Hồ Chí Minh. Tên gọi Gartenstadt cũng đã thể hiện đậm phong cách Đức. Ngoài ra nó cũng có một cái tên Việt Nam là Đức Bảo.

Nằm trên con đường trung tâm của Thành phố, với 1 vị trí khá khiêm tốn, Gartenstadt không dễ nhận ra khi bạn đi ngang qua vì mặt tiền trông rất nhỏ, để ý lắm bạn mới thấy được. Nhưng đối với những ai thích bia, đặc biệt là bia Đức thì đây là địa điểm mà họ "nhớ nhung" khi tan sở. Gartenstadt không nấu bia trực tiếp như những nhà hàng bia Đức, bia Tiệp mà nhập bia trực tiếp từ Đức. Đặc biệt có cả bia tươi Krombacher (draught) - 49,000dong/ly,mà loại bia này có thể trữ rất lâu, không như những loại bia thông thường. Ngoài ra ở đây còn có 1 loại bia khá nổi tiếng ở Đức là Schneider Weisse, giá cũng khá mắc 79000 đồng/chai, vậy mà không hiểu sao qúy ông ở đây uống rất nhiều. Tôi cũng thử 1 lần cho biết nó như thế nào, vị bia rất dễ chịu, thơm, màu nâu nâu, hơi đục, đặc biệt ở chỗ khi rót bia nhân viên ở đây phải lắc chai khi rót đến gần cuối chai, họ nói rằng đó là chất men- là phần ngon nhất của chai bia. Nói chung là bia này ngon!

Món ăn đặc trưng ở đây là xúc xích, vì Đức là nơi nổi tiếng về xúc xích mà. Ngoài ra cũng có các món Âu, Spaghetti, bít tết cũng rất ngon. Nhưng món tôi và bạn tôi rât khoái khẩu là món sườn nướng (BBQ Ribs), sườn nướng có mùi vị rất lạ, thịt ngon, nước sốt nóng hổi. Chúng tôi dùng cả hai tay để mà ăn, ai ăn cũng rất ngon lành, không còn biết xung quanh có ai nhìn hay không nữa ;). Một phần sườn nướng nhỏ giá 149,000đ (chưa tính thuế), 2 người ăn thì nên gọi một phần thôi vì nhiều lắm. Gọi thêm 2 phần bánh mì tỏi (garlic bread) cho 2 người là no nê rồi. Phần lớn giá 199,000đ, đủ cho 3 người ăn. Gọi cho mỗi người một ly bia tươi để nhâm nhi với sườn nướng là tuyệt vời.

Mình cho nhà hàng này 5 sao vì món sườn nướng, còn những món khác thì 4 sao thôi.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp