Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
moon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: cafe
Quận 10
Gia nhập: 1/4/2009

Tổng Lượt Xem:  99880

5095 điểm
Lời cảm ơn
4
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 38
3 sao -
 7
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Sổ Tay Cưới 24/05/2012
1 Tân Hương, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 
Hỗ trợ các cô dâu chú rể trong việc lên kế hoạch cưới với các công cụ lập danh sách các công việc cần làm, phân bổ ngân sách và lập danh sách khách mời hiệu quả.

Link download miễn phí : http://www.sotaycuoi.vn/
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
La Maison Cafe & Gallery 09/08/2011
139 E3 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tôi đã trở đi trở lại ngôi nhà 139E3 khi nó ra đời chưa bao lâu chỉ để được nhìn ngắm kĩ từng góc nhà nơi ấy, gặp những người tôi quen và chưa quen rồi trải mình cùng bao cảm xúc lẫn lộn.

Tôi đã từng mơ đến một ngôi nhà với một mảnh vườn nhỏ xinh phía trước, vài chiếc ghế thả mình trong nắng, những cây leo bao quanh, vài tiếng gió đu đưa trước thềm, và cùng với tôi, một dáng cười quen khi thức giấc đầu ngày. Tôi đã từng mơ trong ngôi nhà của tôi có tiếng dương cầm du dương mỗi sáng, một bài nhạc tình khe khẽ buông, một tách café nồng vị đắng, và hơn cả là cảm giác thật trong, thật yên và thật ấm trong một ngôi nhà.

Bởi thế, La Maison đã khẽ khàng chạm vào tôi một giấc mơ dịu dàng…

Một chiều mưa nhè nhẹ, khi một mình mân mê ly ca cao sữa bên cửa sổ, tôi được dịp ngồi trò chuyện với anh “chủ nhà”, mới biết La Maison là cả một ước mơ thời sinh viên anh ấp ủ kiếm tìm giữa Sài Thành triệu người hoa lệ. Anh kể tôi nghe về “một tháng mười một ngày” cho công việc xây ngôi nhà của anh. Là cảm giác mỗi tối đi lòng vòng trong ngôi nhà dở dang rồi nhìn ngắm, rồi mân mê nó. Là cảm giác “xót” một ngày công, “xót” một đồng bạc, hiểu cái khó chịu khi lót lệch một viên gạch, nhô một mảng tường, hiểu những trăn trở mỗi ngày cho từng việc dù là li ti, nhỏ nhặt nhất…

Phải vì thế mà mỗi người luôn yêu quý ngôi nhà của mình hơn hết thảy những nơi họ từng đến…?

Sài gòn những ngày này mưa, mưa vội vào những buổi chiều muộn, con hẻm 139 Lý Chính Thắng có vẻ dài hơn, và lòng người cũng nao nao hơn. Tôi thích con hẻm 139 này từ ngày biết đến “ nhà anh”. Mỗi lần bước qua cánh cổng có nhiều hoa, nhiều lá và có cả những chú chim xinh xinh, cánh cổng sắt anh đã vẽ bằng sự tỉ mỉ của mình, tôi lại thấy gần hơn với La maison, cảm giác trở về một ngôi nhà.

La maison café & gallery của anh có nghĩa là một ngôi nhà. Có một góc phòng của trẻ với những màu sắc thật trong, một bộ bàn ghế nhỏ xinh dành cho bé tập tô, tập vẽ những bức tranh tuổi thơ. Một góc phòng cho Bố đánh đàn, thả mình trong tiếng dương cầm mỗi tối. Một góc phòng cho Mẹ làm việc, có cả 1 chiếc máy may, những cuộn len để Mẹ đan chiếc áo cho bé. Góc phòng còn lại là không gian thư giãn của cả gia đình, có một chiếc giường ngủ xinh xắn, một hành lang nhỏ dẫn vào giếng trời hóng gió ban đêm. Và chính không gian này anh dành riêng cho lần triển lãm hàng tháng của các bạn trẻ đam mê nghệ thuật, them một ấp ủ của anh, La maison vì thế mà có thêm “ gallery”, một không gian nghệ thuật cho học trò anh, cho các bạn trẻ đam mê, và cho tất cả những ai quan tâm đến nghệ thuật.

Hàng tháng tại La maison Café & Gallery sẽ có một triển lãm về các lĩnh vực nghệ thuật. Không gian triển lãm luôn thây đổi và mới lạ, luôn có những ideas và concept art khá thú vị cho các bạn trẻ đến tham quan và thưởng thức.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cua Đồng Líu Lo 08/08/2011
8E, Đường Số 9, PhườngTân Phú, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Trưa nắng chang chang, ta quên cả biếng lười chạy theo đám bạn đi ăn cua đồng chốn xa - Cua đồng quận 7 - nhà ta quận 10 ) ...Mùa hạ quê người...cứ chạnh lòng mỗi khi bắt gặp đâu đó người ta viết về những trưa hè oi ả và món canh cua ngọt lành ăn ghém cà pháo muối chua giòn. Nhớ bà , nhớ mẹ, nhớ bữa cơm tuổi thơ ...nên ta tìm đến đây cho thỏa...

Quán nằm dưới tầng trệt của một văn phòng nên phải để ý kĩ mới thấy. Những bộ bàn ghế bằng tre, vài đôi quang gánh, mấy chiếc nón trắng đặt ngẫu hứng trên những chiếc tủ tre tạo nên một không gian mộc mạc, nhẹ nhàng. Yên vị với ly trà đá, ta nhìn thấy thực đơn của quán ghi bằng chữ thư pháp trên những lát gỗ, treo trên trần nhà, đặt trên kệ tre... Chỉ chế biến từ cua đồng, nên thực đơn cũng khiêm tốn với lẩu, cháo, miến và cơm.

Lũ bạn sì sụp tô miến cua, gắp những miếng thịt cua dai mịn lên khoe nhau rồi gật gù khen ngon, ta chọn chén cơm trắng với tô canh cua rau đay và dĩa cà pháo nhỏ. Cơm trắng dẻo mềm, rau đay vừa chín tới, xanh ngon và nóng hổi. Vị canh không giống của bà nhưng ngon ngọt vừa ăn, gém cùng mấy quả cà pháo, đưa cơm đến lạ…

Gọi thêm nồi lẩu cua 4 đứa ăn chung. Nước lẩu ngọt, sánh vàng ngon mắt, nhiều thịt cua, sườn non, mộc và khá nhiều rau nấm. Đập thêm vào nồi lẩu cho mỗi người 1 cái hột vịt lộn nữa, trứng chín ăn liền ngon hết biết. Ăn xong tráng miệng bằng chè sen đường phèn, vị chè ngọt thanh, hạt sen chín bùi…ai nấy no kềnh.

Giá ở đây khá mềm, 15k cho 1 tô miến, 25k cho 1 phần cơm văn phòng, Lẩu cua/ lẩu cháo 4 người ăn 140k, lẩu nhỏ 85k. Cua đồng rang me 40k/dĩa nhưng no quá nên chưa ăn thử, để dành cho lần sau.

Chủ quán và nhân viên không vồn vã nhưng gần gũi, ân cần. Chắc chắn sẽ còn nhiều lần chạy theo lũ bạn về lại đây…:)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
GLAMOD FASHION 25/07/2011
186 Trần Quang Khải P.Tân Định Q.1
Hồ Chí Minh
 
Đã cùng một người bạn tìm được chiếc đầm dự tiệc rất ưng ý ở đây.Các sản phẩm của Glamod mang phong cách phương tây nhưng lại rất phù hợp với vóc dáng người Việt. Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào cửa hang là nét nữ tính, nhẹ nhàng và gợi cảm của các mẫu thiết kế, cách bài trí cửa hiệu cũng như thái độ than thiện của nhân viên bán hang.

Chủ cửa hàng và cũng là tạo mẫu chính được đào tạo từ một trường thiết kế thời trang có tiếng ở Paris, còn khá trẻ, giản dị và gần gũi. Sau vài câu chào hỏi làm quen, chị tư vấn cho mình và bạn cách chọn lựa kiểu dáng và chất liệu phù hợp với vóc dáng và tính cách.

Cửa hàng nhỏ xinh nhưng cách sắp đặt gọn gang giúp trưng bày được khá nhiều mẫu thiết với đủ thể loại, từ sơ mi, quần tây công sở đến đầm dự tiệc, đầm dạ hội, đầm dạo phố…Các mẫu thiết kế khá đa dạng về kiểu dáng và chất liệu nhưng đồng nhất ở nét nhẹ nhàng, sang trọng, đường may và các chi tiết thiết kế tinh tế, mềm mại.

Giá cả tương đối phù hợp với các chị em văn phòng. Áo sơ mi từ 200 ngàn, đầm váy từ 400 ngàn, đầm dạ hội thì từ 500 ngàn trở lên. Các sản phẩm được cập nhật trên website của cửa hang nên các bạn có thể chọn cách mua hang qua tin nhắn, chuyển khoản qua ngân hàng để tiết kiệm thời gian.

Nhưng mà nè, Glamod chỉ dành cho các chị em thích phong cách nữ tính, nhẹ nhàng thôi đấy. Có thêm đồ cho nam nữa thì hay...:)
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Càlat Coffee House 20/07/2011
Số 3 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Có lẽ vì yêu đến tha thiết Đà Lạt mà chị đã hơn một lần mang cái chất nhẹ nhàng, lãng mạn của mảnh đất này về Sài Gòn.. Thả xe chầm chậm trên con phố Đặng Dung rất yên, không khó để nhận ra góc Đà Lạt bé nhỏ của chị. Một ngôi nhà nhỏ màu trắng với khung cửa nhỏ, khoảng sân nhỏ, bức rào nhỏ ngập tràn hoa…Đó là một quán café nhỏ mang bản sắc Đà Lạt mà chị đặt tên rất đặc biệt -Calat Coffee House.

Bắt gặp những gam màu ưa thích khi đẩy nhẹ cánh cửa nhỏ bước vào trong. Là sắc trắng thanh nhã pha chút tím dịu dàng, chút rêu hoài niệm đi cùng chút nâu trầm ấm. Bắt gặp những khoảnh khắc đời thường của thành phố sương qua những khung hình mộc mạc. Một ly bailleys do chính tay chị pha, một cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Marc Levey, một bản blue trầm buồn, thả buồn vui nơi hành lang rêu loang qua những khung cửa rộng …thế là đủ để thỏa nỗi nhớ Đà Lạt, để nhẹ vơi khúc lòng chớm se thắt. 

Mỗi tuần, Calat vẫn duy trì chương trình nhạc sống rất hay với những giai điệu trẻ trung, sôi nổi vào đêm nhạc trẻ tối thứ 5,và những tình khúc sâu lắng của Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy vào đêm nhạc trữ tình tối thứ 7. Những người bạn hát thân quen, tiếng guitar mộc và không gian thân mật ấm cúng khiến Calat trở nên sinh động và đầy sức sống...


 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đất 22/09/2010
343/5 (157/T1), Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Một lưng chừng chiều với lưng chừng nắng…
Sau những lưng chừng tình bạn – tình yêu…
Lần đầu ở Đất, ngồi cạnh nhau và khắc khoải bước qua những lưng chừng
Những cái nắm tay run rẩy,
Những cái hôn hờ,
Ánh nhìn sâu tìm thấy những điều chôn dấu...

Lần đầu ở Đất, còn ngượng ngùng cho những tiếng Anh - Em
Lần đầu ở Đất, từ nơi em, 2 tiếng ấy cất lên ở trong lòng , anh phải nghe bằng mắt và trái tim. Và anh đã nghe được anh nhỉ !

Chiều thứ 7, đông người, bạn bè và tình nhân. Có lẽ phía trên lầu cũng kín chật. Nhưng tất cả bỗng hóa lặng yên, không gian lặng yên bởi chỗ ngồi đang dậy sóng. Chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn, vẫn còn rộng cho 2 tâm hồn muốn gần gụi. Dưới ánh đèn vàng, vài bông Cát Tường tương phản với bức tường xỉn màu nẻ nứt, hoa dưới đèn vì thế đẹp hơn. Em thích những bông hoa mỏng manh ấy - Cát Tường – khi ấy là loài hoa chưa biết tên. Ly cam sữa chua nhiều hơn ngọt, gọi thêm sữa đổ vào mà vẫn thiếu, anh đùa rằng sẽ mang theo sữa cho những lần sau. Anh cười – khi ấy và tới bây giờ nữa, nụ cười hiền đẹp, mong rằng còn cả cho mai sau !

Ngồi bên nhau đủ lâu cho 2 lần châm thêm trà đá, là người phục vụ nam, ân cần. Nhưng chóng vánh cho những dấu yêu muốn ào ập…Lần đầu ở Đất, có những khắc khoải và cả những khát khao, hứng vào hồn những vị ngọt, khỏa vào lòng những ấm áp và bắt đầu cho những trái ngang…

Vẫn chọn Đất cho những buổi hẹn hò tranh thủ, vẫn là những yêu thương dịu dàng đầy khắc khoải, những khao khát nén đè chờ trông ngày ào ập...Nếu có ghế sofa, có lẽ đã chọn Đất cho những cuộc hẹn dài...
Cũng lâu rồi, anh còn ngồi ở Đất, buồn vui với những dòng tin yahoo - chầu cafe của 2 người đang yêu nhau...
 
14 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Era 15/09/2010
58C Trần Quốc Thảo, P. 7, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
ERA một chiều tháng Ba…

ERA ... nơi em bước những bước chân đầu tiên vào những trái ngang một chiều chưa cũ. Bàn chân em đã bước đi, ngừng ngập sợ hãi rồi vồ vập, cuồng say, những ngón chân chạm vào đất lạnh và gai nhọn, rùng mình , buốt máu. Nhưng em không nuối tiếc bởi đó là những bước chân cuồng nhiệt nhất, cuộc sống em dồi dào. Khi đã ở trong anh, cảm nhận một cách tuyệt đối rồi vẫn thấy mình cô lẻ , ngẹn thở những ích kỉ hờn ghen …Cho tới bây giờ, bước chân em vẫn chênh vênh hoang hoải trong những khó hiểu mênh mang bất tận nơi anh, cũng bất tận nơi chính em.

Chiều nọ , ERA ngỡ là chốn hẹn sau cùng. Lên chuyến xe ngược, tim em nhói đau với câu hỏi : Anh có một lần tìm về em nơi này ? Rồi điều ấy tạm thời chưa xảy đến, không phải cuộc đời đã hết mây giăng, thỏa hiệp với những yếu đuối và hèn nhát để lại được tiếp tục rong chơi không bến đợi và được tìm về ERA lần thứ ba…

ERA nhỏ nhắn, cũ càng đã lặng lẽ bao dung ôm vào mình kỉ niệm bao cuộc tình không biết ? Chiếc sofa cũng nhỏ cho lần đầu, để rồi từ chối ngồi cạnh nhau. Ánh nên lập lòa không soi tỏ tận tường không gian nhưng đủ đầy cho ta nhìn sâu đươc đôi mắt… để biết rằng mình đã thực sự bước vào nhau. Không gian ôm trọn em và anh, vỗ về những chênh vênh day dứt, bỏ kệ ngoài kia, dòng đời tấp nập lại qua…

Ai đó bảo rằng, ERA bán một thứ đặc biệt, là không gian kỷ niệm. Nếu là vậy, có ai muốn được mua cả đời ? Em không muốn trở lại ERA một mình hay với 1 ai khác, không muốn mất để phải tìm lại…
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sông Mê 12/03/2010
125/2 Hoà Hưng, Quận 10, Hồ Chí Minh
Quận 10, Hồ Chí Minh
 
Đã bao lần ngập ngừng trên bàn phím mỗi lần định viết vài dòng về nơi này. Điều gì đã níu những ngón tay ? Là không muốn chạm vào vùng kí ức ngắn ngủi cùng bạn ở đây hay không dám một lần sống thật với chính bản thân mình?

Chiều rơi, đường phố phảng phất lạnh sau những giọt mưa trái mùa thưa thớt , ai đó gửi dòng tin ngắn “mưa lạnh quá!”, ai đó vội vã kết thúc công việc và rồi ai đó ngập ngừng…!

Có những nơi chỉ nghe tên thôi đã thích, Sông Mê không là ngoại lệ. Là dòng song Mê có thật lấp lánh ngoài kia, hay là dòng sông đời chảy trôi quanh chân ta, tất cả đều đẹp và ý nghĩa. Hôm nay, mưa lạnh, Sông Mê bình yên và hiền hòa, cũng có thể ngày nào cũng thế, dù nắng hay mưa …

Không có ranh giới phân chia rõ rệt giữa các vùng không gian ( ít ra là ở bên dưới), ngồi trên sofa trong không gian của những gam màu trầm, dưới ánh đèn vàng ấm áp vẫn cảm được hơi hám của đất trời. Khe nước nhỏ trên sàn kính theo chân vào tận chỗ ngồi, cảm giác thú vị lắm! Còn nhiều điều chưa biết hết, ý nghĩa những bức tranh trừu tượng nhiều màu sắc, những chiếc bình gốm, những bức tượng điêu khắc…và cả không gian trên đầu nữa… nên hãy còn bí ẩn và lôi cuốn, hẹn lòng quay lại đây.

Chỉ có điều café đá không đường không làm hài lòng Chàng Ngự Lâm sành café đắng, thiếu đậm đà và có vị chua. Nhưng không là vấn đề bạn nhỉ? Sông Mê đã cho ta nhiều thứ, không nằm nơi ly cafe...
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cục Gạch Quán 11/03/2010
92B Thạch Thị Thanh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Gọi là quán mà không giống quán, nó là sự pha trộn giữa Quán và Nhà Hàng thì đúng hơn. Vẫn có cái nhỏ nhắn, bình dân của quán, lại có cái cầu kì, lịch thiệp, chăm chút của nhà hàng. Phong cách thiết kế giản dị, đậm chất nhà quê, mộc mạc như cái tên của nó vậy. Những chiếc lu nước nhỏ làm ghế ngồi ngoài hiên, chiếc bàn gỗ mộc cũ, bình bỏng ngô, cái dương gỗ, cái tủ chè...tác giả của nó là Kiến trúc sư Trần Bình.

Ghé quán lúc quá trưa nên không còn bàn trống, phải đợi. Lệ quán là thế, nếu không muốn chờ đợi phải điện thoại đặt bàn trước khi tới.
Bữa cơm ở đây sẽ không có menu để lựa chọn món này, món kia. Cứ tưởng tượng như bạn về nhà ăn cơm vậy, ở nhà nấu gì thì ăn nấy. Món ăn được dọn ra trên chén dĩa sứ cũ kĩ, đôi cái được cố ý làm cho tróc sứt nữa, mường tượng đến bữa cơm thưở cơ hàn của ông bà ta ( là chén dĩa thôi nhé).

Bữa đó, quán cho ăn cá chiên, gà chiên, bắp cải luộc, cà tím sốt mỡ hành và canh cua rau muống. Hết thảy còn ấm nóng và thơm ngon, cơm dẻo trắng và không giới hạn. Ngon miệng và vừa đủ no, không hề có cảm giác ta đang đi ăn ở quán. Giá tiền theo đầu người mà tính, chỉ có 45k. Tráng miệng trái cây và 1 thứ không thể thiếu, bình bỏng ngô để nhâm nhi với trà đá.

Ăn xong không về, ngồi lại đó tới chiều bàn việc, anh phục vụ vẫn ân cần và niềm nở tiếp thêm ấm trà, mở cho nghe vài ca khúc nhẹ nhàng.
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Phố Cổ 09/11/2009
4 Lương Khải Siêu, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Dạo một vòng qua con đường cafe sầm uất của Thủ Đức, muốn ghé vào một nơi thật ồn ã để xua đi những dông bão đang nổi trong lòng. Dừng xe ở Apple, nhạc đập inh tai nhưng không còn chỗ nào dành cho mình và anh. Đành quay ra, tiu ngỉu!

Rồi dừng lại ở Phố Cổ. Đông! Chật kín khu dưới sân, xung quanh sân khấu. Trên lầu cũng chỉ còn một hai bàn trống. Ngồi đại thôi, vì hôm nay cũng không có hứng thú gì cả. Buông người xuống không ý thức, bão dông vẩn cuồn cuộn trong lòng...

Bỗng giật mình khi bài hát không tên số 4 vang lên...Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng, Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?...những ca từ một người bạn rất yêu thích gửi tặng đêm nào. Giai điệu trầm buồn lôi dòng suy tư đi xa, xóa mờ hình ảnh anh đang ngồi đối diện. "Lời anh nói sẽ còn mãi đấy Truyện mai sau xin gửi trên tay"...tiếng nhạc dừng cắt ngang dòng suy nghĩ, mới biết rằng, mình ngồi đây đã lâu mà chưa có ai mang menu tới hòi uống gì...

Khách hàng, nhân viên đi lại tấp nập, cảm nhận rõ cái sàn gỗ nhún rung rất mạnh. Cuối cùng người ta cũng hỏi mình uống gì. Chanh dây hết, cũng chẳng tiếc, chẳng phải vì mình biết thông cảm, mà bởì chẳng thích thú cái gì tối nay. Thay bằng cafe sữa đá, vị ngọt gắt của nó lôi mình ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. Bỏ gần hết ly trà đá vào vẫn không sao cho nó qua cổ họng..Một nam ca sĩ không thấy mặt đang rộn ràng ca khúc " Đất Nước Trọn Niềm Vui". Nghe lòng hân hoan như đang đứng giữa cuôc mit-ting mừng quốc khánh, nhưng nhìn vào những nếp gỗ, bức rèm, ngọn đèn và cái tên Phố Cổ thì thấy nó lạc lõng nhường nào. Rồi tiếp diễn một mớ hỗn lộn nữa nhưng hôm nay nó làm cái tâm hồn không thẳng của mình thấy vui, lố bịch đôi khi cũng gây cười hiệu quả.
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 Tiếp