Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
littledorothy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Đọc truyện,đặc biệt ngôn tình tiểu thuyết,hài,HE (Happy Ending). Nghe nhạc US-UK,Pop,Ballad,Alternative Rock,Country,R&B. Bơi lội (chỉ biết bơi sải,chấm hết). Tập Yoga sáng sớm. Múa bụng ( thích uốn éo =)) rất là dẻo người nhé hihi) Làm đồ Handmade,khâu vá,cắt dán Xem phim và ăn bắp rang (2 thứ ko thể tách rời :) ) Ko thích đi shopping tí nào vì mất thời giờ ngắm nghía và thử ra thử vào,haizz Sở thích lớn nhất khiến từ buồn sang vui,từ chán nản tuyệt vọng thành hồi sinh: Ăn Uống == Sống để ăn,
Gia nhập: 21/6/2011

Tổng Lượt Xem:  58917

448 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 16
3 sao -
 11
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán Trà Hoa 21/07/2011
132 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 
Cảm giác quán hơi ẩn mình trên con phố nổi tiếng với những quán cà phê. Bước qua cánh cửa hẹp, không gian trà đạo được mở ra và tớ nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của nhân viên ở đây. Các chị rất dễ thương, mặc đồng phục áo dài cách tân xinh xắn và rất chu đáo khi cất giày dép của khách lên kệ.
Hihi, tớ toàn qua quán vào buổi trưa, đó là khoảng thời gian mà tớ thấy thư giãn nhất và tớ có những cuộc nói chuyện khá thoải mái vì những vị khách khác cũng nói chuyện đủ nghe chứ không ồn ào xô bồ như những quán cà phê. Như thế thời gian nghỉ trưa đáng giá cũng được bù đắp khi tớ vừa uống li trà nóng vừa được tâm sự với bạn bè.
Tớ mới thử vài loại và thấy khá ngon (tuy nhiên bạn nào chỉ uống được đồ ngọt thì trà đạo e rằng ko hợp khẩu vị đâu, vì dù sao trong trà cũng có 1 số vị thuốc khiến bạn thấy nhần nhận đắng, nhưng sau cảm giác đắng thì nó để lại dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, đó chỉ là trải nghiệm của cá nhân tớ thôi :D )
Tớ uống Mạch Môn trà, là loại trà lạnh. Hoa quả sơn trà là loại trà nóng. Đa phần tớ thích uống trà sữa (nhưng ko phải trà sữa mà teen hay uống đâu nhé, vị ngọt nhiều nên trà bớt đắng, dễ uống). Rồi còn Dũng sĩ trà và Quý phi trà thì có vị hơi hơi giống nhau, ngọt ngào lắm và có nhiều quế (bạn nào hay chảy máu cam thì ko nên gọi loại này, nó nóng mà). Trà hoa cúc thì hơi hắc, tớ ko khoái. Trà Cung đình uống tạm được, nhưng mà bạn tớ nó lại kết trà này nhất, đúng là mỗi người 1 khẩu vị.
Phục vụ nhanh, tuy nhiên nếu bạn ở trên lầu thì mỗi lần cần gì phải ngó xuống lầu gọi phục vụ hoặc tự thân vận động, chạy xuống lầu. Haizz, tớ toàn để bạn tớ gọi giùm thôi, tớ ngại cái việc này lắm. Trong Nam thì phục vụ ở khắp nơi, quơ tay là có người tới, tớ thích thế hơn, hihi.
Giá cả khoảng 25k/chén trà. Như thế là khá ổn nhỉ, bây giờ quán nào cũng dao động giá nước uống trong khoảng 20-30k mà.
Nhưng mà ở đây ko cho chơi bài đâu nhé, bạn nào mang bài vào thì sẽ được nhân viên nhắc nhở đấy ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Trà Hoa 07/07/2011
132 Bùi Thị Xuân, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
Tớ thấy vào quán này mùa đông hợp hơn vì không gian này ấm áp vô cùng, chứ vào mùa hè thì nóng thôi rồi. Ý tớ là không gian thôi nhé, không phải không khí nóng đâu vì có lắp điều hòa mà :))

Tớ thích trèo lên cầu thang ngồi ngó xuống, hay phết nhé. Bạn cùng đi với tớ cao quá nên cứ phải cúi cúi người trông đến là tội vì trần làm thấp mà, bạn í cao hơn 1m8 :"(

Trà nóng hay trà đá cũng đều hợp khẩu vị của tớ hết, có chút nhần nhận đắng, nhưng sau đó lại là vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Con gái tới đây đông hơn con trai thì phải ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm 123 28/06/2011
365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Quận Ba Đình, Hà Nội
 
Cơm nhiều món ngon, cảnh đẹp, chỗ ngồi lịch sự nhưng gọi phục vụ hơi lâu dù quán khá đông nhân viên. Tớ ăn cơm mực chiên giòn, có một bát cơm úp và vô cùng nhiều mực các bạn ah, tuy nhiên hôm đó cơm của tớ khô quá nên ăn có một miếng, may mà thức ăn ngon bù lại. Đĩa cơm của tớ 65k, có thêm bát canh bí nữa, thêm lon pepsi 15k. Ngon nhưng mà hơi đắt nên ko ăn thường xuyên được, haizz
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe ZodiI 28/06/2011
156 Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 
Tớ qua đây vào đầu giờ chiều, lúc đó là sau bữa trưa nên quán ko đông như bình thường, nhưng tớ rất thích không khí lúc đó. Tìm tới Zodi Building trên Phố Triệu Việt Vương bạn hãy vô thang máy lên tầng 10 và đi thang bộ để tới 1 không gian hoàn toàn tách biệt với lối kiến trúc của toà nhà.

Nhớ lần đầu khi bạn tớ dẫn tới đây tớ đã khá tò mò về nơi sắp tới vì thú thật tớ k thể dùng từ "đẹp" hay "ấn tượng" để nhận xét về toà nhà có quán cà phê này. Nhưng thật bất ngờ khi bạn ấy mở cánh cửa kính trên tầng 11. 1 khung cảnh cực kỳ lãng mạn hiện ra trước mắt tớ khiến tớ ko muốn tiếp tục cất bước.

Thực sự tớ thấy được sự tinh tế và nét hài hoà trong cách bài trí ở quán này. Với lại đây là phong cách Âu mà tớ vốn thích. Có vài bộ bàn ghế gỗ sang trọng kê dọc lối đi. Và ở chỗ ngồi đều trang trí một bức tranh xinh xắn. Còn lại là khung cảnh quen thuộc với chỗ ngồi kiểu Nhật với bàn gỗ thấp và những chiếc gối vuông xinh xắn xung quanh.

Phải nói là thiết kế rất tuyệt và xứng đáng là nơi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho những tín đồ pose hình. Tự dưng mình lại thấy có nét thân quen và rồi chợt nhớ tới quán cà phê của nhà thiết kế Chung Thanh Phong có tên Maison de Dorly tại số 1 Tôn Thất Thuyết Quận 4.

Nơi đã ghi dấu bao clip của các ca sĩ trẻ và là địa điểm yêu thích của những bạn mê chụp hình. Sorry,tớ hơi lạc đề xíu. Tuy rằng các bạn sẽ rất ngây ngất và ấn tượng ở tầng này nhưng chớ có bỏ qua tầng thượng nhé, sẽ là một trải nghiệm thú vị khác đấy nhé. Hãy cứ bước lên cầu thang và sẽ thấy một góc ấm áp phù hợp với không khí gia đình vì ở đây xây một lò sưởi giả kiểu Âu với màu trắng sang trọng.

Đấy là phía bên phải cầu thang mà thôi, bên trái cầu thang lại là một không gian hoàn toàn khác, rất trẻ trung sáng tạo và phá cách với những bức vẽ đáng yêu trên nền tường xanh lá nhạt màu. Bạn nào từng uống trà sữa ở chuỗi cửa hàng -18 độ sẽ lại thấy cách vẽ khá giống :)) phía trái này là 2 bộ sofa rộng rãi thoải mái cho nhóm bạn thân ( tớ thấy thế ) vì nếu đi 2 người thì ơi phí chỗ :p góc phòng để 1 cây mai nhựa xấu hoắc làm giảm đi nét đáng yêu mà tớ thấy hix.

Ý tưởng thì tốt, cơ mà, cái cây xấu quá nhìn rất ngứa mắt. Tầng này khá chật hẹp vì nửa diện tích còn lại là dành cho không gian thoáng đãng ngoài trời với những bộ bàn ghế gỗ trắng xinh xắn bên cạnh vài khóm tre xanh mướt. Điểm cộng cho wc ở đây nhé. Restroom tuy nhỏ nhưng sạch đep, lịch sự, có mùi thơm dễ chịu như trong khách sạn.

Nếu đi vào giờ quán vắng mà bạn lại ở trên tầng thì tớ có một tin buồn cho những bạn mắc bệnh lười giống tớ là: Các bạn muốn gọi phục vụ có nghĩa là sẽ phải tự thân vận động chạy xuống tầng dưới. Ở đây ko giống phần lớn các quán cà phê trong nam là có ly trà đá kèm theo mà chỉ có nước lọc thôi, mỗi vùng có một đặc điểm riêng nhé hihi. Với lại mình chỉ được free 1 ly nước thôi vì tớ uống vơi một nửa cũng ko thấy nhân viên ra rót thêm, uống hết sạch càng ko được rót đầy :)) mà ở đây phục vụ ko chuyên nghiệp mấy thì phải.

Bàn nước là bàn kính nhé, sẽ rất trơn khi mà cốc nước tan đá, vậy mà họ ko kê lót ly, nước cứ lênh láng ra bàn. Với lại trên bàn cũng ko có giấy ăn để lau, haizz. Ở trong nam ko hề bị như vậy, hoặc là những quán tớ uống đều ko như vậy. Nhưng có điều phải nói đồ ăn đồ uống ở đây rất ngon, ai chưa biết nó thế nào thì tự qua check nhé, chắc chả thất vọng đâu.

Tớ uống sữa chua đánh đá ca cao bình thường cho giản dị còn bạn tớ uống Lipton thì hết 69k nhé, tại vừa đi ăn trưa nên ko ăn thêm đồ ăn vặt ở đây được huhu tiếc quá! Mà tớ là tớ rất thích những ô cửa kính ở đây, rất lớn, rất đẹp nên dù ngồi ở đâu cũng có góc nhìn tốt.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Puku 23/06/2011
60 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Ai yêu phố cổ, muốn lưu giữ cảnh quan phố cổ trong tầm mắt thì hãy lên lầu và ra ban công vào sáng chủ nhật. Đó là lúc mình thấy yên bình nhất, còn lại vào bất cứ thời gian nào cũng thấy bị dòng đời đẩy đi đẩy mãi ... haizz. Quán ko lớn nhưng trần nhà cao nên tạo cảm giác thoải mái. Sau khi đi khỏi cầu thang tối mịt bạn sẽ thấy ánh sáng dịu nhẹ từ gian phòng ấm cúng đáng yêu này. Menu được viết trên bảng lớn, đồ Tây ở đây ăn tạm được (ko thật xuất sắc nhưng chấp nhận được ^^) Và có 1 điểm rất buồn cười, số là hôm ấy tớ gọi món bằng tiếng việt thì bị nhân viên làm ngơ, phải "order" bằng tiếng anh và gọi món tiếng anh mới được "reply" một cách lịch sự: "xin chị ngồi chờ, một lát nữa sẽ có". Shock, lịch sự quá các bạn ah, may mà tớ biết abc không thì hôm đấy đói và khát ở quán =))
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Phở Bát Đàn 23/06/2011
49 Bát Đàn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Ăn phở ở đây mới thấm thía được câu nói : Đợi chờ là hạnh phúc >:)

Tớ phải ngồi chờ dài cổ mới được măm măm món yêu thích tại địa chỉ nổi tiếng này. Nhưng mà các bạn nếu trở thành member của quán thì sẽ rèn luyện được tính kiên nhẫn đó. Hãy thử 1 lần và trở lại những lần tiếp đó, bạn không chỉ được no bụng, ngon miệng mà còn biết kiên nhẫn và phát huy khả năng "nhìn ngó" xung quanh nữa trong khi chờ có được bát phở ngon =))
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Hoa Quả Dầm Tô Tịch 23/06/2011
Đi từ Hồ Gươm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Hoa quả dầm Tô Tịch rất ngon. Ở đây có cả dãy luôn, nhưng tớ thích hàng đầu tiên ngay góc ngã ba Tô Tịch với Hàng Gai. Họ cho rất nhiều sữa đặc tạo nên sức hút lớn với đứa ham của ngọt như tớ. Vào mùa hè tớ chọn hoa quả dầm làm thứ giải nhiệt hiệu quả, hoa quả lẫn vào với sữa và có vị mát lạnh của đá bào khiến tớ quên đi cái nóng ngày hè. Tớ thích ăn ở đây hơn cả quán Sinh tố 142 Lý Chính Thắng trong SG nên ra HN là phải ghé qua Tô Tịch tìm lại hương vị thân yêu :X
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mộc 23/06/2011
Cuối phố Trần Huy Liệu, Quận Ba Đình, Hà Nội
Quận Ba Đình, Hà Nội
 
Cà phê ở đây thu hút rất đông hs sv. Quán nhỏ, trần thấp, rèm ko chắc chắn vì lần đó mình đi với bạn, đang chơi bài vui thì rầm 1 cái, nổ đom đóm mắt ý chứ, cái rèm rơi xuống đầu mình. Dây cắm quạt thì lỏng thôi rồi, cứ 1 lúc lại tuột làm chơi bài mà mất cả hứng.

Mọi người tới đây đều gọi cho mình 1 bộ bài hoặc cá ngựa, phù hợp với họp nhóm, vui chơi cá cược gì đó rất thú vị. Chỗ ngồi là sàn gỗ, bàn gỗ, style Nhật nên nếu bữa nào tớ mặc quần jeans ôm thì 1 lúc là loay hoay đổi chân vì tê, hihi. Vào đây chỉ lên tầng 2 thôi nhé. WC nhỏ nhắn nhưng ko xinh xắn nhé, và là WC chung nhé, tức là 1 phòng thôi, nam nữ chung =)) tùy xem bạn có vội ko thôi haha
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Ốc Cay Hồ Giảng Võ 23/06/2011
109 B1Trần Huy Liệu, Quận Đống Đa, Hà Nội
Quận Đống Đa, Hà Nội
 
Ốc ngon, chờ rất lâu, giá rất đắt.

Lần gần nhất bị chặt chém nên để lại "vết thương" cho túi mình rất sâu sắc hix. Đĩa ốc sư tử gì mà lèo tèo vài con, còn bị chết quá nửa mà chém 75k/ bát, huhu

Ốc HN mới thế chứ trong SG ốc rất nhiều chủng loại, chế biến cũng rất tuyệt, ốc tươi, giá thành rẻ (với nơi bình dân kiểu quán này nhé, chứ ăn xịn thì cũng có trận cả triệu bạc tiền hải sản) Ah, có cái khác giữa quán ốc SG và HN là: người HN nói đi ăn ốc là ăn các loại ốc, còn trong SG, đi ăn ốc nghĩa là Ốc, nghêu, ghẹ, mực ... :)) khá thú vị
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bể Bơi Sao Mai 23/06/2011
10 Đặng Thai Mai, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Quận Tây Hồ, Hà Nội
 
Bể thích hợp cho việc giải trí hơn là bơi lội, thích hợp cho việc ngâm mình hơn là bơi lội, thích hợp cho việc các bạn làm quen và trình diễn thời trang hơn là bơi lội =))

Khu thay đồ rộng, sạch, lịch sự. Ngoài cái lịch sự tạo nên tiếng tăm cho bể này thì tớ chả biết mọi người tới vì gì nữa. Tớ thích bơi nhưng ko thích kiểu ở đây, ý tớ là bơi thực sự cơ, ko phải là vừa duỗi người ra, hươ tay 1 cái là va trúng đầu bạn khác (đông quá nó thế đấy, mà có rẻ gì đâu cơ chứ nhưng vì nó có tiếng nên ai cũng thick, thế thôi) Bạn nào thích và thường xuyên bơi ở đây thì đừng ném đá tớ nhé hihi
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp