Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
cucainho
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: - Sách - Nhạc Trịnh - Du lịch - ... Ngủ
Gia nhập: 29/7/2010

Tổng Lượt Xem:  65343

905 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 24
3 sao -
 5
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Bánh Bèo Mỹ Liên 1 01/07/2011
189, đường 745, KP Thạnh Hòa A, Thị trấn An Thạnh, Huyện Thuận An
Bình Dương
 
Nếu như có dịp về Bình Dương, các bạn thử ghé bánh bèo Mỹ Liên nhé – có thể nói đi qua khu chợ Búng, Lái Thiêu – Bình Dương khi nói tới bánh bèo là mọi người sẽ ghé qua đây vì đây là thương hiệu truyền thống và nổi tiếng nhất tại trung tâm của Bình Dương.

Quán nhỏ, sạch sẽ nhưng lúc nào cũng đông khách. Các bạn phải chấp nhận… chờ vì ngoài dân địa phương thì còn có khách của các tỉnh và thành phố lân cận khi họ có dịp đi ngang qua đây.

Bánh bèo thì nhỏ xinh, trắng muốt, mềm và dai cộng thêm với nhân đậu xanh mịn màng, beo béo và một ít mỡ hành nên nhìn dĩa bánh bèo sẽ rất đẹp mắt. Nếu để ý bạn sẽ nghe mùi thơm của bánh bèo vì nó được làm từ gạo thơm được chọn lọc rất kỹ. Bì được làm từ thịt heo với phần nạc, mỡ vừa phải nên không gây ngán và vị rất vừa ăn. Ăn kèm với bánh bèo bì là rau sống và nước mắm ngòn ngọt, mằn mặn.

Ngoài bánh bèo, quán còn có bì cuốn, bún bì, chả giò và nem chua – nếu có thể thì bạn hãy ăn thử mỗi món 1 ít hoặc có thể mua về biếu những người thân – đảm bảo đặc sản của Bình Dương sẽ không làm cho bạn và những người thân của mình thất vọng.

Hiện tại, thương hiệu này có 2 địa điểm nhưng Cucai chỉ biết có một – Cucai sẽ tìm thêm địa chỉ còn lại để cung cấp cho Thodia của mình trong thời gian gần nhất.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt ở Công Viên 30/4 10/05/2011
Đường Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cực kỳ thích cảm giác trốn việc hoặc trốn một ai đó để ra công viên 30/4 uống café Bệt. Bệt này là bệt hẳn xuống đất, chẳng thèm ghế đá, chẳng cần giấy báo,… cứ thế mà lê la thôi.

Café không ngon nên Cucai toàn uống nước đóng chai nhưng cũng không yêu cầu gì hơn vì đã ra đây mà còn đòi hỏi thì ở nhà sướng cho rồi.

Với Cucai đó là một góc rất khác của Sài Gòn, cái ồn ào vốn có lại kín đáo bao bọc cho sự yên tĩnh hiếm hoi tại nơi gọi là Trung tâm này. Thích ngồi im lặng và nhìn người ta nói cười. Có thể gọi là mông lung, vô định – không suy nghĩ gì, không cân nhắc gì và cũng không giận dỗi gì. Khi người đi, ta dừng lại – điều đó không hẳng là ta sẽ bước chậm hơn người.

Thời gian này, ít ngồi lâu được ở Bệt vì mấy “chú” cứ đuổi hoài – chẳng hiểu nổi vì café Bệt được xem là một nét văn hóa ở Sài Gòn…
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Phượng - Cơm gà Xứ Quảng 28/04/2011
95/12 Bắc Hải, Phường 15, Quận 10
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Hôm qua, nghe tên “Cơm gà xứ Quảng” thật lạ nên Cucai rủ bạn đến ăn thử cho biết để về viết bài cho Thodia.

Không gian quán cũng bình thường như các quán ăn khác thôi nhưng sạch sẽ và rất gọn gàng. Tới phần quan trọng nhất: ăm cơm. Cơm mềm, vừa ăn và có màu vàng đẹp mắt thêm cái cánh gà nướng có mùi vị đậm đà, thị dai – ngọt ăn kèm với hành chua và rau. Thích nhất là phần nước sốt – rất đặc biệt và rất ngon, lần đầu tiên Cucai thưởng thức món nước sốt làm từ lòng gà thêm 1 tí ớt đỏ nữa thì không phàn nàn được gì.

Phục vụ chu đáo và quan tâm khách. Giá: 28k/phần nhỏ và 38k/phần lớn.
Địa nào thích ăn cơm gà thì ghé thử nhé. Nếu có đi thì rủ Cucai với để Cucai thử cơm gà xé phay, nghe đồn là rất bắt miệng.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm chay đóa sen vàng 27/04/2011
154 Cư xá Bắc Hải, quận q10
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Cucai rất thích ăn chay tại đây. Thỉnh thoảng, nếu bạn bè không biết đi ăn gì thì món chay là một lựa chọn hoàn hảo. Không gian quán không thật rộng rãi những khá thoải mái cho những nhóm từ 6 người trở xuống. Toàn bộ bàn ghế có màu trắng, đèn của quán có ánh sáng vàng nhẹ tạo cho khách có cảm giác thèm ăn và khi ăn cũng ngon miệng hơn. Quán trang trí bằng những bức hình của những người nổi tiếng trường chay – làm cho Cucai nghĩ biết đâu ăn chay hoài hoài sẽ làm cho mình dễ thành công hơn :D.

Quán có 1 tập tục rất kỳ lạ là khi nào tầng trệt hết chỗ ngồi quán mới cho khách lên lầu, còn không thì tuyệt nhiên không cho và chấp nhận cho khách bỏ đi. Chẳng hiểu nổi điều này nhưng chắc là quán sợ tốn tiền trả tiền máy lạnh.

Thực đơn phong phú và nhiều sự lựa chọn. Món mà Cucai hay ăn nhất là lẩu nấm, nước dùng ngọt và rất là nhiều nấm. Tuy nhiên, theo Cucai thì quán cho thêm những món không thích hợp với lẩu nấm lắm như: cà chua, rau muống, bạc hà… không biết các món lẩu khác như thế nào nhưng quán nên cân nhắc trong việc này.

Phục vụ chỉ ở mức chấp nhận được vì không nhanh nhẹn và không biết cười. Giá giao động từ 20 – 50k/ các món cơm, lẩu nhỏ 130k/3 người ăn, lẩu lớn thì 150k. Giữ xe miễn phí.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
MC Restaurant & Coffee 18/04/2011
119 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
CLB hẹn Cucai tại đây để họp mặt, bình thường vẫn hay đi ngang đoạn đường này nhưng đâu có thấy quán café nào ngay địa chỉ này đâu nên cũng hơi tò mò.

Tới nơi – thấy cái chữ Hotel to đùng nên cứ tưởng là bị lừa hoặc có nhầm lẫn gì đó nhưng cũng… ráng đi vào để hỏi thăm. Tiếp tân hướng dẫn lên sân thượng của quán – có thang máy đàng hoàng nhưng hơi ngộp vì diện tích khá nhỏ.

Thoát được cái thang máy cũng là lúc Cucai thấy ngạc nhiên vì không nghĩ không gian trên đây lại thoáng và mát đến như vậy. Có cái cảm giác bao la của đất trời cộng thêm mấy chậu cây xanh nên mọi thứ càng dễ chịu. Xung quanh không có tường chỉ có lan cang nên có thể nhìn toàn cảnh thành phố vào ban đêm.

Về kiến trúc thì không có gì đặc biệt, tuy nhiên bàn ghế được sắp xếp hợp lý, nếu đến từ 5 – 10 người thì vẫn sẽ có chỗ phù hợp mà không cần phải sắp xếp lại bàn ghế. Đồng có thể nói chuyện rôm rả mà không sợ làm phiền đến những người khác.

Giá cả khá dễ chịu, thức uống từ 20 – 35k tuy nhiên menu không đặc sắc, nước cam của Cucai hơi chua. Nhưng khi nào cần không gian thì Cucai sẽ ghé lại đây vì nhân viên khá dễ thương.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 05/04/2011
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Không gian của Q.A thích hợp cho những cặp đôi, ấm cúng và riêng tư. Ánh sáng vừa phải, ghế sofa êm ái, không gian tĩnh nhưng không ngột ngạt và nặng nề nên thỉnh thoảng có thể đến đấy 1 mình để tìm được một nơi tĩnh lặng cho tâm hồn mình cũng khá tuyệt.

Chương trình nhạc hay – âm nhạc được thể hiện qua cái tâm của người nghệ sỹ và Cucai thích nhất điều này.

Thức uống ngon, giá chấp nhận được cho giới văn phòng.

Tuy nhiên, phục vụ ở Q.A không còn tốt nữa, đến Q.A nhiều lần vì gần nhà nhưng thời gian này không còn muốn đến vì nhân viên không còn vui vẻ và nhiệt tình nữa. Không đến độ nói ra lời nhưng nét mặt khó chịu làm cho Cucai chẳng còn hứng thú mà uống café và nghe nhạc.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún cá thu, mì quảng 22/03/2011
284/34 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Phát hiện được quán này do trời mưa, lạnh và đói bụng; cần tìm một món ăn vừa nóng, vừa có thể ăn no nên Cucai lê la đến tận cùng cái hẻm này.

Quán lề đường, chỉ có vài cái bàn nhỏ nhưng mọi thứ khá sạch sẽ. Chủ quán cũng khá dễ thương. Món bún cá thơm, vị đậm đà, cá không tanh và khứa cá khá lớn, có thể ăn no. So với các món khác thì vị của bún cá lạ miệng, không ngán và còn bổ dưỡng vì được nấu từ cá thu.

Giá 2 tô bún cá và 2 ly trà đá là 42.000, lần sau sẽ ăn tới mì quảng. Mọi người thử ghé nhé!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún thịt nướng Hoàng Văn 11/03/2011
133 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Quán nằm trong con đường nhỏ giao với CMT8, khá dễ tìm vì bảng hiệu to và quán lúc nào cũng đông khách.

Sợi bún nhỏ, thịt nướng vừa ăn, chả giò dòn dòn, nước mắm đậm đà; còn rau thì tươi và được ăn thoải mái.

Theo Củ cải thì phục vụ cho một lượng khách đông như thế mà nhân viên vẫn cố gắng nhanh nhẹn hết sức có thể là một điều tốt và nhất là chưa thấy nhân viên nào “nổi cáu” với khách.

Có sân giữ xe và miễn phí. Giá một 1 bún thịt nướng chưa tới 20k. Mọi người ghé thử nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Đặc sản Tháp Chàm - Phan Rang 25/02/2011
196, Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Đây là địa điểm mà Củ Cải hay mời bạn bè đến ăn. Quán có 3 món: 

  -  Bánh căn với nhiều loại nhân: thịt, tôm, mực, trứng hoặc kết hợp các loại lại với nhau. Nước chấm của bánh căn là: mắm nêm + nước đậu phộng hoặc nước mắm lạt (thực chất Của cải cũng không chắc lắm về điều này) + nước đậu phộng. Món này ăn kèm với rau sống, xoài và dưa leo nên hoàn toàn không gây ngán. 

 - Chả cuốn: bánh tráng phơi sương cuốn với chả cá, trứng luộc, rau xanh. Đặc biệt nước chấm của món này rất ngon và lạ. 

  - Bánh canh chả cá: nước dùng rất ngọt, bánh được làm từ bột gạo, chả cá thì khỏi chê rồi. Đặc biệt là có một chén nước mắm nhiều ớt rất là cay nhưng bánh canh sẽ không ngon nếu thiếu nó. 

Quán khá sạch sẽ, nhân viên phục vụ cũng ok. Giá bình dân: bánh canh 13k/tô, bánh căn 20-25k/dĩa, chả cuốn 5k/cuống. 

Củ cải hay tới đây sau những cơm, phở và lẩu đã quá quen thuộc, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị của mình cũng có cái hay và vui riêng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
An Cafe 14/01/2011
56/16 cư xá Lữ Gia, phường 5, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Vội vã đến An Café vì một cuộc hẹn đột xuất không tính toán trước.

An – cái tên mang đến cho ta một cảm giác nhẹ nhàng và bình yên.

An café cũng chỉ đơn thuần là một quán café nhỏ giữa lòng thành phố của một người trẻ. An đơn giản đến lạ lùng - những cái bàn nhỏ xếp thưa, những tấm nệm êm ái… thêm một vài người lạ chăm chỉ bấm từng phím đàn – khung cảnh của An với ta là như thế.

Không hẳn là ấn tượng và yêu An ngay từ lần đầu nhưng đối với mình An vẫn khá đặc biệt vì cái bánh lái của con tàu cứ ám ảnh ta – những ước mơ thuở nhỏ trở về với ta giống như sóng có xô đến đâu cũng phải trở về với biển.

An cũng ấm cúng lắm, ấm vì nụ cười nhẹ của chủ quán…
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp