Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tieu yen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/5/2010

Tổng Lượt Xem:  7142

21 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Ngộ 17/06/2010
220/58 Lê Văn Sỹ
Hồ Chí Minh
 

Một ngày mưa mình đã quay lại Ngộ và một cảm giác khác. Ngộ hôm nay khác Ngộ cách đây mấy tuần. Những mảng tường đã được trang trí bằng rất nhiều kệ gỗ và đồ trang trí độc đáo. Có lẽ ở Ngộ có cái gì đó man mác giống như tính cách của mình. Hôm ấy mình ngồi một mình ở Ngộ, nhìn ngắm mưa lác đác ngoài trời và nghe nhạc của Lenka --> lòng mình lại nhớ đến anh. Mình cảm thấy hình như mình rất có duyên với quán này --> những lúc mình đến quán là những lúc mình cảm thấy rất dễ chịu. Quán dạo này có trang trí thêm nhưng bình hoa hồng trắng, hồng đỏ rồi cẩm chướng --> cảm giác nhẹ nhàng và ngọt ngào thật. Trong lúc đang ngắm mưa, bất chợt mình nhìn thấy hình chụp chú tễu trên tường, mình cảm thấy rất gần gũi. Quán có treo một số tranh chụp chính hình chú tễu trong quán ==> đúng là quán này Ngộ thật. Những bức tranh đó khá hay và độc đáo (mình chưa thấy quán nào làm vậy, tuy cũng là hình chú tễu trong quán nhưng dưới góc độ nghệ thuật ảnh thì lại mang đến cho người nhìn một cảm giác mới lạ hoàn toàn), làm lòng say mê chụp ảnh của mình trỗi lên và định sẽ chụp một số ảnh của quán. Rồi những bình gốm, nến, hay chỉ là một cái chén cổ, một hòn sỏi đen bóng nhưng sao khi phối hợp với nhau, trông thật tinh tế và lạ mắt, không hề chỏi nhau chút nào. Mình thực sự thích cảm giác nhẹ nhàng ở Ngộ!!!

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu