Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Thị Mẹt
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Rượu uống say này,bla bla,hahaha rồi lăn quay ra ngủ khò,thế là hết ngày thôi,sướng hơn tiên rồi,đời còn có gì hay hơn nữa đâu! Cà phê,cà pháo,tán láo. Lướt Web,cái í thích nì thì thường là về đêm,khi hàng xóm,láng giềng đã khò khò hết,chả tại sao,chỉ thích thế! À,còn thêm đọc sách,đi du lịch bụi nữa chứ (tất nhiên là trong lúc tỉnh,hehe)
55 Tô Hiệu - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
Gia nhập: 13/7/2011

Tổng Lượt Xem:  73081

1601 điểm
Lời cảm ơn
1
0
1
1
3
0
1
1
0
1
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 25
3 sao -
 1
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa điểm kinh doanh
6 lời bình
55 Tô Hiệu, Cầu Giấy và 142 Đội Cấn, Ba Đình

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Nhà Mẹt 06/05/2013
142 Đội Cấn
Hà Nội
 
Tái hiện góc nhà quê giữa lòng phố đông. Tất cả những hình ảnh và hương vị nơi đây gợi nhớ lại một góc quê bình dị. Nhà Mẹt lưu giữ hình ảnh góc làng với những vật phẩm như: quang gánh, liềm, cái cày, thủng mủng dần sàng, mẹt, rào, dậu, …
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hanoi Square 14/01/2013
52 Chùa Hà
Hà Nội
 
Nằm trên con phố Chùa Hà yên tĩnh, toà nhà gồm 9 tầng xinh xinh tại số 52, vừa vặn để chào đón bạn với những sắc màu rực rỡ của các nhãn hàng thời trang và phụ kiện, <3
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mẹt Cafe 22/02/2012
142 Đội Cấn, Ba Đình và 55 Tô Hiệu, Cầu Giấy
Hà Nội
 
Với 5 tầng đa phong cách, Mẹt Cafe là điểm mà bạn sẽ dành nhiều tình cảm khi đến, đảm bảo! :-)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Mẹt Cafe 12/10/2011
55 Tô Hiệu, Cầu Giấy và 142 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội
 
Từ đường Hoàng Quốc Việt nhộn nhịp, sầm uất rẽ phải là bạn gặp ngay con đường nhỏ, quanh co mà xanh mượt - phố Tô Hiệu. Đi thêm chừng 200m nữa, một quán cafe là lạ trốn giữa những tàng cây đang tuổi lớn sẽ xuất hiện bên trái của bạn. Bạn hỏi lạ ở điểm nào ư?

Tên lạ:
Không phức tạp, trừu tượng; không dài dòng, hoa mỹ; không thời thượng; quán cafe be bé xinh xinh ấy mang một cái tên cực ngắn, cực chói và đầy vẻ khiêu khích : Mẹt. Như đã nói, cái tên này chẳng đủ lạ để bạn một lần tò mò ghé qua sao?
Xưa Mẹ buôn thúng bán mẹt nuôi lớn các con, nay giữa thị thành có mấy người còn biết đến hình ảnh cái mẹt? Nhưng dù thế nào, mẹt vẫn bền bỉ sống cùng mong ước bình dị mà vĩ đại của Mẹ dành cho những đứa con; để rồi lớp lớp mòn dần đi cùng nắng mưa, năm tháng…


Cảnh lạ:
Không phải chốn bồng lai, tiên cảnh; Mẹt gắn liền với chất dân dã của những nia, những thúng, những mủng, những dần, những sàng,… Nên nào thì gánh hoa, nào thì vại cây, nào thì khay tre, nào thì phên nứa vừa tầm mắt bạn.

Chất liệu không lạ, màu sắc không lạ, chỉ có sự hiện diện của bạn – công dân thời @ là lạ. Bạn đến với laptop, với mobile, để lọt vào giữa quanh cảnh vừa thoảng nét quê mùa, vừa đặc vẻ cũ kỹ, để hít hà bầu không khí vừa hơi hướm của thanh tịnh, vừa nồng đượm của gần gũi ấy.
Ngày nắng mùa đông chỉ le lói qua kẽ lá; ngày mưa mùa hạ chỉ róc rách ướt thân cây nhưng Mẹt lúc nào cũng lung linh ánh đèn, đậm đà hương coffee, râm ran âm thanh
đồng nội và bạn bè, gần xa,…
Bốn mùa nhớ thương, về góc quán nhỏ đơn độc của ngày một mình, về cành bằng lăng khẳng khiu trong phút nghiền ngẫm, về cô sinh viên làm thêm mảnh mai hay bẽn lẽn,…
Mẹt hy vọng mỗi khoảnh khắc tại đây vừa vặn làm bạn ấm lòng.

Nếu như cảnh thôn dã ở tầng trệt khiến bạn bối rối thì xin hãy thêm vài bước chân nữa để đắm chìm trong một sự lạ lẫm khác của Mẹt. Qua những bậc thang gác xù xì dây thừng, là căn phòng đầy tiểu tiết phá cách, này là trời sao lung linh ư, kia là nơm cá hứng trăng à, vậy mà lại ngồi trên sofa cao chót vót sao? Chẳng có chuẩn mực nào là hợp lý với Mẹt, tất cả đều dành cho bạn; một không gian để bạn lóe ra những ý tưởng sáng tạo, hoặc tạo nên những tuyệt phẩm đỉnh cao, hay chỉ đơn giản để bạn ngủ gật trong chốn riêng bí mật ấy, vậy thôi!

Món lạ:
Cuộc sống tất bật, thời gian eo hẹp, tâm tư bận rộn, khiến dân thành thị chẳng còn khoảng trống nào dành cho những món quà quê nữa! Bữa sáng ăn vội vàng để kịp giờ; bữa trưa giải quyết chóng vánh bằng đồ khô, fastfood. Nhưng bạn của Mẹt thì vẫn ung dung thưởng thức bữa sáng vừa miệng, cơm trưa ngon lành, toàn món hấp dẫn từ tên gọi đến hương vị: Bánh răng bừa nhé, Bánh khoai gói lá nhé, Sườn rim quế chi nhé, Rô đồng kho tộ nhé, Canh cua mồng tơi nhé, Cá cơm kho tiêu nhé, Trứng tráng ngũ sắc nhé, Ngọn lang xào tỏi nữa,…
Thực đơn của quán thay đổi hàng ngày, mỗi ngày một vị, mỗi ngày vài món ngon để đem lại niềm vui, sự thích thú và sức khỏe cho bạn là niềm tự hào lớn của Mẹt.
Một lần đến Mẹt là một lần trải nghiệm những điều lạ, một tách coffee sáng, một bữa ăn ngon cho một ngày làm việc hay đơn giản là một khoảng không yên lặng cho chính mình
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Chả Rươi 03/09/2011
Ngã 5 - Cống Chéo Hàng Lược, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
Thật tình là chỉ dám măm thôi chứ nhìn con nì mình khiếp luôn, không dám cả nghĩ đến, vì nó ám ảnh tận trong mơ!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Xối Mỡ (Nam Ngư) 03/09/2011
26 Nam Ngư, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
Đậu Đậu cùng tủ với mình rồi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Đậu Mắm Tôm Ngõ Phất Lộc Trung Hương 03/09/2011
49 Ngõ Phất Lộc, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
Chỗ này thì khỏi phải nói rồi, đồ ăn thì không phải chê lời nào luôn, mỗi tội chỗ ngồi hơi kém thoải mái mà thôi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Tân Tân Eel 03/09/2011
63A Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
 Tớ cũng Hanoian nì, qua đây đánh dấu phát!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Bánh Đúc 03/09/2011
Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình
Hà Nội
 
Chưa măm ở đây, chỉ mới ăn ở Lê Ngọc Hân thôi, không biết chỗ này có bằng không, hôm nào qua thử!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Tào Phớ Tây Sơn 03/09/2011
Phố Tây Sơn, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Thế chưa bạn nào măm phớ ở 55 Tô Hiệu hả? Ngon lắm đới, ngang ngửa chỗ này!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp