Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ruby_ngo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/8/2007

Tổng Lượt Xem:  33638

158 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Pepperonis 23/10/2007
111 Bùi Viện, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Đây là quán Pizza mới mở gần đây thôi. Quán do một tập đoàn người Úc lập ra, [hì mới nghe qua là đã biết chất lượng sao gòi ], đây là hệ thống pasta, pizza, barbecue, ... lun. Nhưng với Pepperonis, thì thế mạnh vẫn là pizza, pasta.
Hôm thứ 7 vừa rồi Rub với mí đứa bạn ghé qua đây nè, chòi ơi, thực đơn choáng ngợp lun [giá cả tuy hơi cao thật, nhưng tiền nào của nấy, ^^"]. Ở đây có đủ loại pizza hết, đặc biệt hàng tuần còn có buffet pizza nữa, cái này Rub mới nghe lần đầu àh, lạ ghê![Nhớ không lầm thì 65k/vé buffet thì phai ^^"], còn có buffet Rau nữa ^^"[28k, tha hồ luôn], Look so yumie !!!!. Theo Rub đánh giá, Pepperonis là tiệm pizza ngon thứ 2 hiện nay đấy [chỉ thua mổi anh HUT thôi nhá :P]
Ngoài ra, đội ngũ phục vụ viên lúc nào cũng nhiệt tình, từ chú giữ xe, đến chị tiếp viên, ai cũng ân cần chu đáo lắm lun, [lần đầu tiên ngồi ăn mà chị phục vụ cứ hỏi thăm, nào là ngon miệng không em, cần thêm z không, chị lấy cho, etc....] Đúng cái cảm giác thượng đế luôn :D.
Hơn thế nữa, Pepperonis lúc nào cũng có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cứ sau mỗi lần ăn, bạn sẽ đc 1 phiếu giảm 40% cho lần sau. Ăn trước 5:00 pm còn được quay số nữa chứ, nhỏ bạn Rub quay được 1 phiếu tặng 1 cái pizza lớn lun ^^"]. Còn nhiều, nhiều nữa mà Rub hem nhớ hết nỗi [hix]. Dường như  Pepperonis muốn tạo mọi cơ hội cho khách hàng hay sao ấy ^^".
~> Lại đây 1 lần, Rub dám chắc bạn sẽ muốn lại thêm nhiều lần nữa đó. [như Rub nè,:D]

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Phá Lấu Bột Chiên Đặng Văn Ngữ 13/10/2007
Chung Cư 141b Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Bạn là học sinh, sinh viên, bạn có ngân sách hạn hẹp [viêm màn túi mãn tính áh :(], nhưng bạn lại có đam mê ĂN UỐNG . Hixhix, làm thế nào đây? Nan giải chăng?....Hì hì, hok hề đâu nha, chỉ cần chịu khó tìm hiểu tí, hiramiki ra ngay thôi . ^^”
Chẳng là vừa mới đây, Rub có dịp ghé lại chốn kỉ niệm xưa : Khu liên hợp hàng quán [màh Rub rất kết từ hòi cấp 2 cơ ] nên mún giới thịu cho các bạn ấy màh. Chỗ này thì bạn mún cái chi chi cũng có hết đó [liên hợp mà lị :P]. Nhưng theo Rub, đặc sắc nhất vẫn là phá lấu, bột chiên, và bánh đúc [cái tên nói lên tất cả, kaka]. Còn mấy món khác, ăn cũng đc [tiền nào của nấy hoy ^^”]
Nhắc đến tiền, Rub nói lun, ngoài thực đơn đa dạng, ngon ngọt ra, thì giá cả là cái làm cho nơi đây đọng trong Rub lâu đến vậy [hì, 5 năm gòi còn z :P]. nhìn hình là bik lìn hàh, vài k hoy là ta tha hồ lun.
Nhưng nói đi, cũng fai nói lại, bạn màh lần đầu đến nơi đây, fai cực kì BÌNH TĨNH nha [cẩn thận tối đa trước mọi cám dỗ thơm ngon + lời mời gọi dồn dập íh!!!], và nhớ là hok bao giờ gật đầu [mỏi cổ đến đâu, cũng fai đầu thẳng cổ yên nhá ^^”]... Bik seo hok, ở đây nèh, mí chị em phục vụ họ hay làm quá lém [hăng dữ tợn lun ~”~!], nên mình fai bik cách , cứ nhẹ nhàng bảo họ : “từ từ em sẽ gọi”, chứ cứ ngồi gật gà gật gù, người ta đem ra cả bàn lun đó nha, [Kinh nghiện xương máu, chia sẻ áh].
Chỗ này hơi khó giải thik [hix], từ Lê Văn Sĩ, quẹo vào Đặng Văn Ngữ [đường ra bờ kè], gặp cái Vitaminbar [giả thiết cái Vitaminbar nằm bên tay phải nha ^^”] nhìn qua đối diện sẽ thấy 1 cái hẻm bên tay trái, quẹo vào, thiên đường mộng mơ đang mở ga kìa ... hi hi...
                                                                                                                              Chúc bạn ngon miệng nhen 
                                                                                                     

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Lộc Vừng 12/10/2007
3 Trà Khúc
Hồ Chí Minh
 

Hôm thứ 3 vừa rồi, Ruby được 1 đứa bạn rủ đi cafe o quán này, ngay nagy2 khai trương lun,  nên đc uống free :D [huc, tiếc wa', giá màh Rub bik sớm, Rub thông báo cho mọi ng gòi [~"~!] ]
Quán này hok lớn lém, nhưng bày trí rất ấm cùng, nằm trong con đường nhỏ hoy, [cứ đi đường ra sân bay TSN, là gap Trà Khúc liền hàh ^^"] .
Vừa bước vào quán, thấy liền 1 quầy bar , trông khá lạ [coffee màh kết hợp bar kỉu này , thú thật lần đầu Rub có dịp đi [em con nhà we^ :">], ngoài ra quán còn kiêm lun cơm trưa văn phòng nữa, quán đazinăng lun...hì hì. àh nghe đâu buổi tối còn có Ka hát với nhau nữa íh[19h-23h], Rub chưa thử, nhưng thấy sân khấu ổn lắm lắm, có cả organ, guitar, cái violin nữa cơ...[tha hồ cho mọi người trổ tài nhé]
Trang Trí nội thất cũng tốt, ngoài bàn ghề loại cổ điển, còn có loại sofe đôi, so adorable!!!, ngồi nơi đây, dưới ánh đèn lung linh, thật lãng mạn làm sao .... :x ... mí cặp đôi vào đây là hợp phải bit lun :P... Bức tuong chính của quán là 2 chữ LV bằng sỏi, chính cái tên Lộc Vừng đã mang lại cho chủ quán cảm hứng dùng sỏi vàng ốp lên tường.
 Tuyệt hơn, trong khỏang thời gian này,[tứ nay den hết tháng 10] quán có chương trình khuyến mãi giảm 20% trên tất cả các loại. Còn chần chờ z màh chưa ghé thử Lộc Vừng nào?!
[ps: bài vit đầu tay của Rub, hình hư hơi tệ, hixhix...]

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu