Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
pecon122
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/10/2009

Tổng Lượt Xem:  8001

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Đen & Trắng 19/01/2011
47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Mình rất yêu thích nhạc không lời và tình cờ một lần lang thang trên mạng, được nhỏ bạn gửi cho nghe radio online trên woim.net là thế là mê tít trang web luôn từ đấy. Qua trang web này mình cũng khám phá ra được quán cf đen trắng có chơi piano và guitar nên quyết định cùng bạn mình đến 1 lần cho biết. Với dáng dấp của 1 ngôi biệt thự kiểu Pháp, hòa lẫn với lới thiết kế của Đông phương mang đến cho mình cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng biết bao, xa rời với những âm thanh xô bồ, ồn ào bên ngoài. Một không gian tĩnh lặng như thế kết hợp với những điệu nhạc không lời du dương thì còn gì bằng. còn thức uống và cách phục vụ ở đây tạm ổn. Khi nào rảnh rỗi, mình và nhỏ bạn cũng sẽ tiếp tục tới ủng hộ quán. Chúc các bạn thành công !
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cát Bụi 19/11/2009
CT 11 Tam Đảo, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mình đến Cát Bụi cũng được 3 lần rồi. Còn nhớ lần đầu tiên là vào dịp cuối tuần nên không còn chỗ, thế là đành ấm ức ra về đợi dịp khác. Rút kinh nghiệm lần sau vào giữa tuần cho chắc. Quán có 2 kiểu bài trí bàn ghế nên khách có thêm cơ hội lựa chọn phù hợp với mình. .Mình thì thích ngồi trên lầu hơn, vừa thoải mái, vừa lạ lạ khác các quán cf khác. Wifi vèo vèo lun, nhạc thì Ok, nhạc Trịnh và những bài hát một thời để nhớ. Có thể nói quán tách biệt với cuộc sống xô bồ bên ngoài và có 1 chút j đó có thể làm con người ta thư giãn, lắng đọng sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Nhưng đôi khi nhiều khách đi chung nhóm nói chuyện râm ran, rất lớn làm phá vỡ sự yên tĩnh của quán. Cũng xảy ra trường hợp khách hút thuốc mà ko đc nhắc nhở, vì phòng kín máy lạnh nên khói thuốc không thoát ra ngoài được. Trên đây là một số ý kiến nho nhỏ của mình. Chúc các bạn thành công !!!!!!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 28/10/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
            Chuyện là như thế này, phòng mình có thói quen đi uống cf vào cuối tuần, và hôm đó quyết định đi cf Mos vì nghe nhìu người khen với lại gần chỗ tụi mình ở nữa. Mình nhớ hôm đó tới nơi là đã 8h tối rồi, trời lại mưa nữa. Vội vã gửi xe rùi chạy vào, chúng mình nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của 1 chị nhân viên. Cả bọn lên lầu và tìm qđịnh tìm 1 vị trí thật đẹp nhưng tiếc thay đông quá, còn mỗi 3 bàn thôi nên đành chấp nhận vậy. Lần đầu mình vào quán cf phong cách văn phòng như vậy, thấy cũng hay hay. Sau 1 hồi đợi thì cf cũng tới. Mắc cười vì mấy đứa uốg cf bị say ma cứ gọi cf đen, làm mấy phen phải gọi mang thêm đuờng sữa, hic....thế nhưng mấy a chị nhân viên vẫn tươi cười, nhiệt tình.Mà nói thật, vị cf mình uống ở đây có j đó rất riêng, ko giống như nhữg nơi khác.
           Nói chung, quán cf theo phong cách văn phòng như Mos bài trí bàn ghế hợp lý, đẹp và tạo ra được sự thoải mái cho khách. Từ nhân viên, bàn ghế đến cf đều Ok. Thế nhưng mình xin góp ý 1 tí. Vì là không gian kín máy lạnh nên khi có khách hút thuốc lá thì cả phòng đều chịu, và sẽ có rất nhìu người khách khác cảm thấy ko hài lòng vì người ta dị ứng với khói thuốc. Vậy nên nếu các bạn khắc phục điểm trên thì còn j bằng. Chúc các bạn thành công !
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu