Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
nu nu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/5/2008

Tổng Lượt Xem:  64821

1144 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 23
3 sao -
 8
2 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
bò bít tết 68 14/08/2008
235 Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Bò này bán ở gần nhà oni mình, nhà mình ở mãi quận 6 thế mà lâu lâu sáng cũng chạy lên đây en . Bò trứng, bò phô mai, bò không, bò thập cẩm, bò bate, bò xúc xích chỉ từ 20k đến 22k là en no lăn. Bò tuy chưa đủ mềm lắm nhưng cũng mềm  hì hì, ướp rất  vừa ăn, bán từ sáng đến chiều, quán sạch sẽ bình dân, ngồi ngoài sân.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường THCS Bán Công Lam Sơn 31/07/2008
807 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6
Hồ Chí Minh
 
Trường phân ra giỏi học chung với giỏi, dở học chung với dở.. có lẽ vì vậy mà chất lượng dạy học cũng rất phân cấp, trường khá nhỏ, ra chơi không có chỗ để chạy nhảy, thường nhóm bạn chỉ đứng 1 chỗ nói chuyện..
Nhưng dù sao đây cũng là nơi mình đã học suốt 4 năm trời, có lần mình đã vào ngồi ở sân trường này 1 mình để nhớ lại cái thời con nít giỡn với bạn bè, ở đây mình có 1 người bạn thân, đó cũng chính là sợi dây để mình nhớ đến ngôi trường này
Àh, mà trường đánh lộn nhiều, nhỏ bạn mình xém xíu cũng bị đánh, giám thị thì chỉ nói nói hui, chẳng làm gì kỉ luật nặng cả đâu.
Trường như thế nào thì vẫn là trường của em, chỉ cần bạn học được ở A1 hay A2 thì chất lượng dạy học mình thấy là tốt, tuy nhiên trường thiên vị học sinh giỏi lắm..
Biết bao nhiêu kỉ niệm, khi nhớ lại vẫn thấy êm ả
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
quán bò viên 27/06/2008
Lý Chính Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tự dưng mún en bò viên nên tép đại vô quán này. Quán nhỏ như những quán bán hủ tiếu ấy, quán nằm ở Lý Chính Thắng, từ quán chạy lên 1 tí sẽ gặp sinh tố 142

Không thích viết những quán như thế này đâu, quán bình thường quá nên sẽ không giúp ích cho mọi người.. nhưng quán này ăn đau bụng lắm, ăn xong bủn rủn cả người, rất khó chịu... bò viên dở ẹc.. có lẽ chủ quán cho quá nhiều bột ngọt nên ăn rồi chỉ 2' sau sẽ cảm thấy lử đử ngay...

13k/tô 

Có 1 chữ để nói thôi :"thù" .. dở còn chấp nhận được đành này lại đầu độc mình thế này >"<
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán ốc 09/06/2008
214/30 Lê Thị Bạch Cát, Phường 13, Quận 11
Hồ Chí Minh
 

ngồi trong hẻm để en, buổi tối rất đông, khoảng 20 bàn đều đầy người, trải bàn ghế khắp con hẻm  [làm en phát đạt quáhĩ hĩ hĩ]
bạn nào thix en bơ thì ở đây xào rau muống với ốc rất ngon ai ăn cũng khen cả, chỉ 12k/dĩa hui, hầu như bàn ăn nào cũng thấy "ốc giác xào rau muống", do ngon mừ, lần đầu tiên en mình đã en hết sạch sẽ 2 dĩa,  nghêu luộc ở đây cũng ngon, nước luộc nghêu là nước xả có pha gì gì ấy nhưng trời lạnh ăn vào ấm lòng, cũng 12k/dĩa, người bán bê thố nghêu mừ cất cao tới 7 hay 8 thố, i nhứ xiếc í hì hì, có điều quán đông, nên có khi bạn gọi mừ nó quên ghi giấy thì bạn phải kêu lại, không thui là không có mà ăn lun đó
còn các ốc khác 20k/dĩa (trừ ốc bán theo con hay ốc hương), ăn cũng được
ốc ở đây làm sạch, ốc to nhỏ tùy ngày 
bạn nào không thích en tỏi, thì en ở đây không ngon, ốc ở đây thường bỏ nhiều tỏi, như rau muống xào ốc thì phải bỏ tỏi ùi

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu