Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Mi Mit
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
8/3/2008
3 lời bình
0 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
0 bạn
Tổng Lượt Xem:
10900
30
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
1
4 sao -
0
3 sao -
0
2 sao -
2
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
08/03/2008
Nhà Hàng Hải Sản Muối Tiêu Chanh - Cafe Cát Đằng
155b Sư Vạn Hạnh, phường 13, Quận 10
Mi Mit ok với Li.
Có lần rủ nhau vô Muối Tiêu Chanh, ngồi nói hết .... 3 .... 4 ....... chiện mới có đồ ăn, thất vọng ê chề!
Lại nữa nhân viên phục vụ cứ luôn miệng ca tụng "nhân viên ở đây được đào tạo bài bản".
Bài bản hay không qua phong cách phục vụ và được đánh giá qua số lượng khách quay lại với mình chứ không phải mình tự quảng cáo mình như vậy!
Lần khác, vào Cafe Cát Đằng (cạnh bên-hình như cùng một chủ?), cung cách phục vụ cũng ẹ quá chùng chừng!
Góp ý là mong để Quý vị xem lại và sửa chữa, rất hy vọng 1 ngày quay lại và thấy hài lòng hơn.
Nhưng nhất định là mình chưa chủ động đến lại đâu, có lẻ, sẽ có người bạn nào đó, vô tình hẹn mình ở đó, thì mới "dám" trở lại! Coi sao! Hãy đợi đấy!
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(1)
5
0
moonl...
14/03/2008
Ha, cái này thì tui ôồng ý với bạn. Nhưng có lẽ họ không sửa đổi cho đến khi khách không còn 1 mống.
Mình có vào và được nhân viên sắp chổ kiểu đem con bỏ chợ rất là hay.
Cái hay của nhân viên là cứ cho vô trứoc và cái hay ở đây là nhân viên quản lý khu máy lạnh cũng ko bêết là còn chổ hay ko, thế là dẫn kah1ch chạy lonh nhong kiếm bàn. Sau khi xong màn chạy thì dẫn khách ra cửa khu phòng lạnh báo 1 câu rất hay: Hết chổ. và rất pro là bán cái qua cho nhân viên khu ngoài. Nhưng khu phía ngoài còn hay hơn là ko còn cái bàn trống nào. và cứ thế mình và bạn gái mình đứng nhìn khách uống cafe. Cho tới khi mình nói lớn và kiêng quyết đi ra thì mới bắt đầu khệ nệ khiêng bàn kiếm chổ nhồi nhét mình vào. và kết quả buổi uống cà fê rất hay và lý thú là mình và bạn gái cãi nhau. Lý do bạn mình nói chủ yếu đi chơi cho vui mà mình lại cáu gắt với nhân viên làm mọi người chú ý.
với cung cách này mình thấy chổ quán cafe này rất hay. Phong cách lạ và...quái đản chưa từng có. mong các quán càfe học theo cách này để đóng cửa sớm cho khách nhờ
phải nói là hay....rất đôộc đáo
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X