Tổng Lượt Xem: 63645
Quán này ngay bên trường tớ...Băng qua đường là xong thế nên tớ cứ là xực liên tục. Thấy cũng dc nhưng không ngờ trên thodia cũng có. Thôi thì làm vài lời giới thiệu cho khí thế ^ ^ . Mới hôm đầu qua có cô bé con bà chủ (hơi xinh^^) hỏi a ăn tô lớn hay nhỏ...Tại lần đầu thôi cứ kêu tô nhỏ, ơ nhưng mà nó cũng to mà. hehe..tưởng bưng nhầm. May mà ko kêu to..lúc tính tiền 1 tô 12 ngìn. Nhưng tại vì lỡ làm 1 quả chuối để sẵn ở đó nên bị phang thêm 2k nữa là 14..hix tưởng để đó là free chứ. Nước uống khá nhiều tùy chọn...giá sinh viên thôi. àh có 1 quả tắc ép, ăn xong uống quả này thấy chua lè nhưng mà vẫn thích... Địa nào ghé qua đây vào lúc chiều chiều tan tầm có khi lại gặp tớ cũng nên ^^..