Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
rainy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/6/2007

Tổng Lượt Xem:  52539

594 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 10
3 sao -
 9
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       25/06/2007
    Cafe Lặng
  • 173 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
  • Quán này mình đọc được trên 1 tờ báo cách đây cũng lâu (hổng nhớ là báo gì, hèhè), lần đầu tiên mình đi quán này cách đây cũng hơn 1 năm, mình còn nhớ rất rõ đó là ngày 26/5. Hôm đó mình gặp 1 chuyện buồn ơi là buồn, chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói gì, chỉ muốn có 1 chỗ thật yên tĩnh để ngồi bình tâm lại. Và mình đã đến quán này với 1 đứa bạn, nhỏ cũng đang có chuyện buồn (2 đứa cùng cảnh ngộ ^^) Quán nhỏ xíu hà, nước uống thì cũng bình thường, không có gi đặc biệt, nhưng mình thích cái không gian ở đây, cực kỳ yên tĩnh. Quán nằm trên đường Trần Huy Liệu khá ồn ào, nhưng khi bước vào quán thì lại khác hẳn, yên tĩnh, ấm cúng. Có lẽ do được thắp sáng bằng nến nên tạo cho người ta một cảm giác thật dễ chịu và điều đặc biệt nhất của quán là quán được phục vụ bởi những bạn khiếm thính. Do đó ta không thể gọi nước như những quán bình thường mà sẽ được phát 1 tờ menu, bạn muốn uống món nào thì đánh dấu vào món đó. Mọi người bước vào quán cũng trở nên ăn nói nhỏ nhẹ lại nên quán cực kỳ tĩnh lặng, rất thích hợp cho những ai cần 1 không gian yên tĩnh để suy nghĩ 1 vấn đề gì đó.
    À, đến quán bạn còn được học cách nói chuyện bằng tay nữa đó!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!