Tổng Lượt Xem: 66128
khoảng thời jan này năm ngoái đây là nơi tối nào cũng lui tới dzới 1 người đặt biệt. Thứ đầu tiên thu hút mình là tên quán Vuông Tròn nghe rất thú vị đúng hem :D,nội thất bên trong cũng rất đẹp. 1 khoảng sân đi vào 2 bên là hàng tre xanh ngát ,con đường bên dưới được ghép bằng nhữn tạng đá hình vuông trong quán còn có rất nhìu hạo tiếng vuông tròn kết hợp khá vui mắt Giữa quán là 1 cái ngôi nhà bằng gỗ,ở đây là ngồi sàn có khoảng 4-5bàn jì àh(lâu quá kô ghé nên hem nhớ rõ)thik ngồi ở đêy vì bao quát đc cả quán muh buổi tối chổ này rất ấm,yên tĩng với tiếng nhạc du dương thik hợp cho cho các cặp ngồi tâm sự còn các dãy bàn xung quang là ngồi ghế cũng rất thú dzị Ngoài 1 số loại nước quán cafe nào cũng có ở dây còn fục vụ điểm tâm và cơm trưa văn phòng Bạc sỉu ở đây pha vừa hem đậm quá muh cũng hem ngọt quá