Tổng Lượt Xem: 11888
cảm ơn bạn đã có bài giới thiệu về Himiko visual café. thật ra, chỉ có không được nằm duỗi cả người như nằm trên giường thôi bạn ạ. chứ nếu nửa nằm nửa ngồi, và mệt quá thiếp đi cũng không có sao đâu. miễn đừng là một hình ảnh tự nhiên nằm co ro ngửa mặt lên trời ngày như ở nhà thì đâu có sao. nếu nửa nằm nửa ngồi dựa đầu vào gối thiếp đi một lúc thì chẳng ai nỡ không cho cả. còn rượu mang vào thì charge phí thôi (quán nào không vậy hở bạn), chứ sao nỡ gọi là phạt. có điều, phí charge giống nhau không phân biệt rượu đế rượu Tây vì thứ nhất là không biết giá, thứ hai là rượu nào uống vào cũng xỉn và quậy như nhau.
Giá nước thì tới 38k là maximum rồi (5 năm rồi không tăng, giữ y như từ bên Huỳnh Tịnh Của tới giờ), chỉ có loại nào có rượu hoặc vài món ăn là trên giá đó thôi. có thể mở nhạc của bạn nếu như cùng gu với nhạc của quán. pha ngon nhất là chủ quán. heheh. giữ xe thì vào ban ngày quán không được chiếm dụng hẻm nên phải gửi vào những nơi có chỗ giữ. Buổi sáng tầm 8-10h30 hẻm giữ xe rất đông, nên sẽ có tấm bảng hết chỗ giữ xe treo bên ngoài nhưng đừng chạy luôn mà cứ chạy vào và nói là khách Himiko thì sẽ nhận (dĩ nhiên là phải leo lên lầu, chứ gửi xong đi ra chỗ khác sẽ bị kêu lại). Vào ngày lễ và chủ nhật thì chỗ giữ xe trong hẻm (322/1) nghỉ nên khách gửi ở tầng hầm bệnh viện Bình Dân mới (đi bộ sang chừng 20m). Sau 5h chiều sẽ có người giữ xe của Himiko trực ngay trước cửa. :) himikocafe.com
chuyện đồng phục mà các bạn nói, có phần đúng, vì bản thân Himiko không thể kiểm soát nhân viên thường xuyên được. dù sao, đây cũng là không gian mở, muốn duy trì không khí thoải mái, nhẹ nhàng nên không thực sự khắt khe lắm. đồng phục chính của Himiko là áo gile đen (có thêu logo), tạp dề đỏ chấm đen. riêng nữ thì là áo vàng (nam thì để mặc áo tự do vì không có áo chuẩn, nhưng khuyến khích mặc áo màu sáng). chuyện nhậu mà bạn Craven A đề cập đến chỉ là thỉnh thoảng, do Himiko có khách ở xa đến nên buộc phải tiếp đón. chứ thực ra, menu bia rượu ở Himiko giá rất cao là do không khuyến khích chuyện nhậu nhẹt. còn chuyện 2 bạn gái kia cũng là điều rất đau đầu của Himiko. nói thẳng ra thì sợ họ bảo là Himiko kì thị, mà không nói thì trông rất phản cảm và lo rằng sẽ ảnh hưởng không gian quán, vì thật ra, ngay cả khách nam nữ họ còn nhiều khi chỉ dừng lại ở cái nắm tay nhẹ nhàng hoặc một cái hôn vội mà do ai hên lắm mới bắt gặp thôi. bản thân Himiko là nơi dành cho tất cả mọi người, không phân biệt ai thuộc về thế giới nào, nhưng đồng thời, Himiko cũng cực phản đối một thế giới nào đó có ý định biến Himiko thành một nơi để họ tự khẳng định, phô diễn tình cảm và vô hình mặc định Himiko café là một nơi chỉ dành cho họ. vì điều này, Himiko đã phải viết ra 4 lời đề nghị cho khách đến quán và để ngay chỗ họ thường ngồi để mong họ hiểu. bạn có thể xem thêm về chuyện này ở link : http://www.himikocafe.com/2010/07/nhung-noi-loan-cam-xuc.html
nói chung thì, Himiko chỉ có thể giữ không khí của quán trong một chừng mực nào đó chứ không thể đòi hỏi những nguyên tắc tuyệt đối được, vì chính bản thân Himiko cũng khước từ những chuẩn mực cứng nhắc. cảm ơn các bạn đã góp ý. :) Himiko.