Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
baplun
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 31/7/2011

Tổng Lượt Xem:  8682

24 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       31/07/2011
    Quán Nướng Than Không Khói Oishiiyaki
  • 7J Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

  • Hi thổ địa.
    Muốn vào đây comment phải đăng kí rườm rà quá, mình đã mục sở thị cái quán nướng này , đang hí hửng vào đây comment 1 phát vì mình rất nghiền món nướng và đi ăn thử quán này vì đọc comment từ thổ địa, nhìn không gian  quán thì đẹp, cái bếp cũng đẹp, nhìn than cháy thấy ấm cúng, bình yên, thư giản trong 1 buổi chiều tối lạnh lẽo .....cái bếp có cái quạt hút khói nhìn cũng dưới gầm bàn, nhưng nguy hiểm cho trẻ con quá, thấy mát mát  rồi tò mò nhét ngón tay vào thì.........Bên dưới có cái bếp có cái quạt lửa nữa, mình nhìn thấy dây điện lùm xùm cũng lăn tăn tý, nhưng chắc không sao. oh, mà lạ nhỉ hút khói xuống dưới bàn thì mùi thức ăn ám vào quần thì sao, chưa kể là  khói đó có 3 chất gây ung thư vì mỡ chảy trực tiếp xuống than nữa.......sorry chủ quán mình ném đá tý.
    Mình nướng 5 món nướng ở đó thấy thịt đà điểu ok, tẩm ướp thì mình thấy ko bằng nhà hàng Hàn Quốc và Nhật nhưng vậy cũng măm ngon rồi. Thịt bò nướng thì mình nướng đến cháy nấm kim châm mà bên trong thịt vẫn chưa chín, thịt chín thì còn vài cọng nấm le que, có thể là do ko quấn thịt ở 1 đầu quá dày. Món cá trứng thì nướng xong chẳng hiểu nó teo lại chỉ bằng ngón tay áp út, mình nhẹ tay lắm rồi nhưng cá ướt quá dính chặt vào vĩ nướng vậy nên nát bấy hết, mình hầu như chẳng ăn được gì, giờ cũng ko nhớ mùi vị nó thế nào...
    Món tôm thì được 4 con, nhưng không tươi lắm, cái đầu tôm nó bị lỏng lẻo gật gù hết rồi, bầm bầm chứ không trong và bóng như tôm tươi, so với quán nhậu thì chất lượng tệ quá, ăn không ngọt thịt và bở bở chứ không dai,  săn chắt, mình hay xơi món tôm nướng mà. 
    Món sườn nướng mật ong thì mình nhúng nước sốt nướng luôn, không phải là sườn non, mà là sườn già, nhưng giá như vậy là ok rồi...
    Món mì Nhật thì mình mới ăn lần đầu nên ko dám ý kiến, cảm giác lạ miệng.....Cơm thì ko ngon bằng nhà hàng Nhật nhưng như vậy là ngon rùi, chỉ có 10k/chén, nhà hàng Nhật là 1usd/chén, tiền nào của đó..hihi.
     
    Mình và lover ăn 5 món nướng, 2 lon bia, 1 nước ngọt, 1 mì, 1 cơm hết 237k, nhưng vẫn chưa no bụng lắm. Sorry chủ quán mình ném đá, quán chưa thể gọi là quán Nhật được vì thiếu rất nhiều món đặc trưng như bánh xèo Nhật, sushi, cá muối nướng,....hình như quán chỉ có sup miso và mì Nhật.

    Theo mình nghĩ quán này thích hợp cho giới trẻ, teen vì giá cả mềm, sạch sẽ, văn minh..nhưng với các mẹ thì sành nấu nướng nên ko đạt yêu cầu đâu..hi'

    Về giá cả thì mình thấy chấp nhận đc chứ không rẻ, tính ra thì cũng 1 lời 1/ đĩa?? thêm vài chục k nữa ăn buffe Hoàng Yến, nướng áp chảo Hàn Quốc hay ăn trưa 1 set nhà hàng Nhật thì chất lượng ngon hơn rất nhiều, lại đa dạng món nướng, tươi ngon hơn nhiều đó.

    Túm lại, mình thích quán này vì nhân viên nhiệt tình, dễ chịu, trẻ trung,hợp với teen hơn..ăn thì mình nghĩ 2 người 300k thì ok cái bụng.

    Ah, các bạn/mẹ/teen chú ý không ăn  nhiều món nướng than trực tiếp thế này nhé vì tăng nguy cơ bị ung thư. Mình mới sắm cái bếp nướng than không khói, không nhỏ mỡ trên than, cũng có quạt than bên dưới mà nướng ngon hơn nhiều.

     Chúc tất cả chúng ta sẽ là những khách hàng khôn ngoan bằng cách chia sẽ  kinh nghiệm

Các phản hồi: (1)
1
 0
kentd...
02/08/2011
Bạn này nói chí lý!!! kaka........
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!