Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
AnhNguyen
Xem 4 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
9/7/2007
50 lời bình
22 lời bình đầu tiên
3 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
36 bạn
Tổng Lượt Xem:
74766
1024
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
6
4 sao -
33
3 sao -
8
2 sao -
1
1 sao -
2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
14/08/2007
Quán Ăn Sơn Hà
Hẻm 143 Hai Bà Trưng, Quận 1
Quán đón tôi bằng mái lá, bằng lu nước và bằng một gốc khế đang mùa ra hoa. Những bộ bàn ghế tre thấp làm người ta hơi khẽ khàng ngồi xuống, và như đang chỉnh lại nhịp sống của mình cho hợp với nơi này, nơi mà mọi thứ có vẻ như thuộc về thời gian khác, một làng quê nào đó.
Các anh trai văn phòng đanh đá lên hẳn:
Ah, mà mấy cô em trong văn phòng có biết xới cơm bằng đũa cả không? Không thô bạo dùng một cái muỗng to, sỗ sàng xới cơm đâu nhé! Xem con gái đảm đang nào?
THì để xem:một nồi cơm nhỏ, hai chiếc đũa cả dùng để xới tơi cơm ra, và khéo léo xới tròn một bát vuông vuông xinh xắn. Không ít quá, em lại phải xới nhiều lần đấy! Không nhiều quá, nén chặt cơm thế, ý cô mắng tôi ăn tham hử???
Than ôi, em biết làm thế nào cho vừa lòng các anh người thành phố khó tính nhỉ? Em không thèm xới nữa nhé, để xem ai xới cho mà ăn :P
Văn phòng toàn người mắt to hơn bụng, nhưng bữa nay chủ yếu là đi ăn rau, thịt chỉ là phụ thôi, nghe không nhỏ? Ừ thì em ăn rau! Một ít rau lang, đậu bắp chấm với 1 nồi mắm kho nho nhỏ, nâu bóng và đậm đà. Một ít bầu luộc chấm với trứng dầm nước mắm. Thêm một ít dưa cải chua chua cay nồng, làm tôn lên hẳn món thịt đông dịu dàng. Thêm một bát canh cải xanh và cá rô nữa, thế là bữa cơm mùa hè hoàn chỉnh, nhẹ nhàng.
Không được trọn vẹn 4 sao, vì mình ghét cái nệm ghế và món tráng miệng ở đây. Chè đậu đỏ và chè củ năng hình như không ăn nhập lắm với những món ăn ở đây, cứ ngang ngang thế nào chứ không đậm vị hẳn.
Chắc chắn là một nơi nên dùng cơm mà không cần đắn đo nhiều về chất lượng món ăn. Không khuyến cáo cho các bữa trưa công việc vì hơi ồn và bàn ghế hơi thấp, dễ làm khó chịu khi ngồi lâu. Nhóm bạn ăn trưa thì là một nơi nên ghé, và tốt nhất nên đặt chỗ và gọi món sớm, vì quán khá đông khách, nên bạn sẽ phải uống nước nhân trần chờ hơi lâu đấy.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(1)
91
199
H_cla...
14/06/2008
Đọc lời bình của chị cứ như đang được ăn chung ý! hihi...
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X