Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Meoondangyeu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Mãi Mãi Bên anh Vô Thường dù khó khăn đến đâu em cũng yêu anh nếu chết em với anh chết trên một ko gian thơ mộng trên cánh đồng hoang vu
Gia nhập: 24/3/2008

Tổng Lượt Xem:  112910

8056 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 25
4 sao -
 160
3 sao -
 44
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       13/06/2008
    Abc
  • Đôi khi mọi vật tưởng như quen mà lạ, gần bên nhau nhưng xa tận ngút ngàn. Và đôi khi chỉ một phút bất chợt mình tìm đến với nhau…

    Cà phê Đôi khi toạ lạc tại số 21/3 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3 (gần ngã ba Hai Bà Trưng - Lý Chính Thắng), kiến trúc của quán được thiết kế trên tinh thần bài hát “Rồi như đá ngây ngô” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
    Đến đây, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy Đôi khi được chia thành những không gian khác nhau:

    Không gian phòng lạnh tầng trệt và một phần lầu một với những gam màu sáng tối, nội thất sang trọng tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi thích hợp cho các đôi tình nhân muốn tìm một chốn riêng tư để lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau. 
    Không gian sân thượng với cây xanh, thảm cỏ lồng lộng cùng nắng và gió thích hợp với những bạn trẻ có tinh thần phóng khoáng cần một không gian yên tĩnh để giao hoà và trải lòng ra với thiên nhiên. 

    Không gian sảnh trong nhà được thiết kế sang trọng với những hoa văn và hoạ tiết trang trí khá độc đáo, đó là những mảnh gốm được sắp đặt khéo léo trên những bức tường. Những ô cửa sổ với hoa văn lãng mạn nhìn ra mái hiên nơi có những chậu hoa đầy màu sắc đang phơi mình đón nắng. Nơi đây là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nhân đến để bàn bạc công việc cũng như để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

    Nếu bạn thích một không gian mát mẻ, thì những chiếc bàn được bày trí trên những tảng đá bên cạnh bờ suối nhân tạo sẽ là nơi lý tưởng dành cho bạn. Vừa thưởng thức ly cà phê thơm nồng, vừa được lắng nghe tiếng suối chảy róc rách thật không còn gì thú vị bằng. 

    Vào buổi tối, không gian nơi này càng trở nên ấm cúng và lãng mạn hơn với những ánh đèn màu hồng lan toả khắp cả phòng. Đó là những chiếc đèn dầu được bày trí có chủ ý dưới chân những chiếc bàn tạo nên một cảm giác ấm áp đặc biệt mà bạn khó có thể nào quên.

    Không gian ấm cúng ấy dường như được thăng hoa hơn với tiếng đàn piano hoà tấu những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên… Không gian ấy, tiếng đàn ấy chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều điều thú vị, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật đáng quý và đáng trân trọng biết dường nào, bạn sẽ cảm thấy mình càng thêm yêu đời và yêu người hơn nữa.

    Cà phê Đôi khi mở cửa từ 6h đến 23h, hoà tấu piano bắt đầu từ 20h15 đến 22h15. Đến đây bạn sẽ dễ dàng truy cập thông tin bằng hệ thống wifi được trang bị khá hiện đại. Đôi khi phục vụ cơm trưa văn phòng với các món ăn thuần tuý Việt Nam với giá là 23.000 đồng/phần, bạn sẽ được phục vụ trái cây và trà đá miễn phí.
Các phản hồi: (4)
14
 51
Pansy
13/06/2008
Hihi, cool nhỉ, để hôm nào mình ghé thử. Mình rất thích những quán cafe sân vườn, ghét kiểu cafe ngồi máy lạnh lắm, ngột ngạt vô cùng. Đi làm cả tuần đã phải ngồi trong building suốt hơn gần 10h/ngày, cuối tuần cũng vô cái hộp nữa chắc chết :-p. Mà sao hòa tấu Piano lại trễ thế? :(.
 
23
 18
Hoa T...
23/06/2008
@Pansy: chỗ nào mà có nhạc sống hoặc hòa tấu cũng thường giờ đó trở đi đó bạn :)
 
23
 18
Hoa T...
23/06/2008
Không gian hay đó nhỉ, nhưng cái mình thích nhất là "tiếng đàn piano hoà tấu những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên", tuyệt.... hôm nào phải rủ rê 1 ai đó tới mới được, chứ đi 1mình cũng hơi....ngại .
 
0
 0
Langd...
14/07/2008
Quán có nhiều không gian  thích hợp cho mọi đối tượng từ nhóm bạn bè cho đến những ai đang yêu 
Mấy anh chủ cũng dễ thương không kém áh , khakha 
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!