Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Mr.Hanki
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

http://hankicater.blogspot.com
Gia nhập: 14/7/2007

Tổng Lượt Xem:  71298

1607 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 8
4 sao -
 49
3 sao -
 19
2 sao -
 4
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       09/08/2008
    Quán Hỷ
  • 19 Tú Xương, Phường 7, Quận 3
  • Sáng nay Hanki và em gái có ghé qua Hỷ để dùng brunch. Lúc đó khoảng 10am nên chẳng có khách nào ngoài Hanki, ko biết có fải là người khách đầu tiên của ngày hôm đó ko. Cảm giác lúc đầu có vẻ tốt, vì có dịch vụ dắt xe, nhân viên và cảnh trí đẹp. Tuy sau đó thì càng lúc càng tệ. Không gian quan có vẻ rời rạc, nóng bức và ko thoải mái. Gian chính thì khá nóng và ngộp, dường như gian này ko bố trí máy điều hòa mà chỉ quạt trần và kín gió bên ngoài. Gian bên hông thì có thể thiên nhiên nhưng hoàn toàn trớt quớt, giống như gian chính là Trung Đông cổ điển, còn gian bên là hè phố Tây vậy. Gian sau càng trớt quớt theo kiểu miền Nam Vietnam với non bộ. lu nước. Ngoài ra gian cuối còn có fòng riêng để vip và group.

    Điểm tệ nhất của quán là món ăn. Hanki và em ăn bún bò và bánh canh kua. Phải nói là khá tệ. Nêm nếm rất mặn, thịt có vẻ ko tươi cộng với cảm giác ko thoải mái.

    Khi đến Hỷ bạn sẽ dc phát 2 menu ăn và uống. Giá mà các bạn trước đưa ra cũng đã lâu, chứ sáng nay Hanki ăn bún thì 45k, còn bánh canh là 55k đấy. Cái rẻ nhất cũng là 30k rồi. Và ko thực sự ko. Nếu đề 50k vào đây ăn thì phí thật, vì món ăn ko ko chỉ được cảnh trí là đẹp. Quy cho cùng ở Hỷ chỉ được phần cảnh trí và phục vụ, chứ ăn thì tệ hết sức và rất đắt. Với số tiền đó ăn ở quán khác chắc sẽ ngon và rẻ hơn nhiều.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!