Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hợp Phố
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  87439

1702 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 20
3 sao -
 10
2 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       29/08/2007
    Bar Q
  • Công Trường Lam Sơn, Quận 1
  • Em thích ngồi ngoài trời. Nơi có cây palm trees xào xạc như mùa hè California. Anh thích ngồi góc nhìn ra phố, nơi có người ta chạy xe Honđa qua lại tấp nập và một ít bụi bặm, như Việtnam.

    Chiều nào trời không mưa, ngồi ở ngoài Q Bar là một sự nuông chiều của mắt. Ở góc này, anh thu lại một bức tranh hoàn hảo của một thành phố đang vươn mình. Nhìn ra góc khách sạn Caravelle và tiệm Louis Vuitton, cái sang mới và cái hoa lệ cũ gặp nhau. Bãi cỏ xanh hiếm thấy của đô thị đang bê tông hóa.

    Ngày Q Bar đóng cửa những năm 1998 vì Nhà Hát mới trùng tu, cứ tưởng nó sẽ sang Bangkok làm ăn luôn. Nhưng rồi Ms. Phương Anh trở lại 3 năm sau, cũng góc cũ, nhưng với một menu mới. Người thích Vodka Martini của Q vì thế cũng đợi 3 năm.

    Anh lúc nào cũng gọi Tanquerey Gin & Tonic. Đám bạn tan sở cũng đang nới cà vạt đi tới, miệng đã mở sẵn câu "Gin & Tonic".Em thì không thích cái thứ đắng đắng xót ruột này, nhìn anh cười cái. Thế là ngọt hơn.

    Giá tham khảo: Most Drinks: $3-$5
Các phản hồi: (10)
124
 86
Mi Mi...
29/08/2007
^.^, tưởng anh Phố bị bắt cóc mất tiêu rồi nên mấy hôm nay kg thấy, nhưng cuối cùng anh cũng đã trở lại.
 
73
 39
Hợp P...
30/08/2007
Người bắt cóc trả a lại, không thèm lấy tiền chuộc :)
 
464
 118
Kathy
30/08/2007
Chà mỹ nhân nào trong lời bình này đây nhỉ? nụ cười mà làm cho anh Phố thấy ngọt hơn. :D
 
73
 39
Hợp P...
31/08/2007
Uhm, ngọt như bánh trung thu hạt sen không trứng :)
 
316
 226
Pi-po
01/09/2007
Bánh Trung Thu hạt sen không trứng:), xem ra anh đây là món khoái khẩu của anh trong mùa Trung Thu này rồi. Àh, nếu em đoán không nhằm thì món chocolate cũng là món khoái khẩu của anh phải không? - Lâu rồi mới thấy anh xuất hiện với bài viết Q bar khá ấn tượng và khơi dậy sự tò mò cho người đọc đấy... o^__^o
 
51
 11
carot...
06/09/2007
sao em đọc đi dọc lại vẫn thấy hơi hướng của người viết là nữ chứ o phải là anh hợp phố kì quá,ngay cả câu cuối cũng vậy.Đây nè -->"Em thì không thích cái thứ đắng đắng xót ruột này, nhìn anh cười cái. Thế là ngọt hơn."--> lạ wá, giọng của người nữ rõ ràng ????
 
1
 0
Trang...
07/09/2007
Anh Phố viết văn hay quá
 
73
 39
Hợp P...
10/09/2007
Re: CarotXinh - vẫn anh HP viết, chỉ đổi perspective tí cho có anh có em :p Mà Carot gợi ý hay đó, lúc nào đó anh sẽ cho nhân vật "em" trong bài này viết thử xem.
 
73
 39
Hợp P...
10/09/2007
Re: TrangKưm - thanks! có giấy phút tâm đắc nên viết được hơn....nghe em khen, a đọc lại cũng thấy khoái khoái :p
 
2
 2
bi
18/12/2009
em cũng là một kẻ đã lỡ... trót dại "ghiền" Gin & Tonic. Q Bar chỉ thú khi được ngồi bên ngoài :)
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!