Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phù thuỷ đầm lầy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Nguyễn Đình Chiểu Q1
Gia nhập: 30/8/2007

Tổng Lượt Xem:  56495

1022 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 29
3 sao -
 15
2 sao -
 5
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       09/09/2007
    Quán Ăn Tib
  • 187 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3
  • Quán này nổi tiếng nè! Chắc mọi người đã từng nghe qua nếu mọi người quan tâm đến nơi mà Tổng thống Mỹ Bush đã ghé ăn tối trong chuyến thăm VN và nếu mọi người là một fan của Trịnh Công Sơn bởi quán do người em của TCS mở.
    Từ ĐBP quẹo phải qua HBT, đi một đoạn sẽ thấy một con hẻm có ghi nhà hàng Tib (phải để ý kĩ) phía bên phải. Chạy sâu vào trong sẽ mở ra một không gian khác, cách xa con phố ồn ào ngoài kia.
    Tui ko được đi nhiều nhà hàng (hổng có xiền), may mắn đi theo cơ quan đãi ông GS người Mỹ nên cũng ko biết so sánh các nhà hàng khác như thế nào. Nhưng chắc chắn quán này khác xa mấy quán nhậu đội lốt nhà hàng.
    Nhà hàng được thiết kế sang trọng vừa mang đậm phong cách Việt cổ kính, vừa mang dáng dấp của một nhà hàng thời hiện đại đón khách nước ngoài. Chỗ nào trong quán cũng đẹp và xứng đáng để lấy máy ảnh chụp lại.
    Các món ăn của quán khá ngon, đặc biệt là các món miền Trung. Tui được ăn món cơm sen rất ấn tượng. Ngoài ra còn có món súp trái dừa ko thấy ở ngoài bán. Nói chung là ok lắm!
    Phục vụ nhiệt tình, chu đáo, chuyên nghiệp. Đúng là đồng tiền bát gạo. Quán rất thích hợp để đãi khách.
    Đừng hỏi giá tiền vì tui ko có cầm menu mà cũng ko có trả tiền. Hehe...
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!