Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
TG
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
1/4/2008
53 lời bình
12 lời bình đầu tiên
1 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
34 bạn
Tổng Lượt Xem:
71690
1118
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
2
4 sao -
31
3 sao -
19
2 sao -
1
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
27/05/2008
Nhà Hàng Nagomi
15/9 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Điều mình thắc mắc là rõ ràng Nagomi nằm ngay mặt tiền đường muh địa chỉ lại là 15/9, hì, làm tưởng ở trong hẻm.
Đến với Nagomi bạn có thể thưởng thức những món ăn đậm chất Nhật Bản, hương vị ko hề pha trộn hay được làm dịu đi để hợp với khẩu vị VN. Đa số khách đến đây là những người Nhật bản xứ sống và làm việc ở tp HCM.
Thực đơn ở đây hầu hết là các món sống. Ưn, ngon thì có ngon, nhưng muh tui có biết ăn đồ sống đâu, aaaaaaaaaaaaaaa', đau khổ
Nói chung là bạn khen ngon, ăn có vẻ hả hê lắm, tại zì đa số tui có ăn được cái chi đâu, ngoài mấy miếng bánh xèo (được đựng trong cái đĩa gang hình con bò, hihi, làm như ăn beafsteakk zị đó), mấy miếng sushi california và sushi da cá chiên. Hức, tổng kết mấy món đc ăn thì thấy vị cũng khá. Bánh xèo hơi lớn và dày nên mau ngán lắm. Chống chỉ định là đi 2 người thì đừng nên kêu món này, sẽ khó còn bụng thưởng thức các món khác. Hum bữa đi bỏ cả gần nữa cái, tiếc tiền wớ T_______T Nước uống ở đây thì chỉ thấy toàn có rượu, quá trời rượu lun, hem có nước ép trái cây, hem có sinh tố, nói chung hem có gì hết >"<
Điểm mình thích nhất là cách bài trí ở đây cũng rất Nhật. Ở tầng trệt thì bạn có thể lựa chọn ngồi trực tiếp trên bar, đối diện với đầu bếp đó, hay là ngồi bàn có vách ngăn. Lên lầu thì có phòng riêng, lớn nhỏ tùy theo số lượng khách, thích hợp với các buổi tiệc nhỏ, họp mặt gia đình hay những ai muốn có không gian riêng tư.
Chú ý
: trong phòng có nhiều công tắc bí hiểm >"< TG ngồi nghịch nghịch, bấm 1 cái, lập tức cửa phòng mở cái kẹt, chị phục vụ mắt tròn xoe hỏi mình " Anh chị cần gì ạ ?" -> Đơ toàn tập. Hên là bạn rất chi là bình tĩnh "Tình tiền dùm đi em." Hic, xấu hổ wá. Ah, 2 người ăn chak cỡ 350k đó. Giá tính bằng $ chứ hem có quy ra VNĐ
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(3)
46
33
nu nu
27/05/2008
trả tìn Vịt có dc hem
46
33
nu nu
27/05/2008
=)) haha
475
87
Nice
28/05/2008
oh ho nghịch ngợm quá mà, ha ha !
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X