Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Cỏ Dại
Xem 2 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
21/6/2007
98 lời bình
50 lời bình đầu tiên
20 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
126 bạn
Tổng Lượt Xem:
98008
2534
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
39
4 sao -
42
3 sao -
12
2 sao -
3
1 sao -
1
1 sao -
1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
14/08/2007
Cafe Tượng Đá
112/2 Cao Thắng, Quận 3
Theo lời giới thiệu của 1 người bạn, tối qua Cỏ Dại với emenpi ghé quán.
Cách bày trí của quán thì tạm được, có phong cách riêng. Quán hẹp nên khoảng cách giữa các bàn rất gần. Cái này làm Cỏ Dại hổng thích tí nào
Nhạc của quán là nhạc Trịnh, rất đúng sở thích của Cỏ Dại. Quán hẹp và kín nên âm thanh nghe hay.
Phục vụ của quán thì ko thích tí nào. Cỏ Dại mang theo máy để chụp hình về post lên. Nên yêu cầu nhân viên để lại Menu để chụp và có nói là để quảng cáo cho quán. Ngòai ra thì có chụp vài tấm cảnh của quán và Cỏ Dại :D. Nhưng nhân viên phục vụ bưng nước ra nói 1 câu thật đáng ghét " Chụp ít thôi coi chừng cháy máy " . Thật đáng ghét!! Mất cảm tình!
Uống thử nước thì chẳng ngon mặc dù là giá rẻ hơn các quán khác. Nứơc mắc nhất là 18000. Đúng là tiền nào của đó. Tới lúc này thì Cỏ Dại quyết định cho 2 sao.
Ngồi 1 hồi nói chuyện thì chuột từ trên trần nhà bò xuống. Lúc đầu thì 1 con, vỗ tay thì nó đi lên. Đi lên được 1 phút thì nó rủ thêm bạn nó xuống. Thật kinh dị. Lúc đó emenpi vỗ tay cho no chui lên, nhưng vô hiệu, nó bò luôn xuống đất. hichic nó ko chịu chạy thì 2 đứa chạy thôi !!! Lúc này thì Cỏ Dại cho nó 1 sao
Ra tới bãi xe. Người giữ xe hấp tấp hỏi " Xe gì, như thế nào, số mấy.." Tưởng dớt dát được điểm số phút chót. Ai dè thất vọng quá trời. Lấy xe ra emenpi hỏi " Giữ xe có lấy tiền hông anh" Liền bị đốp cho 1 câu
" Cho thì lấy ko cho thì thôi". Lần này thì ngậm ngùi đi ra. Quyết định cho 0 sao nhưng tại thodia hổng có nên đành cho nửa sao!
Thật kinh dị cái quán được mỗi cái nhạc là tạm được, còn bao nhiêu thì kinh quá!!!
Các thổ địa khác đừng bao giờ ghé nha!!!!
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(4)
464
118
Kathy
14/08/2007
Hic, quán gì mà có chuột nghe ghê quá! chắc không dám ghé luôn!
21
7
emenp...
15/08/2007
cái quán kinh lắm, thổ địa nào mà ghé lại thì biết liền àh, trùi ui, chuột gan lắm hổng sợ ai hết áh, còn phục vụ thì tệ ơi là tệ, đã ăn nói thiếu tế nhị rùi lại còn cái mặt như đưa đám. Emenpi mà đc cho vàng cũng hổng thèm ghé lần 2.
504
166
Trung...
16/08/2007
Tội nghiệp quán này, với lời bình như vậy chắc Trung Gà chẳng bao giờ ghé đến đây.
0
1
torik...
28/02/2012
hum bua~ , minh cung~ ghe quan nay` , thay moi thu" dau den noi~ nao` te nhu cac ban noi dau naz` , co" le~ quan" nay` thay doi oy` do na , nhan vien de thuong , quan" nhin` sang trong han do , may ban thu ghe lai xem nha:-D
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X