Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ShakNatru
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 8/2/2008

Tổng Lượt Xem:  56492

539 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 22
3 sao -
 5
2 sao -
 2
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/04/2008
    Karaoke Nghệ Thuật
  • 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10
  • Đây là Su nói thật đấy nha, ko hề có lời bịa đặt nào đâu:
    Một lần họp mặt bạn bè nên cả đám rủ nhau đi chơi.Và quyết định đi karaoke sau khi ăn uống phủ phê. Chạy hoài mà chỗ nào cũng hết phòng, may có anh kia chỉ vào Karaoke nghệ thuật.
    Như những lần trước, để khỏi mất côg bạn bè, Su chạy vào hỏi phòng trước. Họ nói còn và nói phòng số mấy, lầu nào. Su bảo là để ra kêu bạn vào. Ai ngờ đâu chưa kịp gửi xe thì họ đã đứng nói lạnh nhạt: HẾT PHÒNG RỒI!. Su rất bực mình nhưng vẫn hỏi :"Sao hồi nãy anh nói là còn phòng?"_"Hồi nãy còn, h hết"
    Tức lắm đó vì trời đang nắng gắt vô cùng nhưgn bạn bè thấy vậy kéo Su ra và bảo"thôi bỏ đi".
    Su nghĩ chỉ có 1 lý do để họ làm thế là vì thấy bọn bạn Su đi bằng xe đạp(vì Su đi vào trước nên họ ko thấy chăng?)
    Sau này dù thế nào cũng ko bao h ghé vào dù chỉ 1 lần nào nữa.

Các phản hồi: (2)
464
 118
Kathy
07/04/2008
cảm giác giống chị, không ưa cái karaoke này tí nào cả! Thanks em đã chia sẽ nỗi bức xúc hổm giờ chưa giải tỏa
 
58
 20
Monam...
07/04/2008
Họ ko tôn trọng khách hàng thì dần dần họ không còn cơm ăn, không cần mắc công bực mình vì những nơi như vậy em ah
Rút kinh nghiệm lần sau đi ca nhớ book trước nhe
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!