Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ayumilovevic
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/7/2009

Tổng Lượt Xem:  14728

71 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/09/2009
    Art Hair
  • 37B, Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3
  • Thật tình là mới bước vô bị choáng với mí cái đầu của mí anh chàng làm tóc trong Art Hair, đẹp cực lun. Nhưng lên làm mới thấy, thất vọng kinh khủng lun. Lên làm đc giao cái đầu cho 1 chị tên Ân, chị đó có 1 thợ phụ xinh lắm. Tin nổi ko mình duỗi tóc mà mất 6 tiếng đồng hồ, từ 13h tới 19h!!!!!!! Làm đâu có đông khách đâu, lúc mình vô thì có 1 chị đang làm tóc thôi, hình như là duỗi mà còn 1 lần thuốc nữa là xong òi. Mới vô thì mình đc cho đi gội đầu liền, sau đó thì chờ dài cổ, ko lo làm mà pà Ân đi chơi lòng vòng, đi lấy nước cho chính pả ở đâu ko biết tới hơn 15p, mà đi tới 2-3 lần => tới 45p. Nước cho khách thì ko lấy, tui ngồi 3-4 tiếng mà ko có lấy 1 giọt nước, tóc đang xức thuốc cứng đơ làm sao mà đi lấy đc. Tới 6h chị thợ phụ mới lấy cho 1 ly nước nhỏ với 1 cái bánh nhỏ xíu. Tóc tui nếu nói thật ra thì nó hơi cứng với hơi xoăn, nhưng ko đến nỗi làm lâu như thế, pà í làm hết người người đến người khác, ng ta đi òi về mà tui vẫn chưa đc ngó ngàng đi gội đầu. Nếu thấy tóc lâu vô thuốc wá thì cho vô máy hấp đi, tui thấy người ta cho vô máy hấp wá chòy mà chỗ đó hấp cũng vắng người chứ có đông đâu mà ko cho tui vô, đến lúc 6h trễ wá òi mới cho tui đi vô máy hấp. Làm ăn j` kí wá, về nhà tui bị chửi wá chòy vì đi lâu wá. Tưởng làm hay lắm, khoảng 1 tuần sau thìtóc trở lại như cũ, nhìn chẳng jống duỗi j cả. Pótay!!!!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!