Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Mỹ Nồ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Beyond the sea! :D
Gia nhập: 21/8/2007

Tổng Lượt Xem:  65924

1348 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 37
3 sao -
 12
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       03/10/2007
    Quán Chay Trần Đình Xu
  • Trần Đình Xu, Quận 1
  • Đã lâu rồi không đến nơi đây, nhưng mà cho dù không đến vẫn nhớ đến nó! Không quá ngon để lôi kéo người ta đến mỗi ngày, nhưng mà năm 2, MN cùng cô bạn 3 Khìn đều đến đây mỗi thứ 3, 5, 7. Chẳng qua là ngày xưa nhà MN gần đó, mà những hôm đó lại không đi học, chị 3K thì lại không muốn đi về vào giờ cao điểm, nên 2 chị em rủ nhau đi măm măm.
    Nói là nổi tiếng thì cũng không phải, nhưng nếu nói không nổi thì cũng không phải nốt!
    Lâu rồi không đến, không biết quy mô của nó giờ ra sao, chứ lúc trước bày ra cả lề đường, bị mấy dân phòng ra dọn hoài, hìhì! đông quá mà!
    Cuối con đường Trần Đình Xu này có đến 2 quán hủ tiếu chay. 2 quán sát nhau nên nhiều khi người ta cứ nhảy từ quán này sang quán khác mà không biết. Mỗi quán có các món như nhau nhưng mùi vị khác nhau nhiều.
    Khách đến có thể lựa chọn rất nhiều món chay khác nhau: hủ tiếu dai bò, mềm bò, hủ tiếu thường, bánh canh, miến gà, bún riêu, bún bò, mì gói.. dĩ nhiên tất cả đều là chay. Chỉ có rau, tàu hủ, mì căn, ...! Nhưng mà lần nào đi ăn, phải cố gắng lắm MN mới không làm người VN, tức là ăn cho hết cái tô ấy đấy!
    Đồ chay, bình dân, nên chỉ có 5 đến 6K/tô!
    Món mà MN cùng lũ bạn cực thích là món hoành thánh chay chiên chấm tương ớt! hehehe, 2k/chén. Hòanh thánh nhân đậu xanh, chiên giòn, chấm với tương ớt hoặc tương xí muội cay cay, giòn tan, măm măm. Nếu không cũng có thể để vào tô hủ tiếu dai bò, cho nó ngấm nước, hơi mềm mềm, ăn cũng tuyệt lắm!
    Ăn mặn rồi, nếu bao tử còn chỗ thì hãy dứt thêm 1 chén chè đậu xanh, đậu đen nước dừa béo ngậy. Heheh, thường thì MN chỉ ăn được 1 trong 2, chứ mà xơi 2 thứ thì có mà ná thở!!!
    Mùa mưa năm nào còn hay lại đây trú mưa, ăn tô dai bò nóng hổi! Nhưng mà bây giờ chiều nào cũng đói meo thía này!
    Chiều mới đi ngang nhà chị 3 Khìn. Tự nhiên thèm hủ tiếu chay Trần Đình Xu và nhớ cái bà khùng đó quá! hchichic!
Các phản hồi: (1)
124
 86
Mi Mi...
03/10/2007
Đọc xong thèm theo MN nè, hehe, đề nghị MN treo giải Page view nghen ở quán chay này,Sunmy canh me để dc MN dẫn đi ăn mới dc, hehe
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!