Tổng Lượt Xem: 28369
Giờ thì chia làm 2 quán òi. 1 bên là sân thượng, 1 bên là sân vườn, 2 người chủ khác nhau. hehe, Mju từng là nhân viên phục vụ của cafe sân thượng được 12 ngày. Ở quán này thì cũng có các thì nước uống như mọi quán khác nhưng đặc biệt ở chổ có cafe Phương Đông chỉ mình quán có. ^^. Nhân viên 2 bên quán khá chênh lệch , bên sân vườn thì đông , sân thượng chỉ vài người. Khách hàng thì nhiều người vẫn lầm tưởng cả 2 quán là 1. Ui, túm lại là mình chỉ được làm 12 ngày rồi papa tóm cổ về.
Nhóc thấy quán cafe ngon không phải là do nguyên vật liệu tạo nên sự khác biệt, điều đó Nhóc nghj~ chẳng khách hàng nao để ý đâu. Chỉ cần người ta thấy cafe ngon, ngọt hay đắng tùy theo mỗi người, không gian thoáng mát, sạch sẽ và toilet chỉ cần sạch sẽ là tạo điểm dc zí khách hàng thoy , ^^!