Tổng Lượt Xem: 138157
Trong những quán Window's thì có lẽ tôi tới quán này nhiều nhất, chỉ vì 1 lí do rất chi là đơn giản: mát mẻ, thoáng và mở nhạc Việt nhiều nhất trong các quán Window's! Có mấy lần tới ăn sáng ở đây, mang tiếng là ăn sáng nhưng thật ra cũng trưa trờ trưa trật rồi mới tới đây ngồi. Mì bò kho ở đây ăn khá ngon, ốp la ăn cũng được! Lúc nào tới cũng thấy nó đông, sáng tới: đông, trưa tới: đông, mà buổi chiều tối tới cũng cứ đông. Ở đây treo đèn màu vàng còn bên Window 4 lại là màu hồng. Rest room ở đây sạch sẽ, chui vô trỏng nghe toàn mùi quế, viếng nó bởi có bà chị lúc nào đi cà phê cũng chui vô rest room...ec ec...