Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  137540

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/12/2008
    Bar Why Not
  • Góc Võ thị Sáu +Phạm Ngũ Lão
  • Tơí đây chơi khá nhiều lần, lần nào cũng tới vào buổi trưa gần chiều và lần nào cũng tới vơí Chucky, Thảo cò và ku Duy hết.

    Quán nhỏ thôi, trên trần nhà giăng mấy tấm lưới , nơm úp cá, với mấy dụng cụ để đi biển nhìn giống như xóm chài vậy...he he..còn có cái mạng nhện to tổ bố đang giăng giăng nữa chớ...hơ hơ...

    Chính giữa quán để 1 cái bàn bida lỗ, bên kia có cái desktop có internet , thỉnh thoảng thấy có mấy anh Tây nhào dzô ngồi check mail, mình cũng bon chen dzô 1 lần, mạng chậm rì, login buổi sáng chắc buổi chiều mơí vô được?..hì hì...

    Khoái cái trò phóng phi tiêu ở đây, mình chơi vơí tụi nó cũng thắng được mấy lần..

    Thường thì tơí đây là để giết thời gian, cũng nằm ở khu phố Tây nên khách chủ yếu của qúan là người nước ngoài, người Việt ít xỉn, tơí là cả bọn làm mấy ly HUDA tươi, xực spagetti vơí bánh chuôí hoặc dứa kèm chocolate, giá cả rất phải chăng, vừa ăn vừa oánh bida và cãi nhau chí choé vì có đứa chơi ăn gian! 

    Lần sau cùng vào Why not là vào sinh nhật mình năm ngoái, tụi nó rủ mình tơí đây chơi !

    Chucky bây giờ đã qua Nhật học òi, Thảo cò suốt ngày ở ngoài công trình, em Duy vẫn miệt mài vơí caí nghiệp của nó...bao giờ lại tập trung được đầy đủ như trước nhỉ? Tính ra Why not cũng ko đông khách lắm, không biết buổi tối như thế nào? Còn ban ngày khách chỉ lai rai thui! Mấy con pé nhân viên ở đây dễ thương hết biết! Ẹc ..ẹc...mình chuyển qua mê gái hồi nào ấy nhỉ?..he he...
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!