Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  137745

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       19/12/2007
    Cửa Hàng Thời Trang Trang Sức 477
  • 86 Nguyễn Hữu Huân, Quận Hoàn Kiếm
  • Không hiểu Bố Mẹ tôi sinh tôi ra vào giờ nào mà suốt ngày tôi chỉ thích lang thang ngoài đường, hôm lên Đà lạt chơi cũng vậy , khi mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ giữa mùa đông lạnh giá thì tôi diện 1 cái fashion không giống ai (Phía trên: Áo len dày cộm + khăn quàng kín mít, phía dưới: quần đùi+mang vớ nhưng lại đi dép lê) lang thang ngoài đường lúc trời vẫn còn sương trắng xoá. Ẹc ẹc..!!!

    Đang lang thang qua các ngóc ngách của khu phố cổ Hà Nội, ngó nghiêng như để tìm kiếm 1 cái gì đấy khác lạ của cái không khí chớm thu hơi se lạnh , vẫn cái style ăn mặc cũ rích trên mùa đông dưới mùa hè , tôi hít 1 cái thật sâu để chuẩn bị bước tiếp thì 477 bỗng đập vào mắt tôi (nghe giống ÔNG BỤT xuất hiện qué..hí hí..) nãy giờ cũng vòng vòng vèo vèo rồi mà chưa dừng hẵn ở 1 nơi nào cả ,quyết định ghé vào đây luôn!

    Nếu không phải rãnh rỗi quá thì cũng đã chẳng lang thang như vậy, Vào ngó nghiêng 1 hồi , thấy mấy chị ở đây hơi bị dễ thương, mà gặp phải cái tính tôi cứ thấy cái gì dễ thương_ hay hay _đẹp đẹp là tôi cảm tình liền hà , liếc mấy cái giá tiền thì bỗng giật mình, sao rẻ thế nhỉ? Rẻ đến mức không cần phải mặc cả, quá thuận tiện cho 1 người ngại mặc cả như tôi!
    Y chang như cái Slogan của shop : Thời trang nhất , giá cả thấp nhất!

    Ở đây bán hàng trang sức xi mạ , kẹp tóc các loại, 1 thế giới lấp lánh với những bông tai dây chuyền, kẹp tóc, vòng tay, đủ các loại, các kiểu,lại rất thời trang . Muốn kiểu nào có ngay kiểu đó, muốn kiểu không có ở đó cũng có luôn, tất nhiên là phải đợi vì đặt hàng mà. Tôi chọn luôn 1 đống nào là bông tai, dây đeo cổ, vòng đeo tay ,...nhiều lắm mà chỉ trả có 200 mấy chục K ,với từng đó thứ nếu mua ở nơi khác chắc cũng phải mất tới hơn 400k là cái chắc!

    Ra về mang theo đủ thứ hầm bà lằng , nếu ra Hà Nội nữa nhất định sẽ ghé đây hốt tiếp 1 mớ nữa! Khà khà khà..!!!
Các phản hồi: (4)
504
 166
Trung...
19/12/2007
Hôm bữa đi Hanoi mua sắm phải không? Đi lang thang 1 mình dạo lâu thế mà vẫn nhớ tên quán và đặc điểm. Đúng là bái phục.
 
65
 50
Mỹ Nồ
19/12/2007
comment trước tiên cho cái thời trang k giống ai mà chỉ giống con... hâm hâm của s! hoho, lần sau diện đồ đó thì cấm ... k được nói s là s của em nha, em k quen s đâu đó!!! hehe!
comment cho cái sự sắm chi mà lắm vòng vàng của s: cho em bớt đi, từ trên xuống dưới, em k có cái j gọi là trang sức hết nè, trừ cái đhồ và mắt kinh! hichic!

Tình hình comment thế này thì chắc lúc đi s và em k quen, nhưg lúc về thì quen nhé, e iu của s nè, share bớt cái đống lung la lấp lánh lập lòe đó đi!!! híhí!(xin xỏ mọi lúc, mọi nơi! hic, giống ai thế k bít?!)
 
146
 116
oishi
21/12/2007
@Mỹ Nồ: S không có sắm vòng vàng đâu em à!,Mấy thứ S mua được làm từ pha lê , gỗ,nhựa,đá,..nhiều màu sắc và rất đẹp,phục vụ cho công việc của S thôi.Hôm nào em ra thăm S, S sẽ cho em xem bộ sưu tập của S, em thích cái nào S sẽ tặng em cái đó, chịu chưa????

@ Trung Gà: Không phải đi Hà Nội mua sắm, chỉ là rãnh rỗi quá nên đi lang thang rồi bắt gặp...rồi mua...thế đó!
 
65
 50
Mỹ Nồ
21/12/2007
haha, xin giỡn mà cho thiệt, kekek, bà chị tui dễ xin qué! khàkhà, em mà thix vòng-nhẫn-bông tai-bông chân thì bi chừ đâu có tay-chân-đầu-cẳng chả đeo cái j hết! heheh! Nhưng mà ai cho là nhận à! khèkhè!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!