Tổng Lượt Xem: 137184
Có dịp đi ngang mới nhớ là ngày xưa mình có vào đây uống cà phê với 1 anh bạn. Hôm đó uống gì nhỉ? À, vẫn như mọi khi thôi, cà phê sữa. Ăn gì nhỉ? Hình như Mì ốp la+ bò thì phải? Cũng không nhớ kĩ lắm, chỉ nhớ là quán khá rộng, anh bạn mời vô đây uống cà phê vào giờ nghỉ trưa, thấy khách ở đây toàn dân văn phòng, mọi người ăn trưa còn mình ăn sáng, ngược đời bà cố luôn..hê hê... Khách đông nên thấy chú giữ xe dắt xe mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến tội! Ngồi ăn+ uống+ hỏi han.. chả mấy chốc mà gần 1:30 pm, cái giờ mà dân công sở phải vô chỗ ngồi của mình để tiếp tục công việc. "Bye, có gì alo cà phê há". Câu nói cửa miệng mỗi khi tạm biệt nhau. Ra về trời nắng chang chang!!!!!