Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phong Linh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/5/2009

Tổng Lượt Xem:  72594

1054 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 23
3 sao -
 11
2 sao -
 7
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       28/08/2009
    Trà Sữa Dynamic
  • 200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
  • Nghe đồn lâu lắm rồi mà dạo gần đây mình mới chuyển đến gần đó ở nên mới có dịp thưởng thức.

    Lần 1: Mua 2 ly trà sữa trân châu mang về. Chắc do nv giữ xe nên thái độ không niềm nở như mình tưởng. Còn không thèm đem menu ra cho mình lựa nữa T_T. Trà sữa chỉ có vị béo thôi, hkông hề thêm mùi trà như các địa quảng cáo. Hơi thất vọng. 2 ly mang về giá 13k/ly.

    Lần 2: Chui vào quán ngồi. Quán đúng như các địa quảng cáo, dc trang trí bằng các màu sắc tươi tắn. Tương đối ấn tượng. Tuy nhiên mình cũng có một đề nghị là chủ quán hãy thay đèn. Màu đèn bây giờ dường như không phù hợp cho lắm. Chỗ ngồi tương đối thoải mái. Tuy nhiên các gối dơ quá. Đề nghị chủ quán thường xuyên giặt gối. Mình vẫn uống trả sữa và cảm giác vẫn như lần 1. Mình gọi 1 ly kem tuyết táo mang về kèm theo kem tươi nhưng anh phục vụ bảo kem tươi mang về sợ tan nên mình chấp nhận mang kem tuyết không về. Ly kem tuyết này không giống như những chỗ khác. Những chỗ khác thì đúng là đá bào luôn. Còn ở đây mình có cảm giác nó là sinh tố hơn. Nhưng mà uống cũng ok.

    Lần 3: Mình đi 1 mình. Chui vào quán đọc truyện. Lần này mình kêu yoshake. Lần này thì khá nhất. Uống rất vừa miệng. Nước lại đặc. Uống rất tuyệt. Lần sau có quay lại thì mình chỉ sẽ kêu yoshke mà uống thôi ^^. Sau 1 hồi phè phỡn ngồi đọc truyện thì mình kêu thêm 1 bánh mình hot dog, ko dám kêu pizza mặc dù nghe quảng cáo rất nhiều bởi vì 1 ng` sợ ăn ko hết T_T. Chờ đợi hơi bị lâu, gần 30' mặc dù lúc đó quán vắng. Sau đó thì mình có chuyện gấp phải về, chạy ra hối túc anh phục vụ thì mới dc mang lên. Ăn vôi nên cũng chẳng cảm nhận gì. Thấy bánh mì thì dai, còn hot dog thì cũng bình thường.

    Mình có 1 phản hồi với chủ quán là các nv giữ xe tương đối khiếm nhã. Lần 3 mình đi thì do đi 1 mình hay sao đấy và mình cũng mặc 1 cái quần ngắn. Nv giữ xe cứ nhìn chằm chằm vào mình cả lúc đi và về. Nhìn 1 cách lộ liễu luôn đấy T_T. Mình nhìn lại và vẫn tiếp giương mắt nhìn mình. Cà nv đều thế.

    Tóm lại đây cũng là 1 nơi khá để tránh nắng
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!