Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
uida0809
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
9/6/2008
11 lời bình
1 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
13 bạn
Tổng Lượt Xem:
31756
147
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
3
4 sao -
5
3 sao -
3
2 sao -
0
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
10/06/2008
Cafe Nếp
17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
Không treo bảng hiệu ,không quảng cáo tưởng chừng như điều thất thế của Nếp nhưng đến nơi mới thấy điều ngược lại ..
_ Nằm im ắng trên một căn lầu nhỏ trong một chỗ gửi xe gần đường lớn , khó ai có thể ngờ rằng có thể có một quán cafe nhạc Jazz ở một nơi như vậy . Khách đi lòng vòng mãi mới đến được nơi, không thấy mệt mà thay vào đó là một sự vỡ lẽ thích thú .Đó có lẽ là điểm đầu tiên thu hút ở Nếp
_ Điều thứ hai , không thế không nhắc đến ở mỗi quán cafe đó là không gian . cách trang trí ở Nếp dễ khiến người ta liên tưởng tới "la fenêtre soleil " nhưng mang phong cách Việt hơn bằng những bộ bàn ghế gỗ (uida không biết dùng từ nào để diễntả bộ bàn ghế ấy, nhưng thấy rất nhiều ở nhà những nhà miền Trung ,miền Bắc ) , cái thùng rác bằng mây..(hình như thế) .Đó là lý do khách đến đây có cảm giác gần gủi , và cảm thấy ấm cúng hơn với cái màu đỏ đất nơi những bức tường .
_Thứ ba , điều ngộ nghĩnh là ở đây không chỉ chơi nhạc (acoustic đúng nghĩa như bạn Gracie đã nói nghĩalà k kề dùng loa, mic) mà xen vào đó còn có những buổi nói chuyện của chủ quán (chị Tiên , chị Lý..v..v) với khách của mình , của những người trẻ với người trẻ. Họ kể về một câu chuyện trong một quyển sách họ đọc , họ nói lên suy nghĩ của mình..v..v.... Thành ra , cũng có thể xem đây là buổi nói chuyện của những ngườibạn và người bạn .
_ Phục vụ chỉ có mỗi một người đólà chị Ánh , hay có vài người hay gọi chị là Nếp . Vui vẻ, dễ thương , đôi lúc lắm băn khoăn và suy nghĩ . Chị thuộc tất cả những thói quen uống nước của khách , hiểu bao giờ nên lại bắt chuyện lúcnào nên chừa cho bạn một khỏang không . Một người khiến bạn sẽ khiến bạn hào sảng để nói lên từ dễ thương bất cứ lúc nào gần chị . :)
Những phần còn lại như nhạc hay , chất, yên tĩnh ..v..v. thì mọi người đã nói hết rồi.
Uida bây giờ thì siêu thích quán này .Sau này thì không biết vì cókhi nó sẽ lại trở nên đông đúc, ồn ào như hầu hết những quán yên tĩnh khác .Lúc đó thì đúng là phải suy nghĩ lại
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(4)
91
0
H_cla...
11/06/2008
Lời bình tinh tế wá! Văn sao người vậy?!
504
0
Trung...
12/06/2008
Ôi chao, lời bình hay quá. Nhờ đọc cái lời bình này mà hôm nay mình quyết định sẽ đến Nếp. Thanks nhiều nhé Uida
91
0
H_cla...
13/06/2008
hihi... H cũng sẽ tới đây trong tương lai gần. Nhưng mong sao đừng nhiều người tới 1 lúc nha, quán này mà đông thì hơi bị tiếc!
504
0
Trung...
13/06/2008
Đã đến Nếp, khó có thể hình dung ra là Uida lại rành Nếp đến vậy. Chắc Uida đã đi qua nhiều lần rồi. Thanks Uida nhiều.
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X