Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
pcongtinh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/3/2008

Tổng Lượt Xem:  20146

76 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       14/09/2008
    Abc
  • CAFE ĐÔI KHI... NƠI THIÊN NHIÊN GIAO HÒA VÀ LỜI TRÁI TIM HÁT

     ....Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
    Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
    Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
    Rồi chiều tới mơ màng
    Đợi chờ sáng tưng bừng...

         Đôi Khi... caffe nằm giữa trung tâm quận 3,  tọa lạc trên một diện tích khá rộng. 
         Lối vào Quán là những tảng cây đặt rãi rác trên dòng suối róc rách, từng đàn cá bơi lội, đưa bước chân lữ khách như đang bồng bềnh lướt đi giữa cõi hư và thực. 
          Không gian sảnh trệt thoáng đãng xanh mát với những ô cửa rộng lớn và họa tiết trang trí độc đáo. Phòng lạnh tầng trệt phía sau khá kín đáo sang trọng giành cho những đôi tình nhân với ghế nệm thật êm và mát rượi; phòng lạnh trên lầu giành cho các bạn đi nhóm tổ chức các buổi liên hoan, sinh nhật. Nơi đây, có view nhìn ra khoảng sân vườn thật đẹp. 

          Điểm đặc biệt ở Caffê Đôi Khi... là tuy lọt thỏm giữa xung quanh nhà biệt thự nhưng không gian vẫn riêng tư và cây xanh che phủ, ấn tượng nhất là khi bước lên lầu thượng, tầng 01 và 02 như vào lạc vào giữa đại ngàn rừng cây hoa và lá, không gian xanh ngát . Sự riêng biệt và tĩnh lặng của con đường trong ngõ cùng với giọng hát liêu trai của Khánh ly và không gian nghệ thuật tranh tượng...Tất cả như đưa khách trở về những khoảnh khắc thời gian xa xưa với bao hoài niệm của một đời người khó quên...

          Buổi tối thứ 6,7,chủ nhật quán có chương trình nhạc sống với những tình khúc vượt thời gian, ngồi bên khung cửa sân vườn thoáng rộng cây xanh, vừa nhâm nhi ly caffe thơm nồng và thưởng thức "Đôi khi nắng qua mái hiên làm Tôi nhớ...Đôi khi gió qua bước chân về đâu đó của Em..." của các casỹ phòng trà duyên dáng dễ thương hoà lẫn với tiếng suối róch rách và âm thanh réo rắt của Guitar, piano, violon thì còn gì thú vị bằng...

          Sài Gòn quán caffe tuy nhiều nhưng tìm một chốn riêng tư tĩnh lặng để nhìn lại mình; Trân trọng quá khứ, giử gìn hiện tại và tự tin ở tương lai ...để yêu thương và quí trọng cuộc đời này hơn nữa thì thật là hiếm hoi, Caffe Đôi Khi đã đem đến những cảm nhận đó cho khách...mong rằng các bạn đến khám phá Càffe Đôi khi và có cùng Cảm nhận như Tôi...
     
Các phản hồi: (7)
0
 0
Vo Ng...
08/04/2008
Tôi vừa ghé quán chiều nay, quán thật đẹp (nhất là ngồi trên lầu phòng lạnh nhìn ra không gian bên ngoài) linh hồn của quán là những bức tranh nghệ thuật đặt đúng chổ, những mảng phù điêu, những gam màu sang trọng và nhất là sự hoà quyện giữa thiên nhiên cây cỏ dòng suối...đến dây bao nhiêu âu lo dường như đã mất hết, Gĩưa thành phố sài gòn náo nhiệt có 01 không gian tĩnh lặng và xanh mát như thế thật hiếm hoi, rất cám ơn Bạn đã giới thiệu một địa chỉ mới thật thú vị và lý tưởng cho dân ghiền caffe sân vườn như chúng Tôi.
 
0
 0
Hoang
10/04/2008
Qúan đẹp, có sự đầu tư về thẩm mỹ, đặc biệt là hệ thống cây xanh trên lầu mát rượi, cảm giác như lạc giữa rừng cây...Đồ ăn ngon cơm, thức uống và caffe good, cơm trưa văn phòng chém bát thật sang và sạch sẽ, giá cả khá rẽ và chất lượng so với những quán khu vực xung quanh (20.000 đ/phần) Lâu lắm rồi mới nghe lại Khánh ly ca thật hợp với khung cảnh trữ tình của quán. nghe chủ quán giới thiệu tối thứ 6,7 có nhạc sỹ hát nhạc sống của Trịnh Công Sơn, Ngô thụy Miên...Chấm điểm: Kiến trúc, phong cảnh, đồ ăn thức uống, nhạc: 8đ/10, Phục vụ 7đ/10 (hình như mấy em sinh viên mới chưa quen phục vụ lắm, nhưng đươc cái là rất hiếu khách và nhiệt tình, châm trà liên tục làm uống ...no luôn, hihi).
Tuần sau sẽ tổ chức Sinh nhật cho bạn gái ở đây, Chủ quán giành riêng cho 01 phòng lạnh trên lầu cho bọn minh có view thật đẹp, đủ chứa 40 người, có 01 không gian riêng cũng thật thú vị đấy chứ.
 
475
 0
Nice
18/04/2008
cái quán này nằm trên đường LCT à ta, ngày nào mình củng chạy qua con đường này mà, ac ac sao không biết nó ta, phải ghé thử mới được
(Có giảm giá cho pà con là thành viên của thodia không ?)
 
91
 0
H_cla...
24/04/2008

ơ, quán này được khen nhiều wá nhỉ? chắc fải ghé thử coi sao! hà..hà

 
52
 0
Buta
07/05/2008

Quán ở khúc nào vậy nhỉ, có thời gian mình từng trọ ở khu này sao ko biết 1 địa điểm hấp dẫn đến thế nhỉ. Ah, lời bình của bạn rất hay đó 

 
504
 0
Trung...
07/05/2008
Cứ như là viết báo. Ghê!
 
154
 0
ximeo...
22/05/2008
Nghe nói nhiêvu mà chưa ghé lần nào hết....
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!