Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Trung Gà
Xem 4 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Sở thích:
Truyện tranh,hoạt hình,cầu lông,game Age of Empires
Gia nhập:
12/6/2007
184 lời bình
73 lời bình đầu tiên
3 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
504 bạn
Tổng Lượt Xem:
145301
4868
điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
32
4 sao -
94
3 sao -
42
2 sao -
12
1 sao -
4
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
12/11/2007
Bar 9@
9 11 Lý Tự Trọng, Quận 1
--- 07/11/2007: 18:00, bạn đang ngồi bàn việc cùng người khác. Tiếng nhạc quá to và bạn muốn nhỏ lại để có thể trao đổi dễ hơn.
- Em có thể cho tiếng nhạc nhỏ lại được không?
- Dạ không. Đến giờ này là tụi em phải mở nhạc lớn rồi anh.
- Nếu mở nhạc to quá, khách không hài lòng, họ về thì sao em?
- Dạ... anh thông cảm. Giờ này phải mở nhạc to.
Buổi ấy, 5 người bạn phải gào thật to để nói cho nhau nghe và nhủ rằng: Bữa sau có đi bàn chuyện gì thì đừng ghé vào đây.
--- 02/07/2007: 10 đêm, mình cùng nhỏ bạn đi vào đây, đi lên lầu...
Không biết mọi ngày, 9@ đông đúc thế nào nhưng hôm ấy rất vắng vẻ và im ắng. Mình đi thẳng vào bên trong, ngồi ở ghế đệm to bành, ngước mắt nhìn cái tivi to đùng mà sao thấy buồn quá. Không khí ở đây không náo nhiệt như lúc mình định vào.
Ở quán, thấy toàn dân đi xe a@, SH..., lại nằm ngay trung tâm nên tiện thôi.
Mình thì thấy vậy. Ai có vào lúc khác không? Có gì hay không? Mình mới đi 1 lần mà chưa dám ghé lại lần 2 nên không có nhận xét gì hơn
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(4)
73
39
Hợp P...
12/06/2007
Ngồi kế bên "nhỏ bạn" trong cái ghế đệm êm ấm trong một tiệm bar vắng người, mà nghểnh cổ xem TV thấy buồn - có lẽ Trung đang nhìn sai hướng chăng?
504
166
Trung...
14/06/2007
Tại chỉ là nhỏ bạn chứ có phải người yêu đâu anh. Ban đầu nghe đồn 9@ nhộn nhịp lắm, nhưng lúc vào thì không được thế. Với lại, trong cái không gian như vậy mà vắng vẻ thì còn gì là Bar nữa.
16
14
gaubo...
29/11/2007
hihi quán 9@ đó chán ngắt . mà lúc nào em cũng đi ...hix tại thằng bạn của em nhà nó gần đó ... cứ thế là cả bọn kéo vào .,... nhân viên 9@ xấu hơn nhân viên của sao cafe , đồng phục cũng xấu .. nước uống thì tạm đc thôi ... mà lúc thì đông lúc thì vắng teo ... chấm điểm chắc đc 2sao rưỡi
7
5
Hanh ...
10/12/2007
hồi xưa H da từng ở nhà 11 LTTrong, sau nay quay về ko thấy nhà đâu, chỉ thấy cái 9@ to đùng, chắc là nhập chung với số 9 để làm quán cafe rồi...Nhà có cây khế rất to, ngon va trĩu quả, còn quán 9@ thì ko ngon, ko hay va cũng chẳng có gì để nhớ...
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X