Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thanhson1204
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/9/2010

Tổng Lượt Xem:  8441

21 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       02/10/2011
    Cty TNHH Du Lịch Vận Tải Phương Trang
  • 274-276 Đề Thám
  • Chào các bạn! Trước đây khoảng ngày 4/7/2011 mình về TP. Cần Thơ chuẩn bị cho khai trương tuyến xe của cty mình. Lần đó đi xe PT từ HCM về mình gọi qua tổng đài nhưng ko có ai nghe máy bèn đi qua mua vé. Sau đó mình ra xe trung chuyển ra BXMT. Khi về tới CT, giải quyết công việc xong mình đặt vé về. Mình hỏi ghế mình là ghế nào. Chị nhân viên bèn trả lời:" 29". Mình hỏi là còn ghế trên ko. Chị ấy nói: " Còn ghế đó thôi! Đi thì đi, ko đi thì thôi!". Mình thực sự rất bức xúc và tức mình. Sau đó lên xe thì lại bực mình nữa. Hỏi anh NV là có mền ko cho mượn. Thì anh ta ko nói gì mà đi ra phía sau lục lọi sau dãy ghế cuối đem lên quang vào bụng mình cái bịch. Nói thật là mền rất hôi và dơ nữa. Đã thế nhân viên gì mà đi xe ko chào khách, ko chăm sóc khách gì hết toàn ngồi du dú trên ghế cạnh tài ấy. Tới trạm dừng thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài, còn bị muỗi cắn nữa chứ. Nói chung Xe Phương Trang nhà vệ sinh của văn phòng nào cũng bé xíu và hôi nữa...chả bù cho TB tí nào. (Trừ 2 trạm dừng chân ra thôi). Nói chung chỉ có thế thôi là đã đủ bức xúc rồi. Cách đây 6 năm, hồi đó xe PT mới có vài chiếc, đi 1 lần ói quá trời sợ quá, đi TB thấy thích nên đi lun. Đợt rùi mới đi lại PT mà sao thất vọng quá. Vậy mà háo hức quá trời. Uổng công thật.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!