Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
shymanHn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

46/19/9 Kim Dong
Gia nhập: 18/2/2008

Tổng Lượt Xem:  90002

1613 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 74
3 sao -
 19
2 sao -
 1
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/12/2008
    Cafe Du Miên
  • 48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
  • 2 tuần ở SG, Shy có dịp ngồi với Du Miên 3 lần. Lần đầu ngồi rất phấn khích.... vì Du Miên có một phong cách rất khác với cafe Hà Nội: Sân vườn, giàn dây leo...hết sức thoáng đãng, lãng mạn, yên bình... 
    Lần thứ 2, đã thấy thân quen hơn: chọn 1 bàn cạnh hồ nước nhỏ và nghe réo rắt tiếng nước chảy dưới chân... tiếng nhạc trữ tình hòa quyện vào không gian thiên nhiên xanh mát...
    Lần thứ 3, đã kịp thấy iu Du Miên, nhưng cũng bắt đầu thấy khó tính khi đánh giá theo con mắt của 1 thổ địa:

    - Đồ uống của Du Miên không ngon, nhất là caffe!
    - Đồ ăn cũng không được ngon: ăn mỳ í sốt bò ở đây thấy dở dở sao đó?!
    - Phong cách phục vụ của nhân viên chưa thân thiện, và hơi chậm trong khâu phục vụ. Tới quán thời điểm không đông khách lắm mà cũng phải chờ một hồi luôn!
    - Phục vụ ở đây nhìu nam quá, mà nhìn lại có tí tuổi tác nữa,hi hi....

    Bạn của Shy nói, Du Miên là 1 dạng cafe..."bà già", vì phong cách già quá, dân xì tin không thích ghé... 
    Thế mà Shy vẫn thấy có cảm tình với một không gian quá kool như vậy!
     Chắc có lẽ, mình cũng đang già đi...
Các phản hồi: (1)
475
 0
Nice
22/12/2008
Chà về lâu roài giờ mới ngoi lên viết lời bình đó hử ?
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!