Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
ngocnghech_hn
Xem 2 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Sở thích:
ngủ,ăn uống
Tiên Du, Bắc Ninh
Gia nhập:
25/4/2011
64 lời bình
57 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
64 bài viết diễn đàn
51 bạn
Tổng Lượt Xem:
58703
3223
điểm
Lời cảm ơn
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
0
4 sao -
14
3 sao -
49
2 sao -
0
1 sao -
1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
27/06/2011
Nhà Hát Lớn Hà Nội
1 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nhảy cẫng lên vui sướng vì tối nay nó được đến nhà hát lớn nhận học bổng. Nó chưa được vào đó bao giờ, chỉ thấy mấy đứa bạn kể đẹp lắm. Tối đó mưa như trút nước, nó phải bắt xe buýt đi, đến nơi thì nhìn nó chẳng giống ai.
Đứng ở cổng nhà hát nó thấy mình thật quê mùa và lạc lõng. Ai cũng ăn mặc lịch sự, sang trọng là đằng khác. Lớp trưởng có nói đến đó phải mặc áo dài nhưng nó làm gì có, đi thuê lại tốn tiền, thôi thì mình có sao mặc vậy. Đến nơi nó mới cảm nhận được sự khác biệt, nó đang cảm giác như mọi người đang tập trung đổ dồn vào cười giễu cợt nó.
Đợi khoảng 30m, nó được vào cổng với tấm vé mời trong tay. Trước mắt đó là một sân khấu rộng, đang được trang trí rất đẹp. Dưới là những hàng ghế rộng, dài nhưng nó không được chọn chỗ ngồi mà phải ngồi theo sự chỉ dẫn của mấy anh chị. Nhìn kiến trúc của nhà hát lớn được xây theo lối kiến trúc Pháp, cổ kính và hiện đại, Tây và ta hòa quyện vào nhau, tạo nên một nhà hát lớn đẹp lung linh trong buổi tối hôm đó.
Có chị Thảo Vân dẫn chương trình, nó rất thích và đang nghĩ đến cảnh bọn bạn sẽ ganh tị ra sao khi nghe nó kể về buổi tối hôm nay. Nó còn được nghe Minh Quân, Mỹ Dung... và nhiều ca sĩ nổi tiếng khác.
Lúc nó được kêu tên lên nhận học bổng, nó run nhưng cảm thấy rất oai vì có cả nhà báo chụp hình nữa. Thời khắc đó trôi nhanh quá nên nó chẳng nhớ được gì sất. Lúc cầm quà xuống đến chỗ ngồi vẫn còn run. Đó chỉ là một chuyện nhỏ mà sao nó thấy vui vậy chứ, chắc lần đầu tiên được đến nơi như vậy.
Về muộn, hết xe buýt, nó phải bắt xe ôm về nhưng hôm nay nó tự thưởng cho mình được phép xa xỉ mất 30k tiền xe ôm. Về tới nhà đã gần 11h, ướt, mệt, nhưng có cái gì đó làm nó không ngủ được. Nó thấy nhà hát lớn đáng để mọi người ghé vào thăm một lần.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X