Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ngocnghech_hn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: ngủ,ăn uống
Tiên Du, Bắc Ninh
Gia nhập: 25/4/2011

Tổng Lượt Xem:  58674

3223 điểm
Lời cảm ơn
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 14
3 sao -
 49
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       14/06/2011
    Nhà Hát Tuổi Trẻ
  • 11 Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng
  • Mình có dịp vào nhà hát tuổi trẻ khi bọn mình học môn phê bình các tác phẩm văn học. Cô giáo xin vé cho cả lớp đi để viết bài. Cả lớp hẹn nhau ở cổng nhà hát, nhốn nháo một hồi cũng tập trung đủ cả lớp. Với dụng cụ tác nghiệp là máy ảnh, máy ghi âm, máy quay phim.

    Lúc đi thì ai cũng nghĩ là do điểm số nên phải cố đi, chứ thời nào rồi mà còn xem thể loại kịch nói chứ. Cả đám chen chúc ngồi hàng ghế dưới để tiện nói chuyện vs ngủ. Không ai chịu lên hàng trên, đẩy đưa nhau. Cuối cùng cán bộ lớp vì trách nhiệm và thể diện cho lớp phải lên ngồi.

    Nhà hát Tuổi Trẻ nhỏ, sân khấu không được rộng lắm nên ngồi hàng ghế cuối là nhìn không rõ. Vở kịch bắt đầu lúc 20h kết thúc vào 22h. Hết vở kịch ra về chẳng để lại ấn tượng gì. Ai có hỏi phần kết của vở kịch ra sao, mình cũng không biết ngủ li bì mà, hihi.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!