Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ngocnghech_hn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: ngủ,ăn uống
Tiên Du, Bắc Ninh
Gia nhập: 25/4/2011

Tổng Lượt Xem:  58550

3223 điểm
Lời cảm ơn
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 14
3 sao -
 49
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       05/05/2011
    Khu Du Lịch Đại Nam
  • ấp 1, Huyện Thuận An
  • Nghe thiên hạ đồn Bình Dương có khu du lịch Đại Nam hoành tráng lắm. Nên đợt nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, tôi có chuyến du ngoạn Đại Nam. Vì tội ngủ nướng nên bị bọn bạn bỏ lại đi sau, huhu. Đến cổng chưa định hình được phương hướng, chỉ thấy người là người đã thấy ngán rùi. Cộng thêm thời tiết ủng hộ với cái nắng oi bức của đầu hè. Làm cho tôi không còn hứng thú đi chơi nữa.

    Mua vé vào cổng 50k/1 người lớn (trẻ em 20k), giá như vậy trong ngày lễ là được. Việc làm đầu tiên là đi thuê 1 chiếc xe đạp đôi. Bạn đến muộn là không có xe để thuê đâu. Bọn tôi đi 10 người thuê 4 chiếc xe, đi khắp Đại Nam. Chúng tôi còn tổ chức đua xe nữa chứ, vui nhưng mệt. Giải thưởng là một chầu thịt chó đó, haha.

    Tôi có đi thuyền, vào 18 tầng địa ngục, thăm vườn thú...vui nhưng hơi tốn tiền. Đến 2h chiều đã thấm mệt, mấy đứa vào tính chuyện đi tắm biển. Mua vé hết 50k/1 người. Nhưng vào đến nơi thì thất vọng quá, huhu, chỉ thấy ngừơi là người. Biển gì mà trẻ con cũng xuống tắm được, sâu nhất là 1m. Ngồi bờ nhìn qua lại để lấy lại 50k cho hoàn vốn. Tôi không can tâm để mất 50k, một mình xuống đi dọc bờ biển (hồ). 

    Kết thúc chuyến đi, tôi chỉ thấy mệt, đói. Nhưng nhìn chung là đi Đại Nam cũng nhiều điều thú vị đó.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!