Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
banh mat
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/3/2010

Tổng Lượt Xem:  43314

482 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 16
3 sao -
 3
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/06/2010
    Cafe Thuyền
  • 60/2 Vân côi, Phường 7, Quận Tân Bình
  • Đến với thuyền là 1 sự tình cờ, nghe 1 người bạn giới thiệu, thì sự tò mò khám phá quán cf lại nổi lên ở trong người.Vào 1 ngày lang thang khắp các con đường, đơn giản chỉ muốn có cái gì đó để suy nghĩ, để giảm bớt sự ngột ngạt 1 cách đầy ngổn ngang trong con người tôi, rồi lang thang khắp, trong đầu wuyet định tìm đến Thuyền.Ở cái khu vực bành văn trân, nó như 1 mê cung, đi tới đi lui ko biết đâu là đâu, vòng vèo mấy hồi, thì mới tìm ra được Thuyền, ơ rê ka- thấy thuyền rồi.
    1 ko gian với nhiều mảng xanh, tuyệt thật, bạn như được du ngoạn trên 1 du thuyền vậy, nhìn sang trong và quý phái(hehehhe), và mình rât ấn tượng về phong cách phục vụ ở đây, bạn bước vào sẽ có nhân viên đón tiếp rất ân cần, thân thiện, bạn chọn cho mình 1 vị trí ưng y, thì nhân viên ko đợi bạn kéo ghế, mà họ sẽ kéo ghế cho mình ngồi, rất lịch sự, nhìn ga lăng hen.Nhạc ở đây chủ yếu là Tuấn Ngọc, Trịnh, mình kết gu nhạc này,thức uống thì đa dạng, thích nhất là kem, kem ở đây ngon, giá cả thì mềm....,hãy đến 1 lần để thưởng thức 1 chuyến du thuyền theo cách cảm nhận riêng của mình nhé!
Các phản hồi: (1)
174
 45
moon
01/06/2010
giống như được du ngoạn trên 1 du thuyền ... cũng thú vị nhỉ !
mà giá mềm là mềm thế nào vậy banh mat ?
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!