Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
banh mat
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/3/2010

Tổng Lượt Xem:  44023

482 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 16
3 sao -
 3
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       04/06/2010
    Cafe Nhật Nguyệt
  • 50/2a Bành Văn Trân, Quận Tân Bình
  • Hôm qua ngồi cả buổi chiều ở Cala coffree house để làm cho xong cái tiểu luận, haiz, nói là làm xong, mà sao nó cứ lộn xộn, chả ra đâu tới đâu, mà nhà lại cúp điện, rồi mạng internet nó bị khùng nữa chứ, bực bội hết sức, gặp tinh thần cũng đang khùng.Rời quán Calat lúc 6h30 chiều,đang bí 1 chút về cái tiểu luận, thì tình cờ nhận được dt của 1 người bạn, lâu ngày ko gặp, kêu đi uống cf, và hẹn ở Nhật nguyệt, thế là phóng qua đó. Nói thật, mình bỏ thời ngồi lì ở quán cf cả ngày cũng được, nhưng chưa lần nào đi 2 quán cf trong 1 ngày, hôm nay là ngoại lệ.(haiz, vì tâm trạng đang rối bời.....).Biết Nhật nguyệt lâu rồi, vì cùng tuyến đường wa Thuyền (heheh).Bước vào quán, kết nhất cái view trước quán, lại 1 khoảng "xanh" nữa rồi, quán tuy nhỏ  nhưng nhìn ấm cúm( lại kết thêm về 1 điều nhỏ nhắn nữa), được nghe toàn nhạc xưa,thật là tuyệt, và đặc biệt là đang có tâm trạng và ko gian là lúc chiều mới có 1 trận mưa xong. Mình thích so sánh giữa 2 thứ, đó là sự sôi nổi - trầm lắng. Haiz, vài dòng tâm sự cho chính tâm trạng của mình hiện giờ.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!