Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
banh mat
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/3/2010

Tổng Lượt Xem:  43748

482 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 16
3 sao -
 3
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/07/2010
    Cafe The Journey
  • 158/12 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
  • Vào quán được 2 lần, và lần nào cũng đúng lúc trời đang mưa!! làm lòng mình thấy lạnh lạnh.....Quán tuy nhỏ, nhưng nhìn dễ thương, nhưng thật tình mình ko hợp với gu của quán lắm, vì trong nó quá teen so với tính cách con người mình, nhưng cũng ko vì thế mà mình bỏ quên 1 nơi nhỏ bé nhưng xinh xăn này.Lần thứ 2 này mình đi chung với cô bé học trò của mình, vì bé này rất thích cái gì dễ thương như tính cách xì teen vậy đó, cho nên mình nghĩ rất thích hợp cho bé hơn là mình ( 1 con người khô khan, chỉ thích bụi bậm và sừng sùi, gai góc).Quán cũng có thay đổi chút chút là, hồi đó đi khọng thấy có mấy chiếc dù được treo ở trước quán, bây giờ thì chỉ cần đi ngang qua con hẻm nhỏ cũng sẽ nhận ra quán với những chiếc dù bé bé đủ màu.Vào quán mình chỉ thích nhất cái bàn tủ kiểu cổ điển hồi xưa cộng với tông màu nâu nâu của cái bàn.Hôm nay mình đi thì quán hơi vắng, chắc tại do trời mưa...., nhưng mình thì thích đi lang thang hay đi uống cafe lúc trời mưa, cảm giác rất lạ so với cái thời tiết nóng như lữa của sài gòn này hỉ.....trời mưa nhẹ nhẹ, lất phất, có 1 cảm giác lạnh lạnh, ngồi bên ly cafe đen nóng, tự nhiên có cảm giác nhẹ dần...hay vì trời mưa làm dịu đi những gì mà hàng ngày phải đối mặt,mọi thứ ngổn ngang dường như biến mất....Hôm nay ngồi quán, được nghe toàn nhạc jazz nhẹ nhẹ, trúng gu của mình thích ghê,mình cũng ko ghé thường xuyên quán này nên ko biết nhạc của quán mở thể loại nào, nên ko dám bình loạn nhiều về mục này. Còn phần giá nước uống thì hơi mắc so với địa thế ở chổ này, tầm 30 -50k, và các buổi tối cuối tuần từ thứ 6 -chủ nhật thì có phụ thu,heheh, nói chung là nhìn quán rất đẹp và dễ thương theo phong cách của tuổi trẻ, đầy sức sống và hồn nhiên, nhẹ nhàng.........!!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!