Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ngọc Phượng
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2008

Tổng Lượt Xem:  56187

430 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 28
3 sao -
 6
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/09/2008
    Công Viên 30/ 4
  • Ngã Tư Đường Lê Duẩn Pasteur, Quận 1
  •                       Hồi còn nhỏ, ba mẹ mình luôn thích chở mình ra ngồi hóng gió ngoài công viên cùng với mấy bà chị khi đó cũng trạc tuổi mình. Đó thật sự là những kỉ niệm quá đẹp và hạnh phúc mà mình ko thể quên được. 
                          Tuần trước, bất giác nghe chị nhắc lại cái tên công viên "Bốn vùng chiến thuật", mình bồi hồi nhớ lại ngày xưa, rồi lại phóng xe ra đó để nhìn lại một góc công viên cỏ xanh mướt mà... mỉm chi cọp một mình.
                          Cái tên "bốn vùng chiến thuật" bắt nguồn từ hình dáng của công viên 30/4. Nếu các bạn để ý sẽ nhận thấy cả công viên nằm trên một mặt bằng rộng lớn trước cửa Dinh Thống Nhất và con đường lê Duẩn vô tình hay cố ý đã cắt ngang chia công viên thành 4 mảnh nhỏ như 4 tấm thảm xanh của thành phố trải dài ở 4 góc đường.
                          Địa thế đó là một thuận lợi để tổ chức những lễ hội, chia khu vực bày trò chơi cho thiếu nhi hay những gian hàng hội chợ. "bốn vùng chiến thuật" sẽ là một bộ mặt xanh và đẹp cho cả thành phố mình.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!