Tổng Lượt Xem: 56606
Nhắc đến làng nướng Nam Bộ mà tới bây giờ mình vẫn còn thèm thuồng đó. Mình chỉ được đi đến đó có một lần duy nhất thui nhưng mình thích lém. Khung cảnh ở đây cũng sang trọng nhưng vẫn có nét đặc trưng của Nam Bộ. Mấy anh chị phục vụ mặc áo bà ba, quấn khăn rằn trông lạ lắm. Thức ăn ở đây thì... chẹp chẹp... khỏi chê lun : nguyên một con cá tai tượng to đùng chiên xù nè; một cái lẩu cũng to đùng bốc khói nghi ngút; món gỏi cũng hấp dẫn không kém nữa... Trong khu làng nướng còn có nhiều món nướng (đương nhiên). Ngoài ra còn có một sân khấu để dành cho những buổi tiệc nữa. Chỉ có một điều mình chưa biết là giá cả thế nào (vì hôm đó mình được mời đi ăn free hehe )
Nơi đây ăn được, nhưng giá hơi mắc